-
Giữa "lửa" chiến sự Trung Đông: Nỗi lòng người ở quê nhà và cuộc mưu sinh nơi xứ người -
Tử vi thứ 4 ngày 4/3/2026 của 12 con giáp: Tị rạng rỡ, Sửu thoải mái -
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi
Pháp luật
12/07/2015 18:27Tướng công an kể phút thuyết phục nghi phạm vụ thảm án
Mới giáp mặt tướng Hồ Sỹ Tiến, Dương tỏ ra lì lợm. Đến lúc việc nói dối cảnh sát bại lộ, Dương vẫn im lặng.
|
|
| Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (phải), Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Công an Nhân dân. |
Cùng với việc thu thập dấu vết, cảnh sát tập trung xác minh các mối quan hệ của từng nạn nhân, trong đó tìm hiểu xem ai trong số họ đang có mâu thuẫn. Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang), người yêu cũ của con gái đại gia Bình Phước, do vậy nằm trong "tầm ngắm" của cảnh sát.
Ban chuyên án xác định, Dương từng có thời gian ở cùng nhà với gia đình ông Lê Văn Mỹ. Trước khi xảy ra thảm án, Dương bị con gái vị đại gia ngành gỗ chủ động nói lời chia tay. Giả thuyết về một vụ án trả thù tình được đặt ra bên cạnh hai hướng điều tra khác.
|
|
| Hàng ngàn người dân tiễn đưa các nạn nhân xấu số vào sáng 11/7. Ảnh: T.N. |
Tại cơ quan công an, Dương trưng nhiều bằng chứng ngoại phạm, chứng minh mình vô tội. Để tránh rút dây động rừng, thanh niên này được cho về dưới sự theo dõi bí mật của trinh sát, đề phỏng việc bỏ trốn.
Sau gần một ngày củng cố chứng cứ, đối chiếu tài liệu thu thập được và lời khai của Dương, cảnh sát một lần nữa mời anh ta lên làm việc. Lần này, tướng Tiến trực tiếp trò chuyện, động viên Dương khai trung thực về di biến động của mình trong thời điểm vụ án xảy ra.
"Lúc đầu, Dương tỏ ra lì lợm, đưa ra nhiều chứng cứ ngoại phạm. Anh ta tuyên bố im lặng cho đến khi có luật sư bào chữa", thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến kể về nghi phạm 9X.
Tuy nhiên, trước vị tướng dày dặn kinh nghiệm, những chứng cứ "ngoại phạm" của Dương lần lượt bị bẻ gãy. Bị khuất phục, thanh niên này khai nhận mình chính là hung thủ.
Từ lời khai của nghi can Dương, Ban chuyên án lên kế hoạch vây bắt đồng phạm Vũ Văn Tiến, quê Thanh Hóa, đang trốn khu trọ thuộc xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM. Trong khi nhiều cảnh sát công khai lên đường đến phòng trọ của Tiến, thì trinh sát hóa trang đã mai phục quanh nơi ở của nghi phạm này. Đợi thời cơ, họ cùng ập bắt giữ nghi phạm.
|
|
| Công an điều tra khám nghiệm hiện trường bên trong căn nhà 6 nạn nhân bị sát hại. Ảnh: Công an Nhân Dân |
| Nói về tính chất vụ án, đại diện cơ quan điều tra cho rằng, hành vi của Dương dã man, nghiêm trọng hơn vụ Lê Văn Luyện. "Luyện chỉ là tên trộm lẻn vào nhà, bị chủ phát hiện nên chém bừa để tháo chạy. Còn vụ thảm án ở Bình Phước, Dương đã lên kế hoạch giết cả nhà ông Mỹ từ trước, rủ thêm đồng phạm tham gia" - cảnh sát chia sẻ. |
“Nhiều người nghi vấn tại sao lúc xảy ra vụ án thì camera không hoạt động, công ty không có bảo vệ và đặt nghi vấn nhóm công nhân vừa nghỉ việc có liên quan gì hay không. Qua điều tra, những chi tiết này chỉ là ngẫu nhiên, không liên quan gì đến công tác điều tra”, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến khẳng định.
Khi được hỏi về nguyên nhân Dương không làm hại bé Na, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho hay, nghi phạm khai "cảm thấy hối hận vì giết quá nhiều người". Khi thấy bé gái 18 tháng tuổi khóc thét, hắn động lòng và tha cho đứa trẻ.
Theo cảnh sát, thường ngày, Dương được cho là người hiền lành, ít nói. Cả Dương và Tiến đều sống tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM, chưa có tiền án, tiền sự.
Chiều 11/7, đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc công an tỉnh Bình Phước cho biết, trong vòng một tháng, các ngành chức năng sẽ đưa ra xét xử lưu động để răn đe tội phạm.
- Hung thủ có dùng chất kích thích hay không mà ra tay tàn độc vậy? - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến: Dương và Tiến đều không có tiền án tiền sự, không nghiện hút, vì thế không dùng chất kích thích. Chúng chỉ uống một chút rượu nhỏ trước khi đột nhập vào nhà nạn nhân. - Nhiều ý kiến cho rằng cháu Vỹ thông đồng với 2 sát thủ giết cả nhà?
Theo Nhóm PV (Zing.vn)
- Ném 2 tỷ vào “mặt tiền vàng” 80 triệu/tháng, nhà hàng Hà Nội sập tiệm sau 5 tháng (9 phút trước)
- Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đi ăn cùng gia đình hai bên, lộ bằng chứng về chung một nhà sau sự kiện (13 phút trước)
- Nhậu 3-4 buổi/tuần dù chưa từng say: Não có thể đang “già” đi từng ngày (25 phút trước)
- Tổng thống Trump: Hải quân Mỹ sẽ hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz (35 phút trước)
- Đột kích 4 căn hộ tại Hà Nội, triệt phá ổ nhóm giả danh cảnh sát Nhật lừa 11 tỷ đồng (35 phút trước)
- Lốc xoáy kinh hoàng càn quét ở Quảng Ngãi, hơn 100 ngôi nhà tan hoang sau 30 phút (35 phút trước)
- Rapper MCK nghi vấn đồng đội cũ phát tán nhạc trái phép, tuyên bố cắt lợi nhuận album "99%" (46 phút trước)
- "Vua côn tay" mới "Made in Japan" chính thức ra mắt: Chất hơn Honda Winner R và Exciter, giá hấp dẫn (51 phút trước)
- Đã xác định được danh tính thi thể du khách bị mất tích ở biển Nhật Lệ (56 phút trước)
- Toyota Land Cruiser FJ rời Thái Lan xuất khẩu, sẵn sàng cập bến Việt Nam giữa năm nay (1 giờ trước)


