-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
28/07/2020 20:40Vì chuyện bắt chó, 2 anh em phải đi tù
Ngày 27/7, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của hai anh em bị cáo Nguyễn Hữu Tình (22 tuổi) và Nguyễn Hữu Thương (18 tuổi).
HĐXX tuyên y án sơ thẩm của TAND quận Thốt Nốt, phạt bị cáo Tình 6 năm tù, Thương 6 tháng tù cùng về tội Cố ý gây thương tích.
HĐXX nhận định các bị cáo uống nhiều rượu nên say, không kiểm soát được hành vi, 22h còn cầm dao đến nhà bị hại bắt chó ăn thịt. Bị hại Hùng không phải chủ nhà nên không thể nói Hùng có quyền cho các bị cáo bắt chó…
Tòa cho rằng mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên là tương xứng nên bác kháng cáo của hai anh em bị cáo.
Theo án sơ thẩm, chiều 26/9/2019, Tình, Thương, Võ Thành Nhân, Đặng Thanh Hùng và một số người khác tổ chức nhậu tại nhà Tình. Trong lúc nhậu, Hùng nói với Tình, Thương và Nhân là Hùng có con chó ở nhà nên bắt được sẽ cho để làm thịt nhậu tiếp.
Sau đó, Hùng đi về nhà trước, Tình và Nhân đi xuống bếp lấy mỗi người một cây dao mang theo phòng khi chó cắn. Thương lấy xe máy chở Tình và Nhân đến nhà Hùng.
Hùng cầm dây dẫn chó ra trước cổng. Khi thấy Tình, Thương, Nhân đến thì Hùng buông sợi dây ra cho con chó chạy vào trong sân. Hùng kêu “chó kìa, mấy thằng bây rượt đi”. Lúc này, Nhân cầm dao rượt đuổi bắt chó thì phát ra âm thanh lớn ảnh hưởng mọi người xung quanh.
Anh Đặng Thanh Tuấn (anh ruột Hùng) đi ra và la lên thì Nhân đi ra ngoài hàng rào. Tình, Thương kéo Nhân lên xe định về nhưng Nhân không chịu, xuống xe và la lối. Anh Tuấn và một người anh họ, Hùng đi ra và xảy ra cự cãi, đánh nhau bằng tay, chân với Tình, Thương, Nhân.
Trong lúc đánh nhau, Tình, Thương đã dùng dao tấn công ba anh em Hùng. Sau khi gây thương tích xong thì cả ba lên xe chạy về nhà Tình.
Ba anh em Hùng được gia đình đưa đi cấp cứu. Theo kết luận giám định, thương tật của ba anh em Hùng lần lượt là là 9%, 38% và 13%.
Xử sơ thẩm vào tháng 4, TAND quận Thốt Nốt xử phạt Tình 6 năm tù, Thương 6 tháng tù cùng về tội Cố ý gây thương tích. Sau đó, Tình kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn Thương kháng cáo xin hưởng án treo.
Theo Nhẫn Nam (Pháp Luật TP HCM)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)