Thấy người phụ nữ sống gần nhà đeo nhiều trang sức bằng vàng, Nguyễn Hữu Phúc đã ra tay sát hại nạn nhân, cướp tài sản rồi dùng xe máy chở vợ đi bán lấy tiền.

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phúc (60 tuổi) mức án tử hình về hai tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản". Liên quan đến vụ án, Trịnh Thị Đức (vợ bị cáo Phúc) cũng bị tuyên phạt 1 năm tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Hồ sơ vụ án thể hiện, Phúc và nạn nhân là bà Q. sống gần nhà nhau tại xã Vĩnh Lộc, TPHCM. Sáng ngày 14/11/2025, bà Q. sang nhà Phúc mượn cây tre dài khoảng 1,7m để đuổi rắn. Khoảng 2 phút sau, bà Q. tiếp tục nhờ Phúc ra bãi đất trống phía sau nhà hỗ trợ.

25-1790298817-tu-hinh-ke-sat-hai-hang-xom-cuop-vang-roi-cho-vo-di-ban
Bị cáo Nguyễn Hữu Phúc và vợ.

Trong lúc đi theo hỗ trợ, nhận thấy bà Q. đeo lắc tay và đôi bông tai bằng vàng, Phúc nổi lòng tham nên quay vào lấy búa làm vũ khí. Đến khu vực bãi đất trống, Phúc áp sát từ phía sau rồi dùng búa đập liên tiếp vào đầu nạn nhân. Khi bà Q. ngã xuống, đối tượng tiếp tục nhặt cây tre đánh tới khi nạn nhân bất động.

Sau khi gây án, Phúc tháo toàn bộ trang sức cất vào túi, dùng tấm bạt màu xanh che đậy tử thi rồi về nhà thay quần áo. Ban đầu, Phúc giao số vàng cho vợ cất giữ và nói dối là đồ nhặt được. Đến khoảng 17h cùng ngày, trên đường dùng xe máy chở vợ đi bán vàng, Phúc mới thú nhận toàn bộ hành vi sát hại hàng xóm. Dù biết rõ nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có, Đức vẫn cùng chồng mang bán số trang sức trên, thu về gần 40 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, con gái bà Q. cùng người dân xung quanh tìm kiếm thì phát hiện thi thể nạn nhân nên đã trình báo cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

TN (SHTT)