-
3 loại đồ uống "hút rỗng xương", người Việt uống mỗi ngày
-
Bé 4 tháng tuổi ở An Giang nghi rơi xuống sông mất tích khi đang ngủ
-
Tung tin thất thiệt có người nhảy cầu tự tử sau tai nạn khiến Công an vất vả tìm kiếm
-
Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành: Lời kể nghẹn ngào của nạn nhân
-
Kéo dài thời gian giữ chức vụ với 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
-
Bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh
-
Hơn 5.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 10 ngày
-
Trường ở Hà Nội yêu cầu học sinh mang cơm trưa, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học
-
Doãn Hải My "lên đồ" chuẩn tiểu thư sang hết nấc, để mặt mộc vẫn cực xinh, netizen tấm tắc: Văn Hậu số hưởng!
-
Mâm cơm mùa thu thơm ngọt: 4 món đơn giản mà "chạm vị" nhà, ai ăn cũng khen ngon
Pháp luật
12/03/2017 22:40Vì sao nữ nhân viên quán nhậu ở Sóc Trăng bị sát hại?
Những lần rót bia, nữ nhân viên quán nhậu được khách mời uống và anh phụ bếp đứng bên trong tỏ ra không hài lòng.
Những người thường đến quán nhậu gần Nhà máy nước số 2 ở TP Sóc Trăng, kể rằng họ không lạ gì với đôi tình nhân này vì Hồng (tên đã thay đổi, 30 tuổi, ngụ huyện Trần Đề) là nữ nhân viên chạy bàn còn Trần Văn Út (27 tuổi, ở Cần Thơ) là phụ bếp.
![]() |
Hồng và Trần Văn Út. Ảnh: Facebook nhân vật. |
Cả hai người đều lớn lên trong gia đình nghèo. Cha Út mất sớm, cha Hồng thì bị bệnh bại liệt. Bảy năm trước, Út rời quê lên TP.HCM làm thuê và gặp Hồng trong quán nhậu. Họ sau đó nảy sinh tình cảm. Út biết Hồng đã ly hôn chồng, có con gái sinh năm 2014.
Tháng 7/2015, Hồng rủ Út về Sóc Trăng tìm việc để chị có điều kiện gần gũi cha mẹ. Hai người sau đó cùng vào làm cho quán nhậu nhiều lần đổi chủ trên đường Phú Lợi.
Với đội ngũ thợ nấu ăn ngon và nữ nhân viên có nhan sắc, nói chuyện có duyên nên quán của Hồng làm ngày càng thu hút khách.
Hàng ngày, Út thường đội mũ lưỡi trai đứng ướp hải sản, nướng thức ăn cho khách. Cách đó không xa, Hồng diện váy ngắn để phục vụ bàn, cười nói cùng những người khách vui tính.
"Các nữ nhân viên rót bia thường được khách mời uống cho vui. Những lần như vậy, Út đứng bên trong nhìn ra thấy Hồng cười nói vui vẻ với khách thì anh ấy tỏ ra không hài lòng", một nhân viên quán kể và cho biết Hồng hay gọi người yêu là 'em trai' vì Út nhỏ hơn 3 tuổi.
Tại nhà trọ, nơi hai người thuê để sống chung như vợ chồng ở TP Sóc Trăng, những người xung quang cũng thường nghe Út với Hồng cãi nhau vì thanh niên này ghen tuông. Hồng nhẫn nhịn và vì quá thương Út nên mỗi lần cãi nhau chị thường chủ động làm hòa và đến giờ làm thì hai người chở nhau vào quán.
Trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Út bất chấp sự ngăn cản của gia đình đã đưa Hồng về ra mắt họ hàng ở ấp Trường Ninh 1, xã Trường Xuân (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ). Gia đình anh phụ bếp này biết Hồng đã có con và lớn tuổi hơn Út nên nhiều người không muốn họ nên duyên vợ chồng.
![]() |
Ngôi nhà của Hồng ở xã Tài Văn, huyện Trần Đề bỏ hoang. Trước khi đi làm cho quán nhậu, chị này đã gửi con gái cho mẹ ruột nuôi ở xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, Sóc Trăng. Ảnh: Nhật Tân. |
Tuy nhiên, thấy con trai có tình cảm sâu nặng và sống chung với nữ nhân viên quán nhậu gần hai năm nên bà Trần Thị Oanh (mẹ Út) không cấm cản Út đến với Hồng. Bà dự định giữa năm nay nhờ người chở đến Sóc Trăng để gặp mặt cha mẹ Hồng và làm lễ tuyên bố với họ hàng, chính thức nhận Hồng làm con dâu. Tuy nhiên khi sự việc chưa diễn ra thì xảy ra hai cái chết đau lòng.
Theo những người bạn của Út, anh này không muốn xa Hồng nhưng nữ nhân viên quán nhậu đã đột ngột chuyển nơi làm vào tuần trước khiến người tình bị sốc. Hàng ngày không gặp mặt Hồng, Út tỏ ra bực dọc, không chuyên tâm làm việc vì ghen tuông vô cớ.
"Út nói làm chung quán thì dễ nhắc nhở Hồng khi thấy chị ấy uống bia nhiều với khách. Chị Hồng đi làm ở quán khác thì tối về hai người mới gặp nên mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Em nghĩ đây là nguyên nhân khiến anh Út giết chị Hồng rồi tìm đến cái chết", bạn của Hồng chia sẻ.
Rạng sáng 11/3, ông Thạch Phươl (ngụ phường 5, TP Sóc Trăng) chạy xe ôm ngang qua đường Nguyễn Chí Thanh thì phát hiện hai người nằm chết trước cổng Nhà thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng và báo công an. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện trong ví của chị Hồng có giấy tờ tùy thân, thẻ ATM, giấy mua hàng trả góp và nạn nhân còn đeo nữ trang bằng vàng.
Theo cơ quan điều tra, chị Hồng có nhiều vết đâm trên ngực trái, phải. Con dao cán vàng dài hơn 20 cm xuyên vào ngực trái của Út và cả hai mất máu cấp dẫn đến tử vong.
"Nhận định ban đầu thì người nam đâm người nữ thiệt mạng rồi tự tử", lãnh đạo Công an Sóc Trăng nói.
Trước khi xảy ra vụ việc, người thân của Hồng nhận được tin nhắn của Út với nội dung: "Chắc chị sẽ không còn gặp lại em chị nữa".
![]() |
Hiện trường đôi nam nữ nằm chết trên vỉa hè trước cổng Nhà thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Google Maps. |
Theo V.Tường (Tri Thức Trực Tuyến)








- VN-Index giảm kỷ lục 95 điểm: Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm mạnh nhất thế giới, 3 tỷ phú chung cảnh ngộ (28 phút trước)
- Dân mạng vây kín dinh thự 500 tỉ của Ngân Collagen: Hiếu kỳ hay xâm phạm quyền riêng tư? (45 phút trước)
- Dựng lại hiện trường vụ 3 người trong một gia đình bị bắn tử vong (56 phút trước)
- Choáng với hóa đơn 9 chữ số sửa chữa ô tô ngập nước, bằng 90% giá xe mới: Bảo hiểm có bồi thường? (1 giờ trước)
- Giải cứu bé gái bị bố đẻ treo lên trần nhà để uy hiếp vợ (1 giờ trước)
- Số phận hơn 14 tỷ USD Bitcoin bị Mỹ tịch thu của trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi (1 giờ trước)
- Không có tổng tài nào kỳ cục như chồng Phương Oanh (1 giờ trước)
- Vụ cha dượng bạo hành dã man con riêng của vợ: Lời kể bất ngờ của mẹ ruột nghi phạm (1 giờ trước)
- Cầu thủ Việt kiều ghi dấu ấn quan trọng tại Đức, HLV Kim Sang-sik sẽ có viện binh “triệu đô”? (2 giờ trước)
- Đang cháy tại tầng cao chung cư Rivergate Residence ở TPHCM (2 giờ trước)