Pháp luật

Vợ gào khóc bất lực nhìn chồng bị nhóm côn đồ truy sát

Đang ngồi uống nước, đôi vợ chồng trẻ bất ngờ bị một nhóm côn đồ tay lăm lăm hung khí lao tới truy sát. Vợ gào khóc trong bất lực nhìn chồng gục trên vũng máu rồi tử vong ngay sau đó.

Đang ngồi uống nước, đôi vợ chồng trẻ bất ngờ bị một nhóm côn đồ tay lăm lăm hung khí lao tới truy sát. Vợ gào khóc trong bất lực nhìn chồng gục trên vũng máu rồi tử vong ngay sau đó.


Các bị cáo trong phiên xét xử ngày 26/4 tại TAND TP. Hà Nội


Trên cơ sở kết quả điều tra, tóm tắt nội dung, diễn biến vụ án như sau:

Đang lúc chuyện vợ chồng lục đục, vợ bỏ về nhà mẹ đẻ thì Hùng lại nảy sinh quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác. Biết được việc này, chị Bùi Thanh Hương (chị vợ của Hùng) đã nhiều lần gặp em rể và cả người phụ nữ kia để khuyên can, yêu cầu Hùng chấm dứt mối quan hệ bất chính quay về với vợ con nhưng không được.

Vào khoảng 20h30 ngày 06/8/2014, Hùng đến quán bia Long Thành dự sinh nhật bạn của người yêu mới thì tình cờ gặp anh Trần Việt Thắng (SN 1982, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội). Anh Thắng biết được chuyện của Hùng thông qua chị Hương nên tại quán bia đã kéo Hùng ra cửa quán đứng nói chuyện, trong lúc căng thẳng, anh Thắng đã dùng tay tát vào mặt Hùng. Lúc đó vì sợ hãi nên Hùng bỏ về trước.

Đến khoảng 18 giờ ngày hôm sau, Hùng gặp Kiều Văn Tiến (trú tại Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội) và có kể lại nỗi ấm ức của mình cho bạn nghe. Cho rắng việc anh Thắng tát mình là do chị Hương nhờ nên Hùng đã gọi điện, nhắn tin chửi chị Hương. Nhưng khoảng 15 phút sau, anh Thắng điện lại vào số máy Hùng. Sau một hồi to tiếng, hai bên thách đố rồi hẹn nhau tại 310 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội để giải quyết mâu thuẫn.

Sau cú điện thoại, Hùng còn rủ thêm nhiều đối tượng khác cùng đến địa điểm thách đố trước đó. Nhóm này gồm gần chục người, ngoài Hùng, Tiến còn có Dương Văn Quyết, Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Hồng Quang, Trần Ngọc Quý, Ngô Quốc Hải với nhiều hung khí nguy hiểm là tuýp sắt có gắn lưỡi sắt và dao nhọn.

Thống nhất với nhau xong đâu đấy, cả nhóm lái xe đến quán nước như đã hẹn với vợ chồng anh Thắng. Ngay khi Hải vừa dừng xe, Hùng đã nhảy xuống, rút dao díp mang theo lao vào đâm anh Thắng một nhát trước ngực trái. Tất cả các đối tượng khác cầm hung khí cũng xông vào đánh anh Thắng. Người vợ lao vào can ngăn cũng bị Tùng lấy chai bia đập vào đầu.

Chỉ tới khi được người dân hô hoán, can ngăn, nhóm đối tượng côn đồ trên mới lên xe bỏ chạy.

Vợ chồng anh Thắng lập tức được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên anh Thắng đã tử vong vào 02h ngày hôm sau.

Trái ngược với bản tính hung hãn, bặm trợn khi mang hung khí nguy hiểm lao vào tước đoạt mạng sống của bị hại. Tại phiên tòa ngày hôm nay, tất cả các bị cáo đều cúi gằm mặt, ăn năn và thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xét thấy các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự coi thường pháp luật nên cần phải áp dụng những bản án nghiêm khắc đúng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của mỗi bị cáo.

Do đó, cuối phiên làm việc cùng ngày, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng mức án tù chung thân; Trần Ngọc Qúy, Kiều Văn Tiến, Ngô Quốc Hải cùng nhận mức án 20 năm tù, Dương Văn Quyết, Nguyễn Hồng Quang, Hoàng Thanh Tùng cũng lần lượt phải nhận về mình mức án 14 năm tù cho cùng tội danh “Giết người”.

>> Viết đơn cầu cứu Bí thư Thăng vì bị dọa giết
>> Khởi tố đối tượng khống chế, bắt con tin chở đi khắp các xã

Theo Yến Nhi (Nguoiduatin.vn)