-
Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài lên tiếng về thông tin bị tố sắp xếp giúp con thành thủ khoa -
Chiến sĩ hy sinh khi cứu 2 người bị điện giật được truy thăng quân hàm vượt bậc -
Công an xác minh nhiều cọc tiền bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài, tổng giá trị gần 725 triệu đồng -
Phụ huynh phẫn nộ khi thấy bài đăng nghi cô giáo mầm non lén gom sữa của nhiều học sinh đem bán trên MXH -
Rầm rộ hình ảnh nghi Tô Đát Kỷ chơi "bóng cười", người đẹp chính thức lên tiếng phản hồi -
Bóc trần đường dây "phù phép" hồ sơ, chạy lý lịch tư pháp siêu tốc ở TP.HCM -
Biển Đông chuẩn bị đón bão số 2, thời tiết Hà Nội chịu ảnh hưởng ra sao? -
Đang đi tham quan, nhóm bác sĩ kịp thời cứu 2 du khách đuối nước ở biển Nhật Lệ -
Đề xuất đầu tư thêm 19 công trình, hoàn thiện "vành đai" chống ngập kết nối dự án 10.000 tỷ đồng -
Đã có 5 địa phương triển khai thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, mức cao nhất 5 triệu đồng
Pháp luật
16/05/2015 22:03Từ MC "ngáo đá" đến ca sĩ bị tố cưỡng hiếp fan nữ
Năm 2012, giới giải trí miền Bắc xôn xao trước thông tin một "ca sĩ chưa nổi" dính vào án hiếp dâm.
Cụ thể, H. (nữ sinh lớp 12 một trường THPT ở Hải Phòng) cho biết, năm 2011 cô quen ca sĩ C.V.C qua mạng xã hội. Hai người thường xuyên trò chuyện về âm nhạc, cuộc sống.
![]() |
| Nữ sinh lớp 12 tố cáo bị một ca sĩ trẻ cưỡng hiếp. |
Về phía mình, ca sĩ C.V.C phủ nhận thông tin đã cưỡng hiếp fan mà cho rằng hai người quan hệ với nhau là "hoàn toàn tự nguyện".
Sự việc chưa ngã ngũ thì đến tháng 4/2012, nữ sinh trên lại bất ngờ rút đơn tố cáo.
NSƯT đánh bạc
Một nhân vật đình đám khác khiến người hâm mộ phiền lòng là NSƯT K.T.L (47 tuổi, TP.HCM). Ngày 8/9/2014, nghệ sĩ này bị khởi tố về hành vi đánh bạc.
Theo đó, K.T.L có nhận lời mời đi hát cho một đám cưới ở xã Tích Thiện, Trà Ôn, Vĩnh Long. Khi cơ quan công an ập vào bắt bạc thì nghệ sĩ này cũng có mặt ở đó và bị mời về trụ sở làm việc.
Qua tiến hành khám xét người các con bạc, cơ quan CSĐT còn tiến hành thu giữ gần 400 triệu đồng, 1.345 USD, 28 điện thoại di động và 3 xe môtô. Trong đó, riêng của NSƯT K.T.L bị thu giữ hơn 300 triệu đồng và hàng nghìn USD.
Mới đây, ông H.B, một nghệ sĩ cải lương khác, cũng bị tạm giữ vì cầm đầu một tổ chức đánh bạc tại TP HCM.
H.B là nghệ sĩ có tiếng, thường theo các đoàn hát lớn biểu diễn ở Sài Gòn và các tỉnh miền Tây. Được biết, đây là lần thứ ba cơ quan chức năng phát hiện ông này dính đến cờ bạc.
Tội phạm truy nã đội lốt ca sỹ
Ít ai ngờ rằng, ca sỹ, DJ T.T.A. thực chất lại là tội phạm trốn nã tên là Nguyên Quân Báo, SN 1990, Phú Bình, Thái Nguyên.
Quá khứ của Báo gắn liền với các tệ nạn xã hội như đánh bạc, trộm cắp và thậm chí bán dâm cho những người đồng tính. Đến năm 2012, Báo bị Công an P. Phố Huế (Hà Nội) bắt tạm giam và phạt hành chính.
Một ngày cuối tháng 5/2012, sau khi quan hệ với ông lão đồng tính tên Q (phố Huế, Hà Nội), Báo đã dùng điện thoại quay lại rồi tống tiền nạn nhân. Quá sợ hãi, ông Q đánh chấp nhận rút số tiền trên đưa cho Báo, đồng thời trình báo vụ việc lên cơ quan Công an.
Ước mơ của Báo là trở thành ca sỹ và có biết đôi chút về nghề DJ, Báo đã đi phẫu thuật thẩm mĩ. Hắn dùng hình ảnh của ca sỹ T.T.A., lấy tên giả rồi tạo vỏ bọc để đánh lừa mọi người, giấu kín quá khứ của mình.
Báo đã thay hình đổi dạng để trở thành Nhật, một ca sỹ kiêm DJ cho các bar nổi tiếng tại đất Sài Gòn (Ảnh: Tri thức trẻ)

Ngay khi khủng bố tinh thần ông Q và cưỡng đoạt tài sản, Nguyên Quân Báo bắt xe vào Sài Gòn.
Với nghệ danh mới, Báo cũng nhanh chóng tạo cho mình một chỗ đứng khá có tiếng trong giới nghệ sĩ ở Sài Gòn. Sau nhiều ngày theo dõi, 7/2014 các trinh sát Đội 10 (PC45, Hà Nội) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành tiếp cận và bắt giữ đối tượng.
MC, ca sĩ nghiệp dư ngáo đá giết người
Ngày 10/4/2015, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, ở Khoái Châu, Hưng Yên) ra xét xử tội Giết người.
Nguyễn Hữu Chính thường làm MC và ca sĩ trong các đám cưới. (ảnh: VietNamNet)

Nguyễn Hữu Chính là MC, ca sĩ khá năng động cho các đám cưới, chương trình ca nhạc tại Hà Nội. Đầu tháng 10/2013, qua Facebook, Chính quen biết và quan hệ tình cảm với chị H. (SN 1985, ở Tuyên Quang). Trưa ngày 13/12/2013, Chính và chị H. cùng sử dụng ma túy vào có quan hệ tình dục.
Khi hai người đang "say men" tình, bị kích thích của chất ma túy nên Chính dùng 4 con dao rồi đâm, chém liên tiếp vào người nạn nhân. Anh ta tiếp tục dùng ghế, cán chổi, đánh chị H. cho đến khi chị này bất động.
Theo kết quả giám định pháp y tâm thần, Chính có biểu hiện rối loạn loạn thần do sử dụng ma túy "đá".
Xử nhau tại đám tiệc, 'ca sĩ' đâm chết nhạc công
Một nhạc công nghiệp dư bị ca sĩ không chuyên nghiệp đâm chết tại đám giỗ vì đàn hát không đúng nhịp. Đây là vụ án xảy ra ngày 20/1/2015, tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
Trong tiệc giỗ của hàng xóm, Trần Hoàng Vững (28 tuổi, ở xã Trần Phán, Đầm Dơi) xin hát góp vui. Ông Lê Minh Thạch, 22 tuổi, ở huyện Thới Bình (Cà Mau) làm nhạc công cho đám giỗ, đàn cho Vững hát. Nhưng do quá say, Trần Hoàng Vững hát câu được câu không, lời bài hát quên nhiều hơn nhớ.
Tiết mục cây nhà lá vườn của Trần Hoàng Vững bị đứt quãng do lạc giọng, không ăn nhịp bị bạn bè chê hát dở. Trần Hoàng Vững đổ lỗi cho nhạc công Lê Minh Trạch đàn không đúng nhịp.
- Kết quả kiểm tra ban đầu vụ bé trai 3 tuổi nguy kịch, hôn mê sâu sau buổi học can thiệp (18:01)
- Cựu Tổng tư lệnh Ukraine lần đầu lên tiếng sau khi bị cách chức: Hé lộ bất ngờ về tình hình chiến sự (51 phút trước)
- Cục trưởng Cục Điện ảnh lên tiếng sau loạt tranh cãi của công chúng về phim Hoàng hậu cuối cùng (1 giờ trước)
- Ông Mai Xuân Liêm chính thức được giao phụ trách và điều hành toàn bộ hoạt động của UBND tỉnh Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Vụ cháy xe khách Đồng Nai khiến 7 người thiệt mạng: Vì sao xe chỉ có 1 cửa, lối thoát hiểm nằm ở đâu? (1 giờ trước)
- Loại quả giàu vitamin C tốt cho mắt, hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ tuổi trung niên (1 giờ trước)
- Ronaldo chỉ ra yếu tố giúp Tây Ban Nha chinh phục World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài lên tiếng về thông tin bị tố sắp xếp giúp con thành thủ khoa (1 giờ trước)
- Chiến sĩ hy sinh khi cứu 2 người bị điện giật được truy thăng quân hàm vượt bậc (1 giờ trước)
- Bị chê phim dở nhưng vẫn thu 1,5 tỷ NDT, Châu Tinh Trì nghẹn ngào bật khóc: "Tôi sợ làm khán giả thất vọng" (2 giờ trước)
