-
Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân? -
Em chồng học hết cấp ba sở hữu khối tài sản khủng, biết sự thật phía sau tôi mới thấu hiểu sự an phận của chồng -
Nhóm học sinh lớp 9 đập phá lớp học tan hoang trong buổi học cuối cùng, nhà trường đưa ra cách xử lý -
Cái kết cho thí sinh ngủ quên, chặn cuộc gọi người thân, muộn thi tốt nghiệp THPT 50 phút -
Khoảng 40 tiếng súng vang lên trong vụ xả súng ở Texas, nghi phạm tử vong sau nhiều giờ cố thủ -
Công an vào cuộc vụ dùng điếu cày đánh người ở Hà Nội, nhân chứng kể lại sự tình, sợ hãi không dám can -
Nhóm cô gái tố bị quay lén khi mặc bikini ở biển Cát Bà, tiết lộ phải nghe nhiều lời khiếm nhã -
Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp có chuyến công tác tại Nga -
Cháy lớn tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại ở TP HCM, nhiều nhà xưởng bị thiêu rụi -
Mỹ không kích, tiêu diệt trùm băng đảng ma túy khét tiếng Venezuela
Pháp luật
26/10/2021 21:53Vì sao bà chủ cho vay lãi nặng bị khởi tố tội danh cưỡng đoạt tài sản?
“Võ mồm”, ảnh nude khống chế con nợ trả tiền
Trong số 4 đối tượng vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội khởi tố bị can về tội vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, duy nhất Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1992) trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội bị khởi tố thêm tội danh Cưỡng đoạt tài sản.
Khi đối diện với điều tra viên trong những lần bị thẩm vấn, Nguyễn Thị Vân Anh luôn tỏ ra buồn bã, nhớ con nhỏ và rơi những giọt nước mắt ân hận, nhưng trước đó, khi còn hành nghề cho vay lãi nặng, Vân Anh không tiếc lời mạt sát con nợ, uy hiếp, khống chế bằng hình ảnh để ép những cô gái dịch vụ, những cô gái hành nghề “bán phấn buôn hương” phải trả cả gốc và lãi đầy đủ mỗi ngày cho mình.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ đầu năm 2021, Nguyễn Thị Vân Anh cùng chồng là Đào Quốc Huy (SN 1992) cùng trú tại phường Thổ Quan cho khách vay tiền dưới hình thức bốc bát họ, cho vay tính lãi theo ngày và cho vay thế chấp bằng điện thoại di động với lãi suất từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/triệu/ngày. Đáng chú ý, khách vay của vợ chồng Vân Anh tập trung vào 2 đối tượng - nhân viên quán karaoke và gái mại dâm.
Vì vậy, muốn bốc bát họ hay vay tính lãi theo ngày, Vân Anh và Huy yêu cầu khách gửi ảnh chân dung nhưng trong tư thế không mảnh vải che thân, CMND, ảnh giao diện hoặc hình ảnh, video clip riêng tư, nhạy cảm. Khi có các “tài sản” này, Vân Anh lưu dữ liệu này của khách trong điện thoại của mình để sử dụng uy hiếp, yêu cầu khách trả lãi hoặc đóng “họ” đúng hạn.
Đối với những khách vay tiền thế chấp điện thoại, Vân Anh và Huy yêu cầu cách đăng nhập tài khoản icloud của mình để khống chế điện thoại của khách, sau đó, tùy theo giá trị điện thoại của khách sử dụng mà cho vay từ 8-10 triệu đồng.
Hợp đồng sau trả nợ hợp đồng trước
Hàng ngày, Vân Anh chịu trách nhiệm thu tiền, nhắc nhở, đòi tiền khách. Nếu khách chậm trả lãi hay đóng “họ”, Vân Anh sẽ nhắn tin, gọi điện chửi bới, uy hiếp bắt khách trả tiền. Chưa có tiền trả, Vân Anh sẽ yêu cầu bốc bát “họ” mới để trả bát họ cũ hoặc làm hợp đồng vay lãi ngày mới để thanh toán cho khoản vay cũ nếu không sẽ tung ảnh “nóng” lên mạng xã hội.
Điển hình như Nguyễn Thị N, trú tại Nghệ An, cô gái bị tổ công tác Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm bắt quả tang khi đang đi bán dâm và môi giới mại dâm tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm ngày 5-10 vừa qua.
Ngày 12-5, N làm hợp đồng vay tiền tính lãi theo ngày đầu tiên với vợ chồng Vân Anh số tiền 15 triệu đồng, lãi suất 10.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 365%/năm. Mỗi ngày, N phải trả lãi 150.000 đồng theo chu kỳ 10 ngày/lần. Số tiền ban đầu chẳng đáng là bao, nhưng rồi do không có tiền trả, cô phải tiếp tục ký hợp đồng vay mới để lấy tiền trả cho hợp đồng vay cũ.
Đến ngày 7-8, N đã ký 7 hợp đồng vay lãi ngày với vợ chồng Vân Anh với mức lãi tăng cao nhất là 20.000 đồng/triệu ngày. Thậm chí N còn phải bốc một bát “họ” 48 triệu đồng nhưng cũng bị Vân Anh cắt luôn 8 triệu đồng tiền lãi, còn cầm về 40 triệu, yêu cầu trả trong 24 ngày, mỗi ngày 2 triệu. Tổng cộng Vân Anh và Huy đã cho N vay 163 triệu đồng, lãi suất từ 121,67% đến 730%/năm, thu lợi bất chính hơn 131 triệu đồng.
Hay như trường hợp Trần Thanh T trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. T không ký hợp đồng vay lãi ngày mà bốc bát “họ”. Tổng cộng, T đã bốc 18 bát “họ” của vợ chồng Vân Anh với tổng số tiền 500 triệu đồng, lãi suất từ 123,54% đến 146%/năm.
“Bốc bát “họ” nhiều như vậy nhưng cũng chẳng phải để chi tiêu cho cá nhân mà thực chất là lấy bát “họ” sau thanh toán cho bát “họ” trước. Bởi nếu không đóng “họ” đúng hẹn sẽ bị Vân Anh dọa đưa ảnh nude lên mạng xã hội, đó là điều chẳng cô gái nào muốn” - chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm cho hay.
Căn cứ vào tài khoản cá nhân trên phần mềm quản lý khách vay, cơ quan điều tra xác định đã có 989 con nợ của cặp vợ chồng Vân Anh - Huy, với tổng số tiền cho vay hơn 5 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng từ đầu năm đến khi bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
Theo Trường Văn (An Ninh Thủ Đô)
- Argentina bị nghi ngờ khó tiến xa tại World Cup 2026 (16:30)
- Ca sĩ Xuân Nghi tung bộ ảnh cưới lãng mạn bên chồng kỹ sư (16:07)
- Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân? (16:04)
- Theo dõi 1,5 triệu người cho thấy, uống thêm ly nước này mỗi ngày nguy cơ ung thư gan tăng 10% (46 phút trước)
- Em chồng học hết cấp ba sở hữu khối tài sản khủng, biết sự thật phía sau tôi mới thấu hiểu sự an phận của chồng (54 phút trước)
- Nhóm học sinh lớp 9 đập phá lớp học tan hoang trong buổi học cuối cùng, nhà trường đưa ra cách xử lý (1 giờ trước)
- Thêm một chiếc xe điện Xiaomi SU7 bốc cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Cái kết cho thí sinh ngủ quên, chặn cuộc gọi người thân, muộn thi tốt nghiệp THPT 50 phút (1 giờ trước)
- Khoảng 40 tiếng súng vang lên trong vụ xả súng ở Texas, nghi phạm tử vong sau nhiều giờ cố thủ (1 giờ trước)
- Elon Musk lập cột mốc lịch sử với SpaceX: Ý tưởng viển vông đã gây chấn động thế giới (1 giờ trước)