-
Người lính Việt Nam được đích thân Tổng thống Putin mời sang thăm nước Nga, từng rất gần gũi với Bác Hồ -
Vụ đập bát sành liên tiếp vào mặt bạn nhậu tại Bắc Ninh: Sức khỏe nạn nhân gây chú ý -
Đã có người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chuẩn bị đến công viên Lê Thị Riêng xác minh -
Trường ĐH Thương mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 -
Tàu cá chở 17 thuyền viên bị đâm chìm ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, cập nhật tình hình các nạn nhân -
Cận cảnh quá trình khai quật rãnh chôn tập thể Công viên Lê Thị Riêng: Lộ nhiều di vật sau vài thập kỷ -
Bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng bức thư của người mẹ, chính quyền thông báo tìm người thân -
Yêu 9 năm phát hiện bị cắm sừng đúng lúc mang thai: Cô gái 27 tuổi rơi vào hoảng loạn, tự cào cấu cơ thể trong vô thức -
Sao tuyển Anh chấn thương nặng khi đang ăn mừng chiến thắng -
Camera vụ xe đầu kéo lật thùng khi ôm cua, đè trúng ô tô ngược chiều, xác định nguyên nhân ban đầu
Pháp luật
05/01/2023 20:39Tử hình kẻ cắt lìa đầu hàng xóm
Ngày 5/1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Huy (36 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) về tội “Giết người”.
Theo truy tố, năm 2019, Huy thuê phòng trọ ở phường Tân Hưng, quận 7 (TP.HCM). Một thời gian sau, Huy xảy ra mâu thuẫn với anh với anh Huỳnh Huy Vũ và anh Tạ Quang Thi (nhà ở gần phòng trọ Huy thuê) về việc Huy nuôi gà.
Cho rằng anh Vũ và anh Thi chế giễu, thách thức mỗi khi gặp nhau nên Huy nảy sinh ý định giết chết hai người này.Khoảng 16h35 ngày 26/9/2021, Huy cầm dao đi tìm anh Vũ, Thi để giết. Tuy nhiên, anh Thi không có nhà.
Vừa nhìn thấy anh Vũ, Huy gằn giọng hỏi “Thằng Thi đâu?”. Anh Vũ nói không biết, Huy lập tức xông vào, dùng dao đâm liên tiếp khiến anh Vũ ngã gục xuống sàn nhà.
Bị cáo còn dùng dao cắt đầu nạn nhân lìa khỏi cổ, đem vứt ra ngoài hẻm.
Giết anh Vũ xong, Huy cầm dao quay lại nhà anh Thi với ý định tìm giết nốt. Tuy nhiên, sau nhiều lần đập cửa không có ai mở, gã nhặt đá ném vỡ cửa kính rồi bỏ về phòng trọ.
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Tân Hưng đã tới phong tỏa phòng trọ của Huy. Dù lực lượng cảnh sát kêu gọi ra đầu thú nhưng Huy vẫn cố thủ trong phòng, trên tay lăm lăm con dao. Đến 17h30 phút cùng ngày, cảnh sát mới khống chế được kẻ thủ ác.
Lúc đầu, tại Công an quận 7, Huy khai do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày nên nảy sinh ý định giết anh Vũ và anh Thi. Tuy nhiên, sau đó, tại Công an TP.HCM, bị cáo lại thay đổi lời khai, bị cáo cho rằng do ma quỷ sai khiến nên giết chết anh Vũ.
Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện phạm tội một cách man rợ và có tính chất côn đồ nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Trần Huy.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)
- Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn, tác giả lời ca "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa", qua đời ở tuổi 52 (21:00)
- Aguirre trở thành HLV thứ 13 mất việc ở World Cup 2026 (24 phút trước)
- Lai Châu: Mưa lớn gây nhiều thiệt hại, 1 người bị cuốn trôi (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ cháy kho phế liệu cạnh chung cư ở Nghệ An: Hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy (1 giờ trước)
- Hà Nội cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố trong 2 ngày để phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (1 giờ trước)
- Chi phí tháng đầu tiên của dịch vụ Starlink ở Việt Nam hơn 12,5 triệu đồng (2 giờ trước)
- Neymar từ giã ĐT Brazil sau trận thua Na Uy (2 giờ trước)
- Quên Honda Vision đi, "xe ga quốc dân" mới chính thức ra mắt giá 37 triệu đồng, chất hơn cả SH Mode (3 giờ trước)
- HLV Na Uy: Cặp trung vệ Gabriel và Marquinos "run sợ" trước Erling Haaland (3 giờ trước)
- Đây là iPhone camera đơn, chip mạnh ngang iPhone 11 Pro Max rẻ nhất Việt Nam chụp đẹp như iPhone 17e (3 giờ trước)