Pháp luật
28/07/2020 16:09Va chạm giao thông, thanh niên đánh chết người rồi ra đầu thú
Ngày 28/7, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thái Sơn (28 tuổi, ngụ tại Bình Dương) - nghi phạm gây ra cái chết của nạn nhân Tà Văn Luận (20 tuổi, quê Ninh Thuận) vào đêm 27/7.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại hẻm 85 đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một. Theo lời kể của nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, họ có thấy Sơn đi xe máy màu trắng, tay cầm dao truy đuổi và tấn công anh Luận. Thấy vậy, người dân xung quanh ra can ngăn thì bị Sơn rút dao hù dọa.
Vừa đánh nạn nhân, đối tượng luôn miệng chửi "mày chạy xe kiểu gì vậy" do trước đó hai bên xảy ra va chạm giao thông. Theo một số người dân, Sơn cho rằng mình bị Luận ép đầu xe nên tức giận đuổi theo trả thù.

Sau khi đánh Luận gục xuống đường, Sơn lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Do đối tượng quá hung hãn nên mọi người không dám ngăn cản. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Vài tiếng đồng hồ sau khi gây án, Sơn đã đến công an Thành phố Thủ Dầu Một đầu thú.
Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ việc.
PTH (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích (19/07)
Bài đọc nhiều




