-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
05/08/2019 22:59Tuyên tử hình người phụ nữ giả vờ xin vào chùa tu rồi giết ni sư, cướp tài sản
Ngày 5-8, TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Loan (SN 1970, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) mức án tử hình về tội "Giết người", 10 năm tù về tội "Cướp tài sản". Mức hình phạt bị cáo phải thi hành là tử hình.
Theo cáo trạng, Nguyễn Hồng Loan vay mượn tiền tiêu xài nhưng không có khả năng trả nợ. Loan biết ni sư Hải Hiếu (tên thật là Nguyễn Thị Thanh Nhàn) sống một mình và tu tập tại nhà (cùng xóm với Loan) nên nảy sinh ý định giết ni sư Hải Hiếu hòng cướp tài sản.
Tối 1-8-2018, Loan đến nhà, giả vờ xin ni sư Hải Hiếu làm lễ xuống tóc đi tu. Tin lời hàng xóm, ni sư hẹn Loan 4 giờ sáng hôm sau quay lại làm lễ.
Đến hẹn, Loan mang theo một con dao Thái Lan sang nhà ni sư Hải Hiếu.
Vào trong nhà, ni sư dẫn Loan vào nhà tắm để rửa mặt. Lợi dụng lúc chủ nhà mở vòi nước trong nhà tắm, Loan cầm dao đâm liên tiếp vào đối phương. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại chỗ. Kẻ thủ ác xây xát nhẹ sau trận giằng co.
Sau khi gây án mạng, Loan lục tìm tất cả ngóc ngách trong nhà, lấy đi 70 triệu đồng, 3 sổ tiết kiệm, điện thoại và xe máy. Loan chạy xe máy đến gần Công viên Phú Lâm vứt dao gây án. Sau đó, Loan chạy về nhà dì ở huyện Bình Chánh (TP HCM) gửi xe máy vừa cướp từ nhà ni sư Hải Hiếu và đốt 3 cuốn sổ tiết kiệm rồi đem tiền đi trả nợ và trốn về TP Vĩnh Long.
Đến ngày 23-8-2918, công an phát hiện ra nơi hung thủ đâm chết ni sư Hải Hiếu ẩn nấp. Thấy công an mời lên làm việc, Loan uống thuốc trừ sâu toan tự sát nhưng không thành.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hồng Loan là thủ phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trong nhà ni sư Hải Hiếu; số tài sản Loan cướp đi có giá trị gần 100 triệu đồng.
Theo Di Lâm (Nld.com.vn)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (11:25)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (11:16)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (11:07)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (11:02)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (32 phút trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (42 phút trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (49 phút trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (53 phút trước)