-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Pháp luật
13/06/2018 07:55Từ chiếc ô tô dính máu tìm ra hung thủ giết người
Sau gần một ngày lẩn trốn, đến 19 giờ ngày 11-6, Vũ Viết Tuân (31 tuổi, trú thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương) đã đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Hải Dương đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Phòng (PC45) đang hoàn tất hồ sơ, sớm đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Từ chiếc xe tìm ra hung thủ giết người
Vụ việc được người dân phát hiện vào lúc 5 giờ ngày 11-6 tại tỉnh lộ 390B, đoạn qua xã Hồng Lạc, khi nhìn thấy một thi thể có nhiều vết thương, bên cạnh có 1 con dao bầu.
Thông tin trên nhanh chóng được báo đến cơ quan Công an. Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng PC45 phối hợp với Công an huyện Thanh Hà và một số đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ danh tính nạn nhân là anh Dương Văn Hải (31 tuổi, ngụ thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh), làm nghề lái xe taxi.
Anh Hải chết trong tư thế úp sấp, có nhiều mảng bê tông đè lên người, trên cổ có vết thương. Ngoài ra, cách vị trí nạn nhân chết khoảng 10km, trên tỉnh lộ 390 chân cầu Hợp Thanh, thuộc địa phận thôn Lại Xá 2, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà, tổ công tác phát hiện 1 xe ô tô nhãn hiệu Vios, màu vàng cát, BS: 14A-278.98, bên trong xe có nhiều vết máu, không có người quản lý.
Mở rộng điều tra, được biết chiếc xe trên là của anh Hải. Tối 10-6, nạn nhân đã điều khiển chiếc xe ô tô từ nhà đi làm, khoảng 22 giờ, một nam thanh niên đứng bên đường vẫy xe từ khu vực chợ Cẩm Đông đi Hải Dương, sau đó thì Công ty và gia đình mất liên lạc với anh Hải.
Khám nghiệm tử thi ghi nhận trên người nạn nhân có 4 vết thương ở cổ trước, cổ phải, ngực phải và 1 vết đâm sau lưng phải sát bờ nách. Quá trình khám nghiệm thu giữ 1 dao bầu, 1 chùm chìa khoá, 1 chắn bùn bánh xe ô tô, 1 cọc sắt, 1 cột mốc bê tông cùng 185 nghìn đồng và 1 điện thoại di động. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định anh Hải chết do mất máu cấp do đa vết thương…

Trước đó, đối tượng đã từng bắt xe taxi của anh Mai Viết Cường (trú TP Cẩm Phả) điều khiển đi từ bến thuỷ nội địa thuộc phường Cẩm Đông để về Hải Dương. Song do anh Cường mệt không chở nên khi đến khu vực chợ Cẩm Đông thì đối tượng xuống xe...
Căn cứ lời khai của anh Cường và rà soát nhân chứng xung quanh, tổ công tác xác định đối tượng có đặc điểm khoảng 30 tuổi, dáng người nhỏ, da đen, người gầy, trên cánh tay phải và ở cổ có hình xăm, đội mũ phớt trắng, mặc áo phông trắng, mặc quần màu đen.
Qua trích xuất hình ảnh camera và nhân chứng, xác định từ khoảng 0 đến 2 giờ, ngày 11-6, phát hiện 1 xe ô tô nhãn hiệu vios, màu vàng cát nhưng không xác định được biển số lưu thông nhiều lần qua lại giữa 2 địa điểm từ xã Hồng Lạc đến xã Thanh Thuỷ.
Cùng thời điểm, một mũi đã rà soát tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Hà, dựng lên được khoảng hơn 100 đối tượng người địa phương đang sinh sống, làm việc tại Quảng Ninh, có đặc điểm nhận dạng giống với nhận dạng của nhân chứng cung cấp. Trong đó, nổi nên đối tượng Vũ Viết Tuân, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Vào thời điểm vụ án xảy ra, đối tượng vắng mặt tại địa phương.
Giết người để lấy tiền chơi gái
Theo lời khai của Vũ Viết Tuân tại cơ quan điều tra, hắn là con thứ hai trong trong một gia đình có 4 anh em. Từ nhỏ, Tuân đã là đối tượng ngỗ nghịch, thường xuyên gây gổ đánh nhau, nên gia đình nhiều lần phải bỏ tiền đền bù cho cậu con trai hỗn ngược.
Học hết lớp 9 thì bỏ học, Tuân theo bố đẻ lái thuyền trên sông ở Quảng Ninh. Cách đây khoảng 1 năm, qua những lần chơi bời tại các quán karaoke nhà nghỉ, đối tượng quen Lưu Thị Luyến N. (22 tuổi, ở Kon Tum). Mặc dù có vợ và hai con nhưng đối tượng Tuân vẫn thuê nhà nghỉ, sinh sống với N. như vợ chồng.
Khoảng 22 giờ, ngày 11-6, Tuân bắt taxi BS: 14A-278.98 do anh Dương Văn Hải điều khiển đi từ TP Cẩm Phả, Quảng Ninh về xã Tân Việt. Khi anh Hải điều khiển ô tô đến khu vực cầu Lai Vu, Hải Dương, Tuân nảy sinh ý định giết người, cướp xe ô tô.

Nghĩ là làm, đối tượng liền yêu cầu anh Hải điều khiển xe về nhà. Khi anh Hải dừng đỗ xe ở đầu ngõ, Tuân vào nhà lấy con dao bầu giắt vào cạp quần phía sau, rồi đi ra ô tô ngồi ở hàng ghế phía sau. Sau đó Tuân yêu cầu anh Hải lái xe quay đi ra quốc lộ 5.
Khi đi trên tỉnh lộ 390 thuộc địa phận thôn Đoài, xã Hồng Lạc, đối tượng bất ngờ nhoài người về phía trước, dùng dao cứa vào cổ anh Hải. Quá bất ngờ, anh Hải bị mất lái, đâm vào cột mốc bên trái đường theo hướng từ Hồng Lạc đi quốc lộ 5.
Khi chiếc xe ô tô dừng lại, đối tượng liên tiếp đâm vào cổ, ngực và mạng sườn phải anh Hải. Lúc này anh Hải chảy nhiều máu, không còn cử động thì Tuân xuống xe kéo anh Hải từ ghế lái xuống đất nằm ven đường, vứt dao bầu gần chỗ anh Hải nằm rồi lên xe ô tô điều khiển về TP Hải Dương.
Đến khoảng 1 giờ, ngày 11-6, Tuân đến nhà nghỉ Hoàng Thành ở phường Ái Quốc, đón bạn gái là Lưu Thị Luyến N. đi chơi. Tuân điều khiển xe ô tô chở chị N. đến khu vực chân cầu Hợp Thanh rẽ vào lối đi xã Thanh Xuân thuộc địa phận thôn Lại Xá 2, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà.
Do không quen xe nên Tuân điều khiển xe xuống vệ đường rồi để ở đó, rồi bắt taxi cùng N. đi về nhà nghỉ Hoàng Thành. Khi chị N. lên phòng nghỉ, Tuân về nhà để thay áo rồi quay lại nhà nghỉ ngủ cùng chị N.
Khoảng 14 giờ, ngày 11-6, Tuân bỏ trốn đến huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Biết không thể trốn tránh được cơ quan pháp luật, khoảng 19 giờ cùng ngày, Tuân đã đến Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương đầu thú toàn bộ sự việc.
Theo Mai Hà (Congan.com.vn)








- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)
- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (08/08/25 21:55)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (08/08/25 21:45)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (08/08/25 21:35)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (08/08/25 21:29)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (08/08/25 21:20)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (08/08/25 21:10)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (08/08/25 20:40)




