-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Pháp luật
31/01/2020 15:20Vụ 5 người bị bắn ở Củ Chi: 'Chị ơi, anh Trung chết rồi'
Giữa cú sốc mất người thân, anh Lê Thành Tâm (anh trai nạn nhân Lê Thành Trung - một trong 4 người bị bắn chết ở sới bạc tại Củ Chi) và người thân đã tìm gặp những nhân chứng để hỏi về khoảnh khắc nghi can xả súng đoạt mạng em trai.
Mọi chuyện diễn ra tình cờ nhưng cái kết nằm ngoài tưởng tượng của họ.
"Nghĩ mình sẽ không bị bắn"
Người thân kể rằng anh Lê Thành Trung không có thói quen bài bạc. Hôm 29/1 là lần đầu tiên thanh niên 28 tuổi tới vườn nhãn tại ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi - nơi xảy ra vụ xả súng.
Trung biết đến sới bạc vì bạn bè rủ vào chơi khi ăn giỗ gần đó. Gia đình nói rằng chàng trai 28 tuổi chỉ đứng xem sới tài xỉu và đá gà, không tham gia cá cược.
“Khi hung thủ bắn hai phát súng đầu, ai cũng chạy nhưng nó không chạy. Có lẽ vì nó và hung thủ quen nhau từ trước nên nghĩ mình sẽ không bị bắn. Vậy mà ở đó chưa đầy 10 phút, nó đã không về nữa”, ông Lê Văn Ríc (cha nạn nhân) nói.
Ông Ríc dẫn lời những người chứng kiến vụ việc cho biết Tuấn thấy Trung đeo túi ở hông nên nghĩ bên trong có tiền. Nghi can yêu cầu con trai ông đưa tiền nhưng nạn nhân không đồng ý. Lúc này, Tuấn chĩa súng bắn một viên vào chân, một phát vào tim khiến Trung tử vong tại chỗ.
Nghe kể về cuộc vây ráp cách nhà không xa, cha nạn nhân mong muốn Lê Quốc Tuấn sớm bị bắt để chịu trách nhiệm trước pháp luật. Một số người thân khác thì cho rằng nghi can có thể tự sát khi lâm vào đường cùng.
“Tôi cứ nghĩ mãi khẩu súng đó từ đâu mà ra? Ai cấp cho nó? Khẩu súng lấy từ quân ngũ hay hung thủ tự mua? Mua như thế nào?”, anh trai nạn nhân liên tục đặt câu hỏi.
Nạn nhân chuẩn bị làm đám cưới
Mỗi lần nghe nhắc đến bạn trai, chị Thư (19 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) lại bật khóc. Thư và anh Trung yêu nhau được 2 năm, dự định sau Tết sẽ làm đám cưới.
Tết vừa rồi, Thư đã qua lại chăm sóc cha mẹ anh Trung. Đôi trai gái tin sẽ sớm được về chung nhà nhưng bi kịch bỗng ập đến.
Trước hôm sự việc xảy ra, Thư và Trung thường đi cùng nhau. Trưa 29/1, do sức khỏe không tốt nên cô gái ở nhà.
Đang ngủ, cô thấy cuộc gọi video từ số máy của anh Trung. Vội gọi lại, Thư nghe một người lạ nói ngắn gọn: “Chị ơi, anh Trung chết rồi”.
“Lúc ấy tôi vẫn mong đây là trò đùa, còn nửa tin nửa ngờ. Mặc vội cái áo ra khỏi nhà và chạy đến hiện trường. Nhìn thấy xác anh ấy tôi mới biết tôi mất anh thật rồi”, Thư kể và nước mắt cứ rơi.
Cách lễ tang của nạn nhân chưa đến 4 km, 500 cảnh sát được huy động để vây bắt Lê Quốc Tuấn. Chẳng quan tâm đến hình phạt mà nghi can phải đối diện, Thư chỉ muốn người này sớm bị bắt để người dân khỏi hoang mang.
“Làm gì thì anh Trung cũng không thể sống lại được. Làm gì cũng vô ích. Tôi chỉ ước anh ấy tỉnh lại dù chỉ 5 phút cũng được”, chị Thư nói.
Chiều 29/1, nghi can Lê Quốc Tuấn cùng một người tên Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy, mang theo súng AK đến điểm đánh bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.
Tại đây, Tuấn xả súng vào đám đông khiến anh Lê Thành Trung (28 tuổi), Vượng Ngọc Hưng (30 tuổi), Lê Tấn Long (46 tuổi, cùng ngụ huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) tử vong.
Nạn nhân thứ năm bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện là Trần Văn Thạnh (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).
Sau đó, nghi can tiếp tục cầm súng xông vào nhà một hộ dân trên đường Dương Thị Phua cướp chiếc xe máy Nouvo. Khi chủ nhà giằng co, Tuấn dí súng đe dọa và để lại cọc tiền 11 triệu đồng.
Ngoài ra, cảnh sát còn tình nghi lúc 0h15 ngày 30/1, Tuấn bắn chết anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi) trên tỉnh lộ 15 đoạn qua xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi để cướp chiếc xe nhãn hiệu Wave.
Ngày 30/1, Công an TP.HCM đã truy nã Lê Quốc Tuấn và nhận định đây là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí, không loại trừ khả năng sẽ bỏ trốn đến các địa phương khác để ấn náu.
Nạn nhân bị thương đã hồi phục, không nguy hiểm tính mạng
BS Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, cho biết nạn nhân bị thương sau vụ xả súng tại Củ Chi là anh Trần Văn Thạnh đã được các phẫu thuật lấy đầu đạn thành công. Theo bác sĩ, nạn nhân này bị bắn vào chân phải và được chẩn đoán gãy hở nát 1/3 xương đùi.
“Người này chắc chạy té nữa chứ đạn bắn làm sao gãy xương được. Hiện bệnh nhân đã hồi phục, tỉnh táo, có thể nói chuyện được, không nguy hiểm đến tính mạng”, BS Khánh cho hay.
Hiện nạn nhân Thạnh vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Phòng bệnh được cảnh sát hình sự canh phòng cẩn mật, không cho người ngoài tiếp xúc để đảm bảo an toàn tính mạng cho nạn nhân khi hung thủ vẫn chưa bị bắt.
Theo Thu Hằng (Tri Thức Trực Tuyến)
- TP.HCM: Cháy lớn tại căn nhà hai tầng trong hẻm sâu, cả khu dân cư hoảng loạn tháo chạy (12 phút trước)
- Diễn biến mới vụ án ma túy tại Cát Bà: Ca sĩ Miu Lê và đồng phạm chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam (41 phút trước)
- Cục CSGT lên tiếng về việc sửa đổi Nghị định 168: Sẽ không tăng mức phạt tiền (1 giờ trước)
- Robert Lewandowski chính thức thông báo rời Barcelona sau 4 mùa giải đầy vinh quang (1 giờ trước)
- Trần Ngọc Vàng là ai mà khiến mạng xã hội dậy sóng vì loạt khoảnh khắc thân mật với Tóc Tiên? (1 giờ trước)
- Khởi tố gã đàn ông dùng cả chó cảnh tấn công nam shipper chảy máu mũi (1 giờ trước)
- Thảm kịch ở Bangkok: Tàu hỏa đâm xe buýt, bốc cháy liên hoàn khiến 33 người thương vong (2 giờ trước)
- Quảng Trị: Tránh mưa dưới gốc cây, đàn bò 14 con bị sét đánh chết (2 giờ trước)
- Triệt phá đường dây sản xuất, tuồn hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường (3 giờ trước)
- Gió lốc hất tung 2 tủ kính ra đường, chủ tiệm vàng ở Đắk Lắk mất trắng vài tỷ đồng trong chớp mắt (3 giờ trước)