-
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới
Pháp luật
20/06/2018 01:03Vĩnh Long: Đang điều tra làm rõ vụ bé gái 4 tuổi nghi bị vợ chồng bạn của bố đánh chết trước sinh nhật 2 ngày
Tối 18/6, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh một bé gái khoảng 4 tuổi nằm bất động dưới sàn nhà kèm theo thông tin bé gái này đã bị một cặp vợ chồng đánh chết trong lúc giữ con hộ cho bố của bé gái. Theo đó, sự việc xảy ra tên địa bàn TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) vào khoảng vài ngày trước.
Ngoài ra, người đăng tải thông tin còn cho biết bé gái nghi bị chồng của người phụ nữ này hiếp dâm rồi đánh chết, quăng xác xuống ao sau đó mới đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngay lập tức, thông tin trên được chia sẻ một cách rộng rãi, mọi người đều bày tỏ thái độ phẫn nộ cho hành vi mất nhân tính của cặp vợ chồng nói trên.
Ngày 19/6, trao đổi với chúng tôi, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long xác nhận có vụ việc và đang tiến hành điều tra làm rõ. Nạn nhân được xác định là bé H. (SN 2014, ngụ tại TP Vĩnh Long).
Theo đó, khoảng hơn 1 tuần trước, bé H. được bố ruột là anh Nguyễn Hữu D. (SN 1988, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long) đón từ nhà ngoại từ Cà Mau lên Vĩnh Long để chuẩn bị tổ chức sinh nhật mừng tuổi thứ 4 cho bé.
Do nhà không có người trông coi nên anh D. mới đưa bé H. đến nhà vợ chồng người bạn là Nguyễn Phan Phi L. (ngụ phường 3, TP Vĩnh Long) để sống tạm, anh vẫn đang tiến hành chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho con.
Đến ngày 16/6, anh D. bất ngờ nhận được tin báo bé H. đang nhập viện cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong ngay sau đó.
Theo ông Nguyễn Minh Đức (SN 1968, ông nội bé H.) cho biết, lúc hay tin bé H. nhập viện, gia đình có đến bệnh viện và phát hiện trên người bé H. có nhiều vết thương. Đặc biệt là vùng đầu có bé H. có vết thương khá nặng nghi bị bạo hành.
Cũng vì bố mẹ bé H. ly hôn từ khi em còn nhỏ, em sống với gia đình ngoại tại Cà Mau. Mới đây thì anh D. mới đón bé lên Vĩnh Long để tổ chức sinh nhật. Chỉ còn cách 2 ngày nữa là tròn 4 tuổi thì bé H. bất ngờ tử vong.
Cũng liên quan đến cái chết của bé H., đại diện Công an TP Vĩnh Long cho biết, trong quá trình điều tra, đối tượng Nguyễn Phan Phi L. đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện Công an vẫn đang lấy lời khai nghi can trong vụ án để làm rõ.
Theo Văn Tiên (Thời Đại)
- Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro (13:52)
- Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen (13:49)
- Xót xa phát hiện thi thể hai cậu cháu ôm chặt nhau dưới lòng hồ (13:41)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (2 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)