Pháp luật

Tự xưng nhà báo, "ngáo đá" loạn phá trên quốc lộ

Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, người đàn ông bất hợp tác, sau đó trèo lên nắp ca-pô, có hành động nghi bị “ngáo đá”. Khi bị bắt giữ, người này tự nhận mình là... nhà báo.

Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, người đàn ông bất hợp tác, sau đó trèo lên nắp ca-pô, có hành động nghi bị “ngáo đá”. Khi bị bắt giữ, người này tự nhận mình là... nhà báo.
Tự xưng nhà báo, 'ngáo đá' loạn phá trên quốc lộ
Ảnh minh họa.

Tổ công tác lập tức ra hiệu lệnh cho người đàn ông nói trên dừng phương tiện. Tuy nhiên, không những bất tuân hiệu lệnh, người này tiếp tục cho xe chạy hỗn loạn trên đường. Mãi đến khi xe chạy hết nhiên liệu, người này mới chịu dừng lại và mở cửa bước xuống xe.

Người đàn ông với vóc dáng cao to này, bất ngờ leo lên nắp ca-pô, có những động tác nhảy múa, reo hò, thậm chí còn đứng giữa đường chặn không cho phương tiện khác qua lại.

Trước hành động bất thường của người này, tổ công tác đã xin ý kiến cấp trên, huy động thêm lực lượng, tổ chức khống chế và nhanh chóng đưa đối tượng về trụ sở.

Tại trụ sở công an, đối tượng nói trên xuất trình giấy tờ tùy thân với tấm thẻ mang tên Bùi A. T. (SN 1979), trú tại TP Đồng Hới (Quảng Bình); đơn vị công tác là báo KTNT).

Xác nhận sự việc, Trung tá Đậu Minh Danh, Đội phó Đội CSGT, Công an huyện Kỳ Anh cho biết: "Căn cứ vào những biểu hiện của người đàn ông có thẻ nhà báo mang tên Bùi A. T., chúng tôi cho rằng đối tượng này bị “ngáo đá”, nên có thể không làm chủ được hành vi. Thời điểm tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra, đối tượng đã bất hợp tác. Khá khó khăn và mất nhiều thời gian, tổ công tác mới đưa được đối tượng về trụ sở làm việc".

Thiếu tá Võ Châu Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh thông tin thêm, hiện Công an huyện Kỳ Anh đang tạm giữ đối tượng nói trên để xác minh, làm rõ danh tính và một số hành vi liên quan.

Theo Ngân Hà - Cao Uyên (Nguoiduatin.vn)