Pháp luật

Vợ cuồng ghen đổ xăng đốt chồng khi đang ngủ

Đó là mức án mà phiên tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM vừa tuyên sáng nay (23/11) đối với bị cáo Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1977, ngụ xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) về tội danh “Giết người”.


Bị cáo Nguyễn Thị Phượng tại phiên tòa.

Khoảng 21 giờ ngày 30/12/2014, Phượng điều khiển xe máy mang theo thùng xăng đến nhà anh Tiếp.

Khi đến nơi, Phượng mở cửa sau vào nhà, lúc này anh Tiếp đang ngủ trong mùng. Phượng liền đổ xăng lên người anh Tiếp.

Thấy lạnh ở mặt, anh Tiếp giật mình thức dậy thấy Phượng thì Phượng nói “Tôi liều với ông” rồi đè người anh Tiếp xuống, tiếp tục đổ xăng lên người anh này.

Anh Tiếp dù cố vùng dậy nhưng không được bèn la lên “Má ơi cứu con”. Phượng liền dùng hộp quẹt gas bật lửa châm vào người anh Tiếp. Lửa cháy vào người anh Tiếp và Phượng.

Phượng chạy ra phía sau nhà, dùng cái võng tự dập lửa trên người rồi dùng xe máy đến trạm y tế xã Suối Dây cấp cứu.

Còn anh Tiếp được bố mẹ đẻ chạy đến dập lửa và đưa đến trạm xá cấp cứu sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Ngày 10/2/2915, anh Tiếp được xuất viện với tỷ lệ thương tật suốt đời 64%., không còn khả năng lao động

Trước đó, ngày 15/7/2017, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử vụ án và cũng đã tuyên phạt Nguyễn Thị Phương 7 năm tù.

Sau bản án sơ thẩm, Phượng và chồng (cũng là nạn nhân vụ án) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, HĐXX cho rằng bị cáo kháng cáo nhưng không có tình tiết nào mới để cấp phúc thẩm xem xét giảm hình phạt nên đã tuyên y án.

>> Tẩm xăng đốt chồng vì đòi ly hôn

Theo Tân Châu (Tiền Phong)