Pháp luật

Tử hình nghịch tử dùng kéo đâm chết cha

Đi nhậu về, nghe cha say mắng chửi mẹ, Nam vào phòng hít ma túy nên cũng bị cha mắng. Tức giận, đứa con ngỗ nghịch đã cầm kéo giết cha.

Đi nhậu về, nghe cha say mắng chửi mẹ, Nam vào phòng hít ma túy nên cũng bị cha mắng. Tức giận, đứa con ngỗ nghịch đã cầm kéo giết cha.
Huỳnh Thanh Nam cúi đầu nhận tội
Huỳnh Thanh Nam cúi đầu nhận tội

Theo cáo trạng, tối 9-11-2015, sau khi uống rượu, Nam về nhà, thấy cha là ông Huỳnh Văn Thành say rượu, gây gổ với mẹ Nam. Thấy con về, ông Thành quay sang mắng nhiếc luôn Nam.

Nam lẳng lặng về phòng, lấy ma túy ra sử dụng. Thấy con đang hít ma túy, ông Thành tức giận nên đánh, chửi. Nam xông vào đánh nhau với cha rồi cầm kéo đâm trúng bụng, đầu và vai của ông Thành. Mẹ của Nam thấy hai cha con xô xát đổ máu nên tri hô, nhờ hàng xóm đến can ngăn.

Thấy cha gục trong vũng máu, Nam bỏ chạy và bị công an xã bắt ngay sau đó. Ông Thành vào bệnh viện điều trị đến ngày 11-11-2015 thì qua đời.

Theo H.Nhung (Nld.com.vn)