-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Pháp luật
13/05/2019 01:52Tướng Các nhịn đói, ăn chuối cầm hơi bắt nhóm buôn 500 kg ketamine
Ngày 12/5, thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) đã chia sẻ lại hành trình triệt phá nhóm buôn ma túy người Trung Quốc, thu giữ 500 kg ketamine.
Theo tướng Các, chuyên án này được xác lập từ tháng 8/2018. Ban chuyên án trải qua những ngày tháng cam go. Có lúc nửa tháng trời, trinh sát bị mất dấu nhóm tội phạm.
"Họ hoạt động đơn tuyến, từng công đoạn chúng có những người không biết nhau để giao nhận hàng. Thậm chí, khi vận chuyển vào TP.HCM chúng để ma túy ngay trước siêu thị, để cho nhóm khác tới nhận rồi lái xe đi khiến cho trinh sát rất vất vả để đeo bám. Có những lúc tôi tưởng chừng như vụ án đi vào ngõ cụt”, người chỉ huy lực lượng chống chống ma túy, Bộ Công an nói.
Thế nhưng, vượt qua những khó khăn, những trinh sát dày dạn kinh nghiệm được huy động, bám trụ đã tìm ra tận ổ của nhóm buôn người Trung Quốc.
Ngày phá chuyên án (11/5), tướng Các trực tiếp xuống hiện trường, án binh trong xe suốt 8 giờ để chỉ đạo các mũi trinh sát. Thậm chí, ông không thể rời hiện trường để ăn cơm trưa.
"Tôi thì quen rồi, nhưng Cục trưởng Cục hải quan TP.HCM thì nói rằng lâu lắm rồi không phải ngồi ăn chuối trừ bữa trên ôtô như thế này”, tướng Các kể.
Tướng Các cho rằng không chỉ riêng Việt Nam mà nhiều nước như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore cũng đang đau đầu với tội phạm ma túy.
"Bọn chúng biết được khung hình phạt của án ma túy rất cao, nếu bị bắt giữ thì tử hình nên đã làm thì làm rất lớn. Chuyến sau làm nhiều hơn chuyến trước”, tướng Các nhận định.
Tướng Các đánh giá ketamine là loại ma túy dùng cho người giàu, đắt gấp 5 lần so với ma túy đá. Từ trước đến nay, cảnh sát chỉ bắt được vài kg, nhiều nhất cũng chưa tới 1 tạ. Đây là đường dây ma túy ketamine lớn nhất bị triệt phá.
"Tôi nghĩ rằng khi ra được thị trường thì 1 kg ketamine có giá nhiều tỷ chứ không phải là 1 tỷ. Chính điều này làm nên tầm vóc của chuyên án”, tướng Các chia sẻ.
Ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM nhận định đây là chuyên án thành công, điển hình và tiêu biểu nhất của Cục Hải quan phối hợp với Cục C04.
"Đây là chuyên án thành công, tiêu biểu ở 4 mặt. Đó là tính khoa học, logic; sự phối hợp hiệu quả phân công lực lượng trinh sát giữa 2 lực lượng; đảm bảo tính bí mật, chia sẻ thông tin từ khi thai nghén đến khi thành công và cuối cùng đó là sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, phá án", ông Thắng nói.
Người đứng đầu Cục Hải quan TP.HCM cho rằng để có thể làm trong sạch khu vực và ngăn ngừa kịp thời những vụ vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới thì cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc. Từ thành công của vụ án này, Cục Hải quan sẽ tiếp tục tập trung xây dựng kế hoạch trọng tâm hơn về đối tượng, về tuyến cụ thể trong thời gian tới.
"Chúng tôi sẽ kiến nghị về cơ chế chính sách đảm bảo sự tồn tại thông thoáng nhưng đảm bảo chế tài để ngăn ngừa các tổ chức để lợi dụng sự thông thoáng này để buôn lậu về mặt thương mại. Đồng thời, chúng tôi sẽ kiến nghị để được trang thiết bị máy móc, máy soi để ngăn ngừa các tổ chức buôn lậu, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM", ông Thắng nói.
Chiều 11/5, Cục cảnh sát ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đồng loạt ập vào khám xét các kho hàng tại xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) và các quận Tân Phú, Tân Bình.
Tại đây, cảnh sát phát hiện 500 kg ketamine (ma túy tổng hợp), 4 máy ép, nhiều ôtô. Nhà chức trách bắt giữ kẻ cầm đầu là Liu Ming Yang (34 tuổi) và hai người cùng quốc tịch Trung Quốc. Lô hàng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.
Yang cũng nhờ người tình là Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi, ngụ tại Tân Phú) thuê kho hàng và làm nhiệm vụ phiên dịch.
Sau khi ma túy được chuyển trót lọt bằng xe Innova từ nước ngoài vào Việt Nam, Yang chỉ đạo đàn em đưa đến kho hàng do Vân thuê, ngụy trang thành hàng hóa để xuất đi nước thứ 3.
Theo Lê Trai (Tri Thức Trực Tuyến)
- Tổng thống Ukraine đề nghị chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn UAV Iran để đổi lấy lệnh ngừng bắn với Nga (21 phút trước)
- Đắk Lắk: Kết quả tìm kiếm nam thanh niên làm điều dại dột ngày 1/3, kêu cứu sau khi rơi xuống nước (30 phút trước)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (41 phút trước)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (58 phút trước)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (1 giờ trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (1 giờ trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (1 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (1 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (1 giờ trước)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (2 giờ trước)