Pháp luật

Vì món nợ 40 triệu đồng, nam thanh niên cứa cổ chủ quán tạp hóa

Bị chủ nợ hối thúc, cậu thanh niên đang học nghề nấu ăn đã cầm dao cứa cổ chủ tiệm tạp hoá, cướp túi tiền.

Bị chủ nợ hối thúc, cậu thanh niên đang học nghề nấu ăn đã cầm dao cứa cổ chủ tiệm tạp hoá, cướp túi tiền.
vi-mon-no-40-trieu-dong-nam-thanh-nien-cua-co-chu-quan-tap-hoa

Phát khi bị bắt giữ.

Phát khai, học xong lớp 12, ra Hà Nội vừa học nghề vừa làm việc tại một nhà hàng, thu nhập 5 triệu đồng/tháng.

Đầu năm nay, Phát chơi lô đề, nợ 40 triệu đồng. Quẫn bách bị ép trả nợ,Phát nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chủ tiệm tạp hoá Nguyễn Thị Lành ở phố Ngũ Nhạc, phường Thanh Trì, Hoàng Mai.

Chiều 28/10, Phát vờ vào mua đồ rồi giật túi tiền bà này đeo trên người. Bị chống cự, Phát cứa cổ chủ tiệm.

Bà Lành kêu cứu và được người dân xung quanh tới hỗ trợ, đưa đi cấp cứu. Phát ôm túi tiền bỏ chạy song đã bị giữ lại.

Công an quận Hoàng Mai cho hay chưa phát hiện Phát có đồng phạm.

Theo Hoàng Việt (VnExpress.net)