-
Vừa rót hơn 20 tỷ USD vào đại đô thị lớn nhất lịch sử, Vinhomes của ông Phạm Nhật Vượng tuyên bố dừng mở rộng quỹ đất tại Việt Nam -
Nghi vấn rạn nứt hôn nhân của Phan Đinh Tùng: Vợ kém 12 tuổi liên tục ẩn ý chuyện "bắt đầu lại" một mình -
Chuyện gì đang xảy ra với Ninh Dương Lan Ngọc? -
Trương Bá Chi thắng kiện sau hơn nửa năm vướng vòng tố tụng -
Cảnh sát phá cửa cuốn, chia 2 mũi dập tắt vụ cháy lớn tại chợ Mỹ Đình, Hà Nội -
"Người nhện" Tom Holland chính thức xác nhận kết hôn với Zendaya, hé lộ sự thật về đám cưới bí mật -
Hòa Minzy xúc động đón tin vui ở tuổi 31, lần đầu sở hữu giải thưởng quốc tế trong sự nghiệp -
Diễn viên Lưu Hiểu Khánh khẳng định đẳng cấp "bất bại" ở tuổi 71 -
Thụy Sĩ công bố thời gian và địa điểm ký thỏa thuận Mỹ - Iran -
Á hậu Phương Nga phản pháo tin đồn "thái độ", bất ngờ lên tiếng xin lỗi Hoa hậu Tiểu Vy
Pháp luật
15/05/2026 17:34Tử hình kẻ phóng hỏa thiêu rụi quán cà phê, cướp đi 11 mạng người tại Hà Nội
Sau 3 lần trì hoãn, ngày 15/5, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai và tuyên phạt mức án cao nhất đối với bị cáo Cao Văn Hùng (sinh năm 1973, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội).
Với các tội danh "Giết người" và "Hủy hoại tài sản", Hùng phải nhận tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Đây là phán quyết nghiêm khắc dành cho kẻ đã nhẫn tâm phóng hỏa đốt quán cà phê tại số 258 đường Phạm Văn Đồng, tước đoạt mạng sống của 11 người, làm 4 người bị thương và thiêu rụi lượng tài sản trị giá hơn 2,6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, nguồn cơn dẫn đến vụ thảm án kinh hoàng này lại bắt nguồn từ những va chạm vô cùng nhỏ nhặt. Vào tháng 11/2024, Hùng đến quán uống bia nhưng không có tiền thanh toán nên xảy ra mâu thuẫn và bị một người tại đây tát tai nhắc nhở.
Đến tối ngày 18/12/2024, bị cáo quay lại quán tìm người đã đánh mình thì tiếp tục xô xát với một vị khách khác. Sẵn lòng bực tức, Hùng bỏ đi mua một xô xăng mang trở lại. Bất chấp việc biết rõ bên trong đang có 2 nhân viên và 14 vị khách, hung thủ vẫn lạnh lùng đổ lượng lớn xăng ngay trước cửa ra vào rồi châm lửa đốt.
Ngọn lửa bùng phát dữ dội nhanh chóng thiêu rụi quán cà phê và cháy lan sang cả nhà xưởng của một công ty công nghệ bên cạnh, gây ra hậu quả thảm khốc.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh hành vi của bị cáo thể hiện rõ tính côn đồ, sự liều lĩnh và coi thường luật pháp. Dù Cao Văn Hùng ngụy biện rằng bản thân không có mục đích giết người mà chỉ muốn đe dọa, nhưng việc châm lửa tại nơi đông người và có nhiều xe máy xung quanh chứng tỏ bị cáo hoàn toàn nhận thức được nguy hiểm.
Đáng chú ý, Hùng là đối tượng có nhân thân xấu với hai tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản. Đến thời điểm xét xử, hung thủ vẫn chưa bồi thường bất kỳ khoản chi phí nào cho gia đình các nạn nhân.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi tàn ác này đã gây rúng động dư luận và mất trật tự trị an thủ đô, vì vậy việc loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội là hình phạt tất yếu nhằm răn đe và cảnh tỉnh chung.
- "Thủ đoạn vô biên" trong phòng thi: Giám thị lật tẩy đường dây gian lận bằng "siêu cục tẩy" chứa linh kiện điện tử (11:04)
- Người dùng iPhone đi ô tô đón tin vui (11:01)
- Vừa rót hơn 20 tỷ USD vào đại đô thị lớn nhất lịch sử, Vinhomes của ông Phạm Nhật Vượng tuyên bố dừng mở rộng quỹ đất tại Việt Nam (24 phút trước)
- Từ 1/7, thời gian cấp đổi giấy phép lái xe rút ngắn còn một nửa (30 phút trước)
- Nghi vấn rạn nứt hôn nhân của Phan Đinh Tùng: Vợ kém 12 tuổi liên tục ẩn ý chuyện "bắt đầu lại" một mình (38 phút trước)
- Dụ dỗ bằng 45.000 đồng, gã hàng xóm bị lộ chuyện nhiều lần xâm hại bé gái 7 tuổi (43 phút trước)
- Thầy thuốc Ưu tú kể quãng thời gian suy sụp sau khi mua hợp đồng kỳ nghỉ: “Tôi giảm 26kg chỉ trong nửa năm” (43 phút trước)
- 90% dân công sở mắc ít nhất một sai lầm khi dùng điều hòa, nhiều người không biết mình đang làm mỗi ngày (51 phút trước)
- Hàn Quốc kêu gọi Tổng thống Mỹ dẫn dắt tiến trình hòa bình với Triều Tiên (57 phút trước)
- Loạt kỷ lục bị Messi xô đổ sau cú hat-trick đỉnh cao (1 giờ trước)