-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
22/11/2019 03:10Tử hình người chồng ảo giác ma túy dùng dao đâm vợ tử vong khi đang rửa vết thương
Ngày 21/11, TAND TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Minh Hưng, 41 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ về tội Giết người.
Theo cáo trạng, Hưng và chị P.N.C (37 tuổi) là vợ chồng. Hưng là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm, được gia đình đưa đi cai nghiện. Tuy nhiên sau khi về nhà, bị cáo tiếp tục sử dụng ma túy đá và bị ảo giác.
Khoảng 22h ngày 5/6, Hưng đến nhà bạn để cùng nhau sử dụng ma túy. Sau đó, Hưng bị té xe và không nhớ đường về nên nhờ người dân địa phương gọi điện thoại cho chị C. đến rước.
Về đến nhà, chị C. thấy chồng bị thương nên đưa vào phòng để chăm sóc. Trong lúc, rửa vết thương Hưng bị đau và cho rằng vợ tấn công mình. Do đó, y đã lấy dao đâm liên tục nhiều nhát vào người chị C..
Bị đâm, chị này chạy ra ngoài kêu cứu. Vừa ra được đến cửa thì bị té, Hưng chạy theo tiếp tục đâm vợ. Lúc này có người đến can ngăn, Hưng mới dừng tay, đem giấu dao dưới nệm, rồi nằm ngủ. Còn chị C. được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, chị đã tử vong sau đó.
Kết quả giám định pháp y cho thấy, chị C. tử vong do choáng mất máu cấp sau đa thương; xuất huyết não, đứt thủng tim, màng tim.
Theo kết quả giám định pháp y tấm thần, trước, trong và sau khi phạm tội, bị cáo có bệnh lí tâm thần, rối loạn nhân cách do sử dụng nhiều loại ma túy. Hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.
Tại tòa, bị cáo còn không thành khẩn khai báo. Do đó, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án cao nhất đối với bị cáo để răn đe chung trong xã hội.
HĐXX nhận định, bị cáo đã sử dụng dao nhọn đâm rất nhiều nhát vào người của bị hại, mặc cho nạn nhân kêu la. Trong khi đó, bị hại là vợ bị cáo, trong cuộc sống chung không có mâu thuẫn.
Xét về tính chất mức độ phạm tội. Bị cáo hành động hết sức côn đồ, coi thường tính mạng của người khác, Ra tay hết sức dã man. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Hưng.
Theo Thanh Lâm (Nguoiduatin.vn)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (52 phút trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (1 giờ trước)