-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Pháp luật
23/05/2019 20:51Vụ 2 thi thể đúc bê tông: Mẹ nạn nhân thứ 2 cũng theo giáo phái lạ?
Ngày 22/5, Công an tỉnh Bình Dương vẫn mở rộng điều tra, thu thập củng cố chứng cứ lời khai của các nghi phạm trong vụ phát hiện 2 thi thể đúc bê tông ở trong căn nhà ấp 5, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
Theo đó, 4 nữ nghi phạm đang bị cơ quan chức năng tạm giữ Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) và 3 nữ nghi can khác để phục vụ công tác điều tra.
Hai nạn nhân là Trần Trí Thành (27 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) và Trần Đức Linh (51 tuổi, quê Nghệ An). Cơ quan điều tra đã tiến hành xét nghiệm ADN và cho người nhà nhận thi thể người thân mang về mai táng.
Cụ thể, Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đã phối hợp với công an bàn giao thi thể nạn nhân Trần Trí Thành cho gia đình để mang về mai táng. Chiều hôm 21/5, công an cũng đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể ông Trần Đức Linh cho gia đình đưa về quê.
Theo tìm hiểu, nhà của nạn nhân Trần Trí Thành trong một con hẻm nhỏ trên đường Phan Đình Phùng (quận Phú Nhuận, TP HCM). Những ngày qua khi xác định được danh tính của 2 thi thể đúc bê tông ở Bình Dương, người nhà của anh Thành đã khóa cửa rời khỏi nhà.
Ông T.A, một người hàng xóm với gia đình anh Thành cho biết gia đình anh này sinh sống ở địa phương hàng chục năm. Ông này đánh giá anh Thành là một người hiền lành, có học thức, tốt nghiệp đại học. Ông cho biết lần gần nhất gặp Thành là vào cuối năm 2018, anh này bảo đang làm việc ở Nha Trang.
"Sau khi tốt nghiệp đại học, Thành đi làm, thường xuyên qua đây mua hàng và không có biểu hiện gì bất thường... Từ tháng 11/2018, tôi không thấy Thành về hay qua đây mua hàng, cho đến khi nghe tin nó bị giết hại". Sự việc quá bàng hoàng, mọi người trong xóm đều bất ngờ" - người hàng xóm này nói.
Một người hàng xóm khác tên L. cho biết căn nhà của gia đình nạn nhân đang được cho thuê. "Trước giờ tôi ít thấy Thành lắm, lúc về lúc đi đâu không rõ. Nghe nói nó đi tu luyện gì đó rồi mất tích không rõ lý do. Giờ tôi đọc báo mới biết nạn nhân ở Bình Dương là Thành".
Theo người này cũng như nhiều người hàng xóm khác xác nhận việc mẹ của nạn nhân Thành cũng theo một môn phái tôn giáo lạ. Họ cho biết nhiều lần được mẹ Thành phát tài liệu kèm mời gọi tham gia nhóm giáo phái này.
"Hai năm qua, mẹ Thành có phát sách vở tài liệu tuyên truyền đạo cho những người trong xóm. Tôi và người dân ở đây đều từ chối", một người hàng xóm nói.
Theo lời khai của các nghi can, trong quá trình tu luyện khổ sở, ông Linh chọn cách bỏ trốn đã nhảy từ trên lầu xuống đất. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện hai bên cổ nạn nhân Linh có dấu hiệu bầm tụ máu, lớp da và bên trong ngực có dấu hiệu bầm tụ máu nhưng không rõ ràng.
Thi thể anh Trần Trí Thành được phát hiện trong thùng nhựa đổ bê tông tử vong để trong phòng ngủ. Nạn nhân được xác định có thể tử vong do nghẹt thở, các vết thương trên cơ thể bị đâm bằng vật sắc nhọn.
Theo lời khai của các nghi can trong vụ án, quá trình tu luyện, nạn nhân Thành có biểu trái với quy định, Hà và những người còn lại lên kế hoạch sát hại nạn nhân. Hà dùng một bình ắc quy và một bộ kích điện chích cho nạn nhân bất tỉnh sau đó dùng dây dù siết cổ nạn nhân cho đến chết, cả nhóm vẫn tiếp tục tu luyện.
Sau đó, thi thể nạn nhân Thành được để nhiều ngày trong phòng bốc mùi khiến cả nhóm không tu luyện được nên Hà đi mua bồn nhựa, xi măng, cát… về để cho Thảo và Huyên trộn rồi đưa thi thể anh Thành vào bồn đổ bê tông.
Trước đó, chiều tối 15/5, ông Nguyễn Thanh Huân (ngụ xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) mua căn nhà số 90 (tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa) của ông Nguyễn Minh Vương, trong tình trạng khóa trái cửa vì trước đó nhóm người thuê nhà thuê dài ngày.
Khi trèo vào trong nhà, phá khóa cổng và cửa để dọn nhà, ông Huân phát hiện 1 bồn nhựa bên trong đổ đầy bê tông. Ông Huân thuê người đập khối bê tông, phát hiện 1 thi thể bên trong.
Rạng sáng 16/5, sau khi khám nghiệm hiện trường đưa thi thể thứ nhất ra ngoài, công an phát hiện tiếp 1 thùng phuy nhựa được đổ bê tông, keo và trong đó có thi thể người thứ 2.
Theo Quốc Chiến (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Giữ chữ tín sau cú tông vỡ đuôi xe Lexus, tài xế quê Thanh Hoá được giảm tiền đền bù và trả góp "vô thời hạn" (52 phút trước)
- Arsenal ngược dòng trong 8 phút, tìm lại mạch thắng (1 giờ trước)
- Bóc gỡ đường dây rửa tiền nghìn tỷ xuyên quốc gia: Giả mạo ngân hàng lừa tiền ở Nhật Bản, gom tài sản ảo "xóa dấu vết" tại Việt Nam (1 giờ trước)
- Chung kết Miss Grand International 2026: Emoura Phạm xuất sắc đăng quang ngôi vị Á hậu 4 (1 giờ trước)
- MU, AC Milan, Inter Milan sang Việt Nam đá giao hữu (1 giờ trước)
- Vượt rào kiểm soát, mô hình AI của Anthropic gửi tin hoang báo án mạng tới cảnh sát Mỹ (2 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo chính thức bị đình chỉ thi đấu vì tự ý bỏ tuyển (2 giờ trước)
- Chuyên gia cảnh báo: Các loại gia vị rất dễ dẫn tới bệnh gan (3 giờ trước)
- Nắng trên trời, nước ngập dưới đường ở TPHCM (3 giờ trước)
- Kết quả HAGL 3-0 Đà Nẵng: Đội bầu Đức chơi hay đến bất ngờ (4 giờ trước)