Kẻ thủ ác sau khi dùng súng tự chế sát hại tài xế xe công nghệ, giấu xác cướp xe đã tiếp tục tìm đến tận nhà truy sát bố mẹ vợ khiến hai người thương vong.

Ngày 9/9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Đạo (ngụ xã Kim Điền) mức án tử hình về tội "Giết người", 12 năm tù về tội "Cướp tài sản" và 1 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt chung dành cho bị cáo là tử hình.

09-1788953423-tuyen-an-tu-hinh-ke-cuong-ghen-ban-chet-tai-xe-taxi-cuop-xe-truy-sat-gia-dinh-vo
Bị cáo Nguyễn Ngọc Đạo tại phiên tòa.

Cáo trạng xác định, Đạo kết hôn năm 2020, có với nhau hai người con và cùng sinh sống tại Đà Nẵng. Trong khi Đạo làm hướng dẫn viên du lịch thì người vợ làm nghề tự do. Quá trình chung sống phát sinh mâu thuẫn khi Đạo nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm ngoài luồng với người khác. Cho rằng bố mẹ vợ không chịu can thiệp khi mình nhiều lần đề nghị, mối quan hệ giữa Đạo và gia đình bên vợ trở nên đặc biệt căng thẳng. Trước khi vụ án xảy ra, Đạo thậm chí từng gửi đơn đến cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đề nghị xử lý hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng của vợ. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khiến Đạo nảy sinh ý định sát hại bố mẹ vợ để trả thù.

Để thực hiện kế hoạch, ngày 26/3, Đạo mang theo một khẩu súng tự chế — vũ khí được bị cáo mua linh kiện trên mạng xã hội từ năm 2024 để săn bắn tại bán đảo Sơn Trà — rồi thuê một tài xế Grab 40 tuổi chở từ Đà Nẵng về quê. Khi di chuyển đến khu vực vắng người thuộc xã Kim Phú, Đạo ngỏ ý mượn ô tô nhưng bị tài xế từ chối. Bị cáo lập tức rút súng bắn chết người này, đưa thi thể giấu vào khu vực rừng keo tràm rồi lái chiếc ô tô cướp được để tiếp tục hành trình.

Khẩu súng Đạo gây án bị thu giữ. Ảnh:Công an tỉnh Quảng Trị
Khẩu súng Đạo dùng để gây án. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Tối cùng ngày, Đạo điều khiển chiếc xe vừa chiếm đoạt xông thẳng vào nhà bố mẹ vợ. Tại đây, bị cáo lạnh lưng nổ súng tấn công cả hai người. Hậu quả, người mẹ vợ tử vong tại chỗ, còn người bố vợ bị thương vô cùng nặng nề.

Sau khi gây ra vụ thảm án, Đạo rời khỏi hiện trường rồi dùng điện thoại cá nhân phát livestream trên mạng xã hội để phân trần về những mâu thuẫn gia đình cũng như tội ác vừa thực hiện. Bị cáo từng có ý định tự sát nhưng không thành công. Sau khi nhận được lời vận động, thuyết phục từ người thân và lực lượng công an, Đạo đã ra đầu thú, đồng thời khai báo chi tiết vị trí giấu thi thể nam tài xế để cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm.

PV (SHTT)