Pháp luật
25/11/2015 16:00Tử hình anh rể giết 2 em vợ rồi vào facebook đọc tin
Trả lời câu hỏi của chủ tọa phiên tòa, đối tượng Trần Xuân Vinh cho rằng, khi y vào quán để mua dao, thấy chủ quán bảo mỗi con dao giá 25 ngàn đồng, nếu mua 2 con sẽ được giảm giá. “Ham rẻ” nên y đã quyết định mua một lúc hai con dao Thái Lan để phục vụ mục đích giết người…
Sáng nay, tại Trường ĐH Luật (ĐH Huế), TAND tỉnh TT - Huế mở phiên sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú phường Phú Hiệp, TP Huế), kẻ gây ra vụ sát hại 2 người em vợ gây rúng động xứ Huế vào tháng 6.
|
Trần Xuân Vinh bị áp tải đến phiên tòa. Ảnh: Quang Thành |
Đến 8h30’ phiên tòa mới bắt đầu nhưng ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân, sinh viên và thân nhân của bị hại đã có mặt để dự phiên xét xử.
Khai tại tòa, bị cáo Trần Xuân Vinh cho biết, y và chị Huỳnh Thị Lành (trú thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, Phú Vang, TT- Huế) có quan hệ tình cảm với nhau và được cả hai gia đình tổ chức đám cưới vào tháng 3.
|
Rất đông người dân, thân nhân các nạn nhân đến tham dự phiên tòa. (Ảnh: Quang Thành) |
“Mục đích tôi ham mê cờ bạc, số đề là muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền để nuôi vợ” - đối tượng Vinh khai nhận.
Để trả thù người vợ "phụ tình", rạng sáng 25/6, Vinh mang theo 2 con dao Thái Lan, 2 chai thuốc trừ sâu và một số vật dụng khác đột nhập vào nhà chị Lành, xuống tay hạ sát anh Huỳnh Văn Tương (SN 1975, anh em họ hàng với chị Lành) và Huỳnh Nhật (SN 1994, em ruột chị Lành) rồi bỏ trốn ra Quảng Trị.
Giải thích lí do tại sao mang theo một lúc 2 con dao, đối tượng Vinh cho rằng, khi y vào mua dao tại quầy tạp hóa, chủ quán bảo mỗi con dao giá 25 ngàn đồng; nếu mua 2 con sẽ được “giảm giá” 10 ngàn đồng. Vì “ham rẻ” nên y mua một lúc 2 con dao…“cho tiện”.
Lên facebook mới biết mình vừa giết người!
|
Kẻ sát nhân Trần Xuân Vinh bật khóc trước vành móng ngựa. (Ảnh: Quang Thành) |
Để lẩn trốn sự truy lùng của lực lượng chức năng, Vinh rời khỏi hiện trường, bắt xe ra Quảng Trị và náu mình tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Triệu Phong (Quảng Trị).
Tại đây, y đã uống thuốc sâu mang sẵn trong người để tự tử hòng thoát tội. Tuy nhiên, chủ nhà nghỉ phát giác sự việc, cùng cơ quan chức năng đưa đến BV Đa khoa Quảng Trị cấp cứu. Ít giờ sau đó, CA tỉnh TT - Huế cũng kịp thời có mặt, đọc lệnh bắt giữ và di lý y về phục vụ điều tra.
Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, những lời khai của Trần Xuân Vinh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Y cho rằng, sau khi rời ngôi nhà của chị Lành vào lúc rạng sáng, y không hay biết rằng 2 nạn nhân Tương và Nhật đã bị y giết chết. Chỉ đến khi ra Quảng Trị, khi vào quán Internet, mở Facebook để theo dõi tình hình thì mới hay bản thân mình mới gây ra vụ giết 2 người thân nhà vợ.
Kết thúc phiên xử lưu động, Tòa sơ thẩm TAND tỉnh TT - Huế đã tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Vinh mức án tử hình về tội "giết người". Yêu cầu bị cáo đền bù tổn thất tinh thần, mai táng phí và chi phí nuôi con cho nạn nhân Huỳnh Văn Tương tổng số 139 triệu đồng.
Theo Quang Thành (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Bé gái 1 tháng tuổi ngộ độc do uống sái thuốc phiện (04/07)
-
Đợi bố mẹ ngủ say, bé gái còn mặc bỉm nửa đêm bật dậy làm những việc không thể tin nổi! (04/07)
-
Ngày mai là ngày xảy ra đại thảm họa được tiên đoán trong truyện tranh Nhật Bản, chính phủ chuẩn bị loạt kế hoạch phòng ngừa (04/07)
-
Chiếc xe tang lặng lẽ đưa thi thể Diogo Jota về nước, tang lễ tổ chức hôm nay, hoa tưởng niệm rải đầy (04/07)
-
Những điều cần làm ngay sau khi biết điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 ở Hà Nội (04/07)
-
Người EQ thấp thích nói 4 câu này, ai nghe cũng chẳng ưa: Mong bạn không trúng câu nào! (04/07)
-
1 nữ ca sĩ thông báo cưới bạn trai kém 7 tuổi, 26.000 người liền "bóc phốt" chú rể: "Chị chạy ngay đi!" (04/07)
-
Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia trả lời về khả năng đội nhà bị xử thua tuyển Việt Nam 0-3 (04/07)
-
7 thứ 'ăn cắp tiền điện' còn hơn cả điều hòa: Nhiều nhà không bao giờ tắt, bảo sao hóa đơn điện liên tục tăng (04/07)
-
Tình huống pháp lý vụ "cô giáo vùng cao" run sợ khi đến Nha Trang (04/07)
Bài đọc nhiều




