-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
Pháp luật
17/07/2024 08:43Vụ án mạng 2 người tử vong trong quán trà sữa nổi tiếng ở TP.HCM: Hoàn cảnh của nạn nhân
Vụ án mạng khiến 2 người tử vong tại một quán cà phê - trà sữa nổi tiếng đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12 vào tối qua 15/7 khiến ai cũng bàng hoàng.
2 người tử vong là ông H.V.H. (39 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và bà M.T.V. (42 tuổi, ngụ quận 12). Bước đầu xác định nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.
Chiều ngày 16 tháng 7, tại ngôi nhà trên đường Thới An 22, quận 12, TPHCM, gia đình đang chuẩn bị cho lễ tang của bà M.T.V. Người thân của bà V. cho biết trên báo Sài Gòn Giải Phóng rằng bà đã ly hôn với chồng khoảng 2-3 năm trước, và hiện đang chăm sóc con gái học lớp 7.
Hai mẹ con bà V. sống cách nơi xảy ra vụ án khoảng 1,5km khoảng 3 năm và họ thường sống khá kín đáo, ít giao tiếp với hàng xóm xung quanh. Cái chết của bà V. đã gây ra một cú sốc lớn khiến ai ai cũng đau lòng.
Về ông H.V.H., sinh năm 1985, cư trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, người đâm chết bà V. rồi tự sát, gia đình bà V. cho nguồn trên hay thêm rằng chưa từng nghe qua danh tính người này.
Trở lại với diễn biến vụ án mạng nghiêm trọng, theo những gì nhân chứng kể lại trên báo Pháp luật TP.HCM thì giữa ông H và bà V đã xảy ra cự cãi trong quán cà phê - trà sữa nổi tiếng nên người đàn ông rời khỏi quán trong trạng thái căng thẳng.

Ông H không mặc áo mưa mà chạy sang tiệm bán tạp hóa đối diện quán trà để hỏi mua dao. Ông H. được miêu tả mặc áo thun có cổ màu đen, quần jean, đi giày đen, tay đeo đồng hồ.
“Tuy nhiên, quán này không bán dao. Người đàn ông lúc này tỏ vẻ khá căng thẳng, liên tục vò đầu, bứt tóc”, một người dân cho nguồn trên hay. Khi được nhân viên cửa hàng thông báo không bán dao, người đàn ông bỏ chạy sang quán gần đó dù trời đang mưa lớn và quay lại quán trà.
Tiếp đó, tại quán cà phê - trà sữa nổi tiếng, ông H. đã quay lại ôm hôn bà V. rồi bất ngờ rút hung khí đâm bà V. nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống sàn quán.
Sau đó ông H. cầm hung khí tự đâm vào người mình nhiều lần và ngã xuống, quay qua ôm lấy thi thể bà V., báo Công an nhân dân dẫn lời nhân chứng khác thuật lại.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)








- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (19:07)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (19:02)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (29 phút trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (36 phút trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (54 phút trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (1 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (1 giờ trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (1 giờ trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)




