Pháp luật
09/07/2024 13:35Tuyên án tử hình kẻ sát hại, phân xác cô gái ở TP Thủ Đức chiều 29 Tết
Ngày 9/7, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) tử hình về tội “Giết người”, 6 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội là tử hình.
Về dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 500 triệu đồng bao gồm tiền ma chay, tổn thất về tinh thần, khám chữa bệnh của cha mẹ bị hại.
Khoa là hung thủ sát hại, hiếp dâm, phân xác cô gái ở TP Thủ Đức chiều 29 Tết vừa qua, gây xôn xao dư luận vì sự tàn ác, man rợ.
Tại phiên tòa xét xử, tỏ ra bình thản, Khoa từ chối luật sư, bị cáo muốn tự bào chữa.
Về lý do sát hại chị T. (25 tuổi), Khoa khai do gần Tết, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định này. Bị cáo và nạn nhân chưa từng có mâu thuẫn, hầu như không nói chuyện với nhau dù ở cùng khu trọ.

Về hành vi hiếp dâm chị T., bị cáo khai, sau khi nạn nhân nằm bất động mới nảy sinh dục vọng chứ trước đó chỉ có ý định cướp tài sản. Khoa khai, khi thực hiện hành vi này, bị cáo nghĩ chị T. chỉ ngất xỉu chứ không biết đã tử vong.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vô cùng man rợ, không chỉ gây đau đớn cho cô gái trẻ mà còn gây bức xúc, đau thương cho thân nhân của bị hại. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, đây là tình tiết tăng nặng nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.
Theo cáo trạng, Nguyễn Đăng Khoa và chị V.T.T. (SN 1999) ở cùng khu nhà trọ trên đường Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức. Phòng của Khoa ở dãy đối diện với dãy phòng chị T.
Ngày 6/2/2024 (27/12 âm lịch), Khoa biết chị T. đi làm về sẽ có tiền thưởng Tết nên nảy sinh ý định cướp tài sản, hiếp dâm và giết chị T. để phi tang. Mục đích là kiếm tiền chơi games tài xỉu và tiêu xài Tết.
Khoảng 15 giờ ngày 8/2/2024 (tức 29/12 âm lịch), Khoa thấy chị T. chuẩn bị đồ về quê, Khoa nhờ chị T. qua phụ dời tủ quần áo.
Chị T. đi qua phòng của Khoa, có mang theo 1 túi xách đeo trên ngực bên trong có 3 triệu đồng và 1 điện thoại iPhone 12 Pro.
Lúc này, Khoa lấy dao đe dọa thì chị T. van xin và kháng cự. Thấy vậy, Khoa dùng tay bịt chặt miệng, khống chế và đâm 2 nhát vào ngực làm nạn nhân ngã xuống bất động.
Sau đó, Khoa lấy 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng, 3 triệu đồng và 1 điện thoại iPhone của chị T.
Sau khi sát hại nạn nhân, Khoa thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.
Để che giấu hành vi phạm tội, Nguyễn Đăng Khoa đã dùng dao chặt, phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần, cho vào các túi nilon cột kín, dùng xe máy chở các túi chứa thi thể nạn nhân quăng xuống mép kênh ven đường đi vào Khu công nghệ cao, TP. Thủ Đức.
Sau đó, Khoa đi bán một số tài sản đã cướp của nạn nhân, rồi đón xe khách về nhà bạn gái tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định chơi Tết.
Ngày 8/2/2024, chị gái chị T. nhận được tin nhắn của chị T. thông báo sẽ về nhà ở Đồng Nai để ăn Tết cùng gia đình, nhưng đến tối vẫn chưa thấy về và mất liên lạc.
Ngày 9/2/2024, chị này đến phòng trọ chị T. tìm nhưng không thấy nên đã đến Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP. Thủ Đức trình báo.
Đến ngày 14/2/2024, Khoa bị bắt giữ.
Báo Công Lý
Tổng hợp
PTH (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử, cổ phiếu "họ Vin" bay phấp phới (17/07)
-
Hơn 140 công dân Việt Nam bị tạm giữ tại Campuchia vì liên quan lừa đảo trực tuyến (17/07)
-
Phương Mỹ Chi và “nữ hoàng melody” sẽ diễn siêu hit 280 triệu view của Sơn Tùng tại Chung kết Sing! Asia? (17/07)
-
Thực hư bức ảnh Thủ khoa khối C19 đạt 29,75 điểm nhưng trượt tốt nghiệp vì 0,25 Toán (17/07)
-
Đại tướng Nguyễn Tân Cương "bật mí" những điểm đặc biệt trong lễ diễu binh 2/9 (17/07)
-
Lời nói của nữ bác sĩ khiến bé gái đứng trên nóc nhà BV Bạch Mai từ bỏ ý định tự tử (17/07)
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc 2 loại kem chống nắng giả (17/07)
-
Nhân viên chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh nhổ nước bọt vào burger để phục vụ khách, nguyên nhân gây phẫn nộ (17/07)
-
Nghiên cứu chính xác đến giật mình: Hôn nhân không tan vì ngoại tình mà vì duy nhất 1 lý do (17/07)
-
Người phát ngôn bình luận vụ 2 nữ du khách Hàn Quốc hành hung 2 người Việt Nam (17/07)
Bài đọc nhiều




