Pháp luật

Vợ cầm dao đoạt mạng chồng, 3 con nhỏ bơ vơ

Đang ôm con nhỏ, Mai bị người chồng say xỉn lao đến tát vào mặt. Người vợ bực tức cầm dao đâm vào ngực chồng khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Đang ôm con nhỏ, Mai bị người chồng say xỉn lao đến tát vào mặt. Người vợ bực tức cầm dao đâm vào ngực chồng khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Ông Trần Thanh Toản, sống gần khu nhà trọ nạn nhân cho biết, hôm đó Hào về nhà trong bộ dạng say xỉn, liên tục chửi bới vợ. "Tôi vừa tắm xong, chạy ra ngoài xem xét thì đúng lúc Hào hét lớn, lao từ trong nhà ra rồi đổ gục trước cửa phòng. Mọi người đến kiểm tra thì thấy anh ấy bất tỉnh, bị thương ở ngực trái, máu đầm đìa. Chúng tôi đưa Hào đi cấp cứu nhưng chưa đến bệnh viện thì nạn nhân đã tử vong", ông Toản kể.

Là người chứng kiến toàn bộ sự việc, bé Linh (10 tuổi, con của Lại Thị Tuyết Mai) chưa hết bàng hoàng: "Lúc đó mẹ vừa bế em Kiệt (1 tuổi) vừa nấu ăn thì ba về. Ba say rượu, đòi bồng em nhưng mẹ không cho vì sợ ngã. Bị ba tát vào mặt, mẹ lấy dao nhọn chống trả, đâm trúng ngực khiến ba gục ngã".

Bà Hai, người thân của Lại Thị Tuyết Mai cho biết, vợ chồng này có chung cảnh ngộ, đến với nhau sau khi đổ vỡ hôn nhân. Mai là người siêng năng, hiền lành nhưng cuộc sống của cô gặp nhiều sóng gió.

Bé Linh đau buồn trước sự việc. Ảnh: Ngọc An.


Năm 2004, chị này lấy chồng và sinh hạ bé Linh. Sau khi có con nhỏ, chồng của Mai không chí thú làm ăn mà hay rượu chè, bỏ bê công việc. Không ít lần người chồng "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với vợ. Năm 2007, người phụ nữ này quyết định ly hôn, gửi Linh cho bà ngoại chăm sóc rồi xuống Đồng Nai làm công nhân.

Về phần Hào, do không hòa hợp với vợ cũ nên cuộc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ. Sau ly hôn, Hào ôm con riêng về Đồng Nai làm công nhân. Tại đây, 2 người chung cảnh ngộ gặp nhau và quyết định gắn ghép để xây dựng cuộc sống mới.

Thời gian đầu, họ sống hòa thuận và hạnh phúc. Lúc 2 người có con chung, cuộc sống bắt đầu lục đục, xảy ra mâu thuẫn. Từ đầu năm 2015, Hào đổi tính, hay nhậu nhẹt và chửi mắng, đánh đập Mai.

Khoảng 2 tháng trước, vợ chồng này thuê phòng tại ấp 5 (xã An Phước) rồi đón Linh về ở cùng. Từ đó, mâu thuẫn giữa 2 người xảy ra nghiêm trọng hơn. Đến ngày 28/6 thì xảy ra chuyện đau lòng.

Người chồng tử vong, Mai bị công an bắt giữ ngay sau đó. Những đứa con thơ của cặp vợ chồng phải nương nhờ 2 bên nội ngoại. "Cháu Linh ý thức được sự việc nên rất buồn, khóc nhiều. Cháu Kiệt và đứa út còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau này", bà Hai nói.

Liên quan đến vụ việc, ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ Lại Thị Tuyết Mai để điều tra về hành vi Giết người. "Sau khám nghiệm pháp y, lực lượng chức năng giao thi thể Nguyễn Văn Hào để gia đình đưa về an táng", một cán bộ điều tra cho biết.

>> Vợ đâm chết chồng vì bị đánh
>> Kinh hoàng vợ chém chồng rồi tự tử, bỏ lại con mới 24 ngày tuổi

Theo Ngọc An (Zing.vn)