Pháp luật

Tưới xăng, ôm chồng tự thiêu sau cuộc nhậu tại gia

Thấy em gái và chồng bị bỏng do tự thiêu, người anh vợ nghĩ mình có lỗi nên đã mua thuốc chuột tự sát nhưng được cứu kịp thời.

Thấy em gái và chồng bị bỏng do tự thiêu, người anh vợ nghĩ mình có lỗi nên đã mua thuốc chuột tự sát nhưng được cứu kịp thời.

Trước đó, tối 29/10, Phạm Văn Phương và anh vợ là Huỳnh Văn Cường (cùng 39 tuổi) và một người làm nghề buôn bán keo trên địa bàn ăn nhậu tại gia ở thôn 5A.

Ảnh minh họa

Khi hai người khách về, anh Phương và vợ là Huỳnh Thị Huệ (37 tuổi), to tiếng. Chị Huệ sau đó được cho là cầm can xăng đổ lên người rồi ôm chồng, châm lửa đốt. Cả hai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Anh Phương bị bỏng toàn thân trên 70%, còn chị vợ bỏng 30%.

Thấy hai em bị bỏng nặng, nghĩ mình có lỗi trong vụ việc nên khuya cùng ngày anh Cường uống thuốc chuột tự tử. Người đàn ông này may mắn được người thân phát hiện  nên đưa đi cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó ít ngày, tại xã Trà Sơn (huyện Bắc Trà My), cũng xảy ra vụ việc tương tự. Theo đó, vợ chồng anh Lê Quang Nhật (32 tuổi), thời gian gần đây xảy ra mâu thuẫn do nghi ngờ nhau ngoại tình. Chiều 25/10, anh Nhật đi uống rượu và bị vợ trách móc dẫn đến cãi cọ. Người chồng sau đó mua 5 lít xăng về đóng cửa, đổ lên người rồi ôm chặt vợ châm lửa. Hai người con 5 và 9 tuổi may mắn chạy được ra ngoài, chị vợ một lúc sau cũng đẩy được người chồng ra rồi tháo chạy.

Sau khi được hàng xóm xông vào cứu, anh Nhật nhập viện trong tình trạng bị bỏng hơn 97%, người vợ bỏng hơn 30%. Đến ngày 1/11, anh Nhật tử vong. “Do người gây ra vụ việc đã chết nên công an sẽ không khởi tố vụ án. Đình chỉ điều tra từ lúc này”, đại tá Trần Văn Thanh, Phó trưởng Công an huyện Bắc Trà My nói.

>> Khởi tố người mẹ dùng xăng đốt con
 
Theo Tiến Hùng (VnExpress.net)