Pháp luật

Vợ nghi phạm cướp ngân hàng cùng cơ quan nhưng không liên quan

Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vợ của nghi phạm trong vụ cướp Ngân hàng Vietcombank chi nhánh thị xã Duyên Hải không biết chồng mình đã đi cướp.

 

Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vợ của nghi phạm trong vụ cướp Ngân hàng Vietcombank chi nhánh thị xã Duyên Hải không biết chồng mình đã đi cướp.

vo nghi pham cuop ngan hang cung co quan nhung khong lien quan hinh anh 1

 

Đại tá Lê Văn Việt - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đối tượng Lê Lâm Hưng (SN 1988, có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh, đăng ký tạm trú tại khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) - nghi phạm trong vụ cướp Ngân hàng Vietcombank chi nhánh thị xã Duyên Hải không cho vợ biết mình đi cướp.

“Vợ của nghi phạm Hưng là nhân viên kế toán trong Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, tức 2 người làm chung một cơ quan nhưng không biết Hưng đi cướp tiền ngân hàng” – đại tá Việt thông tin.

Theo cơ quan công an, Hưng nghiện cá độ bóng đá từ thời học đại học ở ngoài Bắc. Sau khi ra trường, Hưng cưới vợ cùng quê, hiện có 2 con nhỏ (một gái, một trai). 4 năm trước, hai vợ chồng Hưng về huyện Duyên Hải (nay là thị xã Duyên Hải) thuê nhà trọ ở, cách ngân hàng Vietcombank 400 m. 

Bạn thân của nghi phạm cho mượn xe (Sirius màu đỏ đen) cũng không hay biết về hành vi phạm pháp của Hưng bởi lúc mượn, Hưng nói rằng đi kiểm tra công trình.

vo nghi pham cuop ngan hang cung co quan nhung khong lien quan hinh anh 2

Đại tá Lê Văn Việt - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh thông tin về quá trình điều tra và bắt nghi phạm Hưng.

Sau khi thực hiện xong vụ cướp, lấy được tiền, Hưng chạy thẳng về nơi làm (cách hiện trường hơn 8 km), mặc áo như một kỹ sư vừa đi kiểm tra công trình nhằm hợp thức hóa thời gian và có đủ chứng cứ ngoại phạm.

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng trên, sáng nay (7.5), Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức họp khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích phá án. Tại đây, đại tá Việt cho rằng: “Việc khen thưởng nhằm động viên khích lệ tinh thần cho anh em chiến sĩ đã làm ngày làm đêm để bắt giữ cho bằng được nghi phạm”.

“Từ trước đến nay, tỉnh Trà Vinh được biết đến là vùng cổ kính, có nét đẹp riêng của cây xanh, văn hóa đồng bào dân tộc Khmer. Vụ việc xảy ra như như một cơn bão tràn qua vùng biển bình yên” – đại tá Việt chia sẻ.

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó, chiều 26.4, khi các nhân viên ngân hàng Vietcombank chi nhánh thị xã Duyên Hải đang kết toán cuối ngày thì nghi phạm trên xông vào, dùng súng ngắn đe dọa, yêu cầu lấy tiền bỏ vào 2 túi xách đã chuẩn bị sẵn. Đồng thời, uy hiếp dồn tất cả nhân viên ngân hàng vào kho phía sau rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng chiếc xe Sirius mượn của bạn (đã tháo biển kiểm soát).

Từ hình ảnh trích xuất camera từ ngân hàng, thời gian tên cướp tấn công và tẩu thoát là khoảng 1 phút 30 giây. Tổng tài sản thiệt hại từ vụ cướp là 1,6 tỷ đồng và 35.900 USD.

Sau khi thực hiện xong vụ cướp, Hưng đã lấy đi 1,6 tỷ đồng tiền mặt trả nợ. Số tiền còn lại để tại nơi làm việc (35.900 USD) đã bị lực lượng chức năng tịch thu, tạm giữ.

Theo Công an tỉnh Trà Vinh, khẩu súng giả mà Hưng sử dụng trong cướp ngân hàng đã được mua ở TP.HCM cách đây 1 tháng, tức ý định phạm tội của nghi phạm này đã có từ lâu. Trước khi xảy ra vụ án (16h25 ngày 26.4), trưa cùng ngày, Hưng đã tìm đến ngân hàng trên với ý định cướp nhưng sau đó lại quay về.

Theo H.Xây (Dân Việt)