-
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến
Pháp luật
18/05/2026 17:42Tử hình gã đàn ông ra tay sát hại mẹ và chị ruột: Lời nói cuối cùng trong phiên tòa gây ngỡ ngàng
Ngày 18/5, Tòa án Nhân dân TPHCM cơ sở 1, khu vực phía Đông, mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Văn Hà, sinh năm 1991, quê Thanh Hóa, về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Hà là người nghiện ma túy, đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại xã Long Hương, TPHCM. Bị cáo sống cùng mẹ ruột là bà N.T.N, chị gái V.T.N và hai cháu gái là con của chị V.T.N.
Rạng sáng 22/9/2025, sau khi sử dụng ma túy trước đó, Hà lấy hung khí rồi khống chế những người trong nhà, buộc mẹ, chị gái và hai cháu nhỏ ra khu vực sân. Trong lúc sự việc diễn ra, Hà đã tấn công mẹ và chị ruột.
Hậu quả, bà N.T.N tử vong tại chỗ. Chị V.T.N cùng hai con kịp thoát ra ngoài và được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Kết quả giám định xác định chị V.T.N bị thương tích 4%. Cơ quan chức năng cũng xác định Hà dương tính với chất ma túy methamphetamine.

Tại phiên tòa, bị cáo khai đã nghiện ma túy gần 10 năm, từng đi cai nghiện nhưng sau đó tái sử dụng. Trước thời điểm gây án, Hà có dùng ma túy đá và cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác nên không kiểm soát được hành vi.
Bị cáo trình bày giữa mình với mẹ và chị ruột không có mâu thuẫn, cũng không bị la mắng trước khi xảy ra vụ việc. Hà nói bản thân không hiểu vì sao lại gây ra hành động như vậy, đồng thời bày tỏ sự xấu hổ, hối hận và không dám đối diện với gia đình. Bị cáo cũng xin Hội đồng xét xử tuyên mức án cao nhất đối với mình.
Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, lời khai tại tòa và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Vũ Văn Hà đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng của nhiều người, trong đó nạn nhân là chính mẹ ruột và chị ruột của bị cáo.
Tòa cho rằng cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Văn Hà tử hình về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình.
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (15:23)
- Công an tạm giữ người đàn ông bạo hành chú tiểu tại chùa Bầu: Hé lộ danh tính thật của đối tượng (34 phút trước)
- Brad Pitt lần đầu nói về giai đoạn “không thấy lối thoát” sau ly hôn Angelina Jolie (36 phút trước)
- Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con (39 phút trước)
- Siêu du thuyền của Mark Zuckerberg bị chất vấn sau vụ thuyền nhỏ mắc cạn (44 phút trước)
- Độc lạ phong cách cưa đổ crush của "ông chú" 8x: Không hoa, không đồ hiệu mà phủ ngập hải sản và trái cây khiến MXH chao đảo (54 phút trước)
- Vì sao gội đầu kỹ, gàu vẫn quay lại? Bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân (57 phút trước)
- Đây là iPhone pin trâu, màn lớn, chơi game ngon rẻ nhất Việt Nam trong tháng 8, không quá thua iPhone 17 (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi (1 giờ trước)
- Man City thay Rodri bằng tiền vệ 18 tuổi trị giá 100 triệu euro (1 giờ trước)