-
Tổng thống Donald Trump chính thức phát lệnh tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran -
Rằm tháng Giêng 2026: Sửa biện mâm lễ đủ đầy, gửi gắm ước mong năm mới hanh thông -
Cú lừa 2 triệu USD dưới danh nghĩa "chạy án" tại Ban Quản lý dự án Bộ Y tế -
Israel kích hoạt tấn công phủ đầu, thủ đô Tehran rung chuyển bởi nổ lớn -
Chào đón vận ĐỎ tuần từ 2-8/3: Top 4 con giáp càng xởi lởi, trời cho của càng nhiều, LỘC VÀNG trải dài -
Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo -
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ
Pháp luật
21/05/2019 22:23Vụ 2 tử thi trong bêtông: Em gái nạn nhân kể từng gặp nghi phạm Hà
Vụ phát hiện 2 tử thi bị đổ bê tông trong căn nhà ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương xảy ra ngày 15.5, danh tính nạn nhân được công an xác định, tử thi trong thùng nhựa hình trụ là Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và tử thi trong thùng nhựa hình chữ nhật là Trần Trí Thành (tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM).
Công an cũng đang tạm giữ 4 người để điều tra gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng thường trú tại một địa chỉ ở P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TPHCM); Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê ở Tiền Giang) và một người tên Huyền đang làm rõ nhân thân.
Trưa 21.5, gia đình nạn nhân Trần Đức Linh (50 tuổi) đã đến nhận thi thể để đưa về Nghệ An mai táng. Hiện người thân đang ở Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để hoàn tất các thủ tục nhận thi thể.
Tại đây bà Trần Thị Nga (45 tuổi, em gái ông Linh, quê Nghệ An) kể: Trước đây, ông Linh có đi làm việc ở nước ngoài. Có thời gian, ông bị bệnh ngứa toàn thân nên khi đã "tu tập" mong chữa bệnh.
Người nhà nạn nhân đến nhà vĩnh biệt tại Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương để nhận thi thể nạn nhân Trần Đức Linh về quê an táng.
Năm 2015, ông Linh về quê ở Nghệ An tiếp tục tập luyện. Trong khoảng thời gian khoảng 2017, một người tên Hà ở TP.HCM (Phạm Thị Thiên Hà, 31 tuổi, đang bị công an tạm giữ điều tra) có ra nhà ông Linh cùng "tu tập" nhưng chính quyền địa phương không cho.
Sau đó ông Linh rời khỏi địa phương. Từ tháng 2.2018, gia đình không còn liên lạc được với ông Linh.
Theo bà Nga, ngày 5.5.2019, gia đình có nhận được tín nhắn của bà Hà nói “anh Linh đi sai đường rồi”.
“Đến ngày 18.5, gia đình tôi nhận được điện thoại của cơ quan công an báo anh trai tôi là Trần Đức Linh (50 tuổi) đã tử vong trong vụ phát hiện 2 tử thi bị đổ bêtông tại Bình Dương.
Công an đề nghị gia đình vào Bình Dương để làm thủ tục nhận tử thi. Trong chiều 18.5, gia đình đã bàn bạc và sáng chủ nhật vào Bình Dương, đến hôm nay thì hoàn tất các thủ tục để đưa thi thể anh Linh về quê”, bà Nga kể.
Gia đình bà Nga không tin ông Linh tự nhảy từ tầng lầu xuống tử vong. Gia đình bà mong muốn công an sớm làm rõ vụ án để những người phạm tội phải chịu hình phạt thích đáng.
Theo Đình Trọng (Lao Động)
- Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phát thông báo khẩn, yêu cầu cộng đồng nâng mức cảnh giác cao nhất (16:19)
- Phim 18+ gây tranh cãi nhất năm 2026: "Đồi Gió Hú" khiến khán giả nghẹt thở vì quá nóng bỏng (16:17)
- Hồ sơ vụ án tại hai "siêu bệnh viện" nghìn tỷ: Khi 10 lãnh đạo doanh nghiệp đồng loạt phá vỡ "luật im lặng" (16:11)
- Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (16:11)
- Ba thói quen quen thuộc đang lặng lẽ làm giảm cơ hội làm cha mẹ của nhiều người (43 phút trước)
- Honor sắp mở bán quái vật tầm trung từ 10 triệu, mạnh áp đảo iPhone 17 so kè Galaxy S26 (45 phút trước)
- Chủ tiệm tạp hóa ngất xỉu sau khi nhìn vào điện thoại người lạ (1 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump chính thức phát lệnh tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran (1 giờ trước)
- Thực hư tin đồn Vương Nhất Bác lộ tin nhắn nhạy cảm, nói xấu Tiêu Chiến và đồng nghiệp (1 giờ trước)
- 4 tín hiệu cầu cứu của trẻ, cha mẹ thông thái đừng xem là sự nổi loạn (1 giờ trước)