-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Pháp luật
02/06/2015 15:31Vợ lắm điều, chồng tức giận sát hại rồi tự tử
Đến tận bây giờ, cháu Nguyễn Duy K. (trú tại 34 Đặng Trần Côn, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai) vẫn còn đau đớn và kinh hãi khi nhớ lại buổi chiều định mệnh ngày 28/5/2012. Từ những đứa trẻ hạnh phúc, vô tư anh em K. bỗng thành mồ côi mẹ, cha can án giết người.
![]() |
Sau khi gây án, Nguyễn Văn Sỹ tự sát |
Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định: nạn nhân Đỗ Thị H. (SN 1968) tử vong do mất máu cấp, suy hô hấp vì đứt thanh khí quản, đứt tuyến giáp. Người chồng là Nguyễn Văn Sỹ ngoài vết thương ở cổ gây đứt khí quản, tổn thương mạch máu còn bị thêm vài vết thương gây rách da ở phần bụng. Sau nhiều ngày tích cực điều trị, Sỹ đã phục hồi sức khỏe và khai chính mình ra tay sát hại dã man người bạn đời rồi tự sát. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng, thật đáng tiếc lại xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt, trong khi cuộc hôn nhân của họ đã tồn hại gần hai chục năm qua…
Chồng hiền quá hóa… đần!?
Năm 1994, Nguyễn Văn Sỹ kết hôn với chị Đỗ Thị H. người cùng địa phương trên cơ sở tình yêu tự nguyện. Người ngoài nhìn vào thấy vợ chồng họ đối lập nhau như nước với lửa: chồng hiền lành, cục mịch, ít nói, có vẻ cù lần trong khi vợ thì khôn ngoan sắc sảo, thậm chí đành hanh, lắm điều. Ấy vậy mà cuộc hôn nhân của họ rất êm ấm, thuận hòa; hạnh phúc của họ càng viên mãn khi sinh được hai cậu con trai kháu khỉnh, đẹp như tranh. Tính đến năm 2012, con trai lớn của họ đã tốt nghiệp cấp 3, đang theo học tại một trường cao đẳng xa nhà, con trai nhỏ là cháu K. đang học phổ thông trung học.
Nhờ chịu thương chịu khó lại thuận vợ, thuận chồng nên họ cũng gây dựng được cơ ngơi khang trang với ngôi nhà hai tầng đầy đủ tiện nghi ngay mặt phố. Hàng ngày, vợ chồng họ dậy từ tinh mơ để làm đậu phụ, rạng sáng cũng là lúc đậu phụ “ra lò” để chị H. kịp đem ra chợ bán, còn Sỹ dọn dẹp nhà cửa, chăm nuôi đàn lợn, lo công việc nội trợ để đến khi vợ đi chợ về cũng là lúc nhà cửa tinh tươm, cơm nước đã sẵn sàng.
Bà con ngõ phố ai cũng khen Sỹ tốt tính, đảm đang chu toàn. Duy chỉ có chị H. là chẳng mấy khi hài lòng về chồng, thậm chí không ít lần chị vợ đành hanh còn mắng chồng là đồ cù lần, vô tích sự. Vốn lành tính nên dù bị vợ mắng như tát nước vào mặt, Sỹ cũng chỉ cười xòa, cho rằng vợ mình “đồng bóng”. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng Sỹ hiền quá hóa… ngu, thậm chí nhiều người đã tiên liệu trước điều đó sớm muộn cũng sẽ dẫn đến thảm kịch.
Do công việc bán hàng ở chợ thường xuyên tiếp xúc với cảnh mua bán cạnh tranh, eo xèo nên chị H. nhiễm bản tính đành hanh của “con buôn” lúc nào không hay. Người đàn bà này vốn đã lắm điều nhiều lời, nay cứ đi chợ về mà thấy nhà cửa bề bộn, cơm nước không vừa ý là lập tức sa sả chửi bới chồng, có khi chị này “ca cải lương” thông tầm từ trưa đến tối vẫn chưa dứt. Hiền lành, nhẫn nhịn như Sỹ thỉnh thoảng không chịu được cũng “bật” lại vợ khiến cãi vã, xung đột xảy ra.
Xế trưa ngày 28/5/2012, cũng như mọi ngày, cậu con trai nhỏ tên K. lấy xe máy ra chợ đón mẹ về ăn cơm rồi cũng đi chơi luôn. Bước vào nhà, chị H. đã chê nhà cửa bừa bộn, bẩn thỉu, đồ ăn không ngon. Nói sa sả một hồi chưa hả giận, chị này quay ra mắng Sỹ khi đó đang ngồi trên nhà: “Đồ ngu không biết làm ăn”. Bị vợ mắng như bổ vào mặt, Sỹ giận run người. Tự ái nổi lên, Sỹ quay ra cãi nhau tay đôi với vợ.
Lẽ ra “chồng giận, vợ phải bớt lời” nhưng đằng này chị H. lại không chịu kém chồng một câu nào. Không dừng lại ở đó, chị vợ đành hanh mồm thì chửi, tay cầm con dao xỉa vào bụng chồng mấy nhát gây ra vết thương rách da. Sau màn rạch bụng “dằn mặt” chồng, chị H. vẫn tiếp tục chửi bới, kể cả khi Sỹ đã bỏ lên nhà ngồi hút thuốc lào.
Sau đó chị H. cũng đi lên phòng ngủ của hai vợ chồng ở trên tầng hai, nhưng vẫn vừa đi vừa chửi. Sỹ tức quá đi theo và chửi lại thì chị H. đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại không cho chồng vào, nhưng Sỹ đã giật được cửa ra. Vào phòng rồi, cuộc đấu khẩu vẫn tiếp diễn, Sỹ lại tiếp tục bị vợ “tổng sỉ vả” với những từ ngữ thô tục và cay nghiệt. Dường như “giọt nước” chịu đựng trong anh chồng cù lần quen nín nhịn, nhẫn nhục đã “tràn ly”, Sỹ đã đẩy vợ ngã xuống giường. Ấy vậy mà chị vợ đáo để vẫn vùng lên chống trả, cuộc vật lộn làm sập cả thang giường.
Tâm trạng Sỹ lúc này vừa đau đớn, nhục nhã vừa bất lực. Trong cơn thịnh nộ, ý nghĩ giết vợ rồi tự sát bỗng lóe lên trong đầu hắn. Sỹ hùng hổ chạy xuống bếp lấy con dao chuôi gỗ màu đen dài 37cm rồi xông lên cắt cổ vợ. Vết cắt quá tàn ác gây đứt khí quản và mạch máu làm chị vợ thiệt mạng trong tích tắc. Gây án xong, Sỹ dùng dao cắt cổ tự sát rồi ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì Sỹ biết tin vợ đã chết, còn bản thân hắn đang được cấp cứu trong bệnh viện.
Theo Linh Huệ (Pháp Luật Việt Nam)








- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)
- Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy? (2 giờ trước)




