-
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn
-
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un
-
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh
-
Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ
-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
Pháp luật
27/11/2022 20:44Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ ở Hưng Yên: Người con gái trực tiếp châm lửa cũng không qua khỏi
Sáng 27/11, lãnh đạo UBND xã Trung Hưng cho biết, chị Đỗ Thị Điểm (34 tuổi), con gái thứ 2 của bà V.T.Đ., đã tử vong. Gia đình đưa người này đi hỏa táng, sau đó an táng tại địa phương.
Trao đổi với báo Infonet, người thân của chị Điểm cho biết: "Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện, chị Điểm đã tử vong vào khoảng 14h ngày 26/11. Gia đình đang mai táng cho nạn nhân".
Được biết, chị Điểm là một trong ba người con gái trong vụ “đốt nhà mẹ vì mâu thuẫn chia đất”, gây xôn xao dư luận hồi đầu tháng 11/2022. Đặc biệt, theo điều tra, chính chị Điểm là người trực tiếp châm lửa gây cháy. Sự cố hỏa hoạn khiến bà Vũ Thị Đều (61 tuổi, người mẹ) và cả 3 con gái bị bỏng và được người dân địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo cơ quan công an, tài sản bị thiệt hại do vụ hỏa hoạn khoảng 50 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên sau đó đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 68/QĐ-CSHS về tội Giết người quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Trước đó, hôm 18/11, một người con gái khác liên quan đến vụ việc là chị Đỗ Thị Định (40 tuổi, chị gái của chị Điểm) cũng đã tử vong sau thời gian điều trị bỏng.
Thời điểm hiện tại, hai bệnh nhân còn lại là bà Điều và con gái út là Đỗ Thị Đưa (32 tuổi) vẫn đang được tích cực điều trị. Gia đình cho hay, sức khoẻ bà Đều "vẫn rất yếu", đã nhận thức được, nhưng phải điều trị lọc máu, chưa thể thực hiện phẫu thuật.
PTH (Nguoiduatin.vn)








- Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn (17:49)
- Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un (17:25)
- Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh (17:21)
- Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ (17:15)
- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (1 giờ trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (1 giờ trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (1 giờ trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (1 giờ trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (1 giờ trước)




