-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Pháp luật
08/06/2017 22:29Vết trượt của cựu cảnh sát 113 buôn ma túy tại Sài Gòn
Cường nhiều lần thử ma túy khi tham gia bắt tội phạm, nghiện lúc nào không hay rồi trở thành người buôn "cái chết trắng".
Cường cho biết từng là Cảnh sát 113 của Nghệ An, tham gia bắt tội phạm về ma túy. Trong thời gian công tác, anh nhiều lần thử "hàng" nên nghiện lúc nào không hay.
Năm 2001, khi vẫn còn trong ngành, Cường bị phát hiện tàng trữ ma túy để sử dụng và phải nhận 24 tháng tù. Tại ngoại chưa bao lâu anh lại bị bắt về cùng hành vi. Từ 2004 đến 2011, Cường thêm hai lần phải vào tù.
Thụ án được 2 năm. Cường bị phát hiện mắc bệnh AIDS nên được tạm đình chỉ thi hành để đi chữa bệnh.
![]() |
Cường thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: P. D. |
Đến tháng 5/2016, chấp hành xong hình phạt, Cường vào Sài Gòn sống lang thang. Một lần, thấy người đàn ông đi ôtô quăng túi nylon màu đen xuống đường, anh ta nhặt lên. Biết bên trong có ma túy, Cường đem về cất giấu.
Vài ngày sau khi đang tìm người mua, Cường bị Công an quận Bình Thạnh bắt, thu giữ 400 gram ma túy và hơn 100 triệu đồng. Số tiền này, Cường khẳng định "cha mẹ cho vay làm vốn vào Sài Gòn làm ăn".
"Tội đã rõ, tôi không biết nói gì nữa. Chỉ mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về", cựu cảnh sát nói rành rọt.
Nghiện ma túy cùng chồng, vợ Cường cũng vướng lao lý và đang chấp hành hình phạt 20 năm tù về cùng tội danh trong một vụ án khác. Đứa con hơn 2 tuổi của họ phải gửi ông bà ngoại chăm sóc.
Đến dự tòa, người cha hơn 70 tuổi của Cường ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng thở dài. Nhiều lần chứng kiến cảnh con trai vào tù ra tội, nỗi buồn không thể giấu trong đôi mắt mờ đục của ông.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Cường 20 năm tù. Đồng thời, tòa tuyên trả 100 triệu đồng cho cha mẹ bị cáo vì có căn cứ xác định số tiền này của họ.
Theo B.Nguyên (VnExpress.net)








- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (9 phút trước)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (35 phút trước)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (38 phút trước)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (55 phút trước)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (1 giờ trước)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (1 giờ trước)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (1 giờ trước)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (1 giờ trước)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (1 giờ trước)
- Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho Ukraine (1 giờ trước)




