-
Từ vụ xe biển xanh rời hiện trường sau khi gây tai nạn, tự ý gắn đèn nháy như cảnh sát sẽ phạt nặng thế nào? -
Nữ sinh 13 tuổi xin mẹ đi ăn sáng rồi mất tích nhiều ngày, phát hiện dấu hiệu bất thường qua camera dọc đường -
Mẹ muốn tôi chọn người đàn ông giàu có, nhưng trái tim lại hướng về chàng trai còn đang trả góp căn hộ -
Thông tin mới vụ chìm tàu chở khách ở vịnh Lan Hạ làm 1 người chết: Hải Phòng ra chỉ đạo nóng -
Hà Nội dự kiến thu hồi gần 25ha đất tại phường Bồ Đề, triển khai loạt dự án cầu, đường và nhà ở xã hội -
Sức tiêu thụ xăng sinh học tăng mạnh sau nửa tháng đồng loạt triển khai trên toàn quốc -
Sập bẫy "bánh vẽ" kỳ nghỉ dưỡng, cụ bà Hà Nội mất trắng hơn 1 tỷ đồng tiền dưỡng già -
"Bánh đúc có xương": Câu chuyện mẹ kế chăm con chồng đi đẻ gây bão mạng xã hội -
Hoàn cảnh đáng thương của cụ ông bán vé số bị cướp đánh bất tỉnh khi nằm ngủ, 1 đêm 2 lần gặp nạn -
"Huyền thoại" Yamaha Exciter 135 phiên bản 2026 sắp trở lại thị trường Việt Nam: Xé vé Honda Future
Pháp luật
23/12/2019 14:42Vụ án vợ giết chồng dựng lên vỏ bọc qua một đám tang ở Tuyên Quang
Đám tang bất thường
"Là một chiến sĩ công an, khi bắt được tội phạm đưa ra pháp luật là hoàn thành nhiệm vụ bởi đã lấy lại công bằng cho xã hội. Với những vụ án giết người thì đó còn là sự an ủi cho người đã mất. Nhưng có những vụ án mà khi hung thủ bị bắt nhưng vẫn để lại đằng sau đó những câu chuyện day dứt", vị cán bộ điều tra Phòng cảnh sát hình Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Tuyên Quang mở đầu khi nói về một vụ án vợ giết chồng rất đặc biệt ở tình tiết và sự thâm độc.
Câu chuyện đó là đầu tháng 5/2015, gia đình chị Nguyễn Thị Hương (SN 1975, trú xã Lương Thiện, Sơn Dương, Tuyên Quang) tổ chức đám tang cho chồng là anh Đặng Phúc L., SN 1974. Theo đó, gia đình phát hiện anh L., tử vong sau một đêm nằm ngủ tại nhà, nguyên nhân do đột tử.
Ngày 8/5, anh L., được an táng xong xuôi. Dù anh L., ra đi đột ngột khiến nhiều người bất ngờ nhưng họ cũng không thấy có gì là lạ, bởi không hiếm những trường hợp dù là thanh niên trai tráng vẫn có thể chết một cách đột ngột như vậy.
Tuy nhiên sau đó, Phòng PC02 nhận được một số thông tin cho thấy cái chết của anh L., có điểm bất thường. Ngay lập tức các chiến sĩ được cử về địa phương để điều tra.
Thông tin ban đầu cho thấy, cặp vợ chồng đã có với nhau 3 con, tuy nhiên gia đình hay xảy ra to tiếng do anh L. thường xuyên uống rượu rồi chửi bởi, đánh đập vợ. Nhưng đó chỉ là những mâu thuẫn thường gặp trong gia đình nếu khó xác định động cơ gây án.
Ngoài ra, công tác vận động tố giác tội phạm cũng không nhận được bất kỳ thông tin nào. Đặc biệt, nạn nhân đã được gia đình an táng, khi chứng cứ chưa rõ ràng nên khó khăn trong việc khai quật khám nghiệm tử thi.
"Những thông tin có được rất vụn vặt, nhưng với tinh thần quyết không bỏ lọt tội phạm, các chiến sĩ đã đưa được sự việc ra ánh sáng", vị cán bộ điều tra nói.
Lộ vụ án vợ giết chồng
Trước những bằng chứng đưa ra, Hương đã phải cúi đầu nhận tội đã sát hại chồng. Theo đó, ngày 5/5/2015, khi Hương đang ngủ thì tỉnh giấc do anh L., đi uống về. Hương dậy thì thấy chồng đang ngồi một mình ở bàn uống nước trong nhà và liên tục chửi bới.
Khi Hương nhắc nhở thì L., dùng chân đạp vào mạn sườn trái khiến chị này ngã xuống nhà. Sau đó Hương chạy ra hè ngồi khóc, thấy vậy L., cầm theo chai nước lạnh ra đổ vào người vợ, tiếp đó anh này dùng vỏ chai ném vào vợ.
Do bực tức nên Hương chạy ra ngoài lấy một sợi dây thừng dài 2m gấp đôi trở vào nhà, nhân lúc chồng không chú ý Hương vòng sợi dây vào cổ anh L., và siết mạnh. Sau đó tiếp tục siết kéo nạn nhân ra sân và cổng.
Khi không thấy chồng có phản ứng gì nữa, một tay Hương vẫn giữ sợi dây siết cổ nạn nhân, một tay cầm đoạn dây thừng vụt vào anh L., khi không thấy nạn nhân phản ứng gì thì Hương mới bỏ sợi dây ra.
Sau khi vứt bỏ sợi dây, Hương trở vào phòng nằm nghỉ một lát rồi trở ra bế thi thể anh L., vào nhà. Sáng hôm sau Hương mới chạy sang nhà chị dâu của L., để báo sang xem chồng chị bị làm sao. Lúc này, khi người chị dâu sang mới phát hiện L., đã chết. Sau khi tổ chức mai táng cho chồng, Hương cũng đốt bỏ sợi dây thừng đã siết cổ nạn nhân.
Sau khi đánh giá toàn diện nội dung vụ án, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hương 9 năm tù vì tội giết người.
"Nguyên nhân của vụ án xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, do những ức chế bị kìm nén lâu mà không tìm ra cách giải quyết. Đến một lúc nào đó khi không thể kìm chế được cảm xúc và hành vi nên từ một người phụ nữ, một người vợ vốn bình thường trở thành phạm tội.
Vụ án trên để lại nhiều hệ lụy, đặc biệt 3 con nhỏ cũng thiếu hụt sự chăm sóc của ba mẹ. Sau vụ án cơ quan điều tra cũng đề nghị chính quyền các địa phương thường xuyên tuyên truyền đến người dân, sớm có biện pháp phòng ngừa tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra", vị cán bộ bày tỏ.
Theo Đặng Thủy (Nguoiduatin.vn)
- Anh bán kem Đà Nẵng gây sốt MXH vì tiếng rao như gọi cả phố (16/06/26 23:06)
- Neymar lỡ hẹn toàn bộ vòng bảng World Cup 2026 (16/06/26 22:42)
- Trung Quốc ghi nhận 8 trận động đất liên tiếp tại Thanh Hải (16/06/26 22:29)
- Vụ tố bị "chặt chém" con cá gần 3 triệu đồng/kg: Du khách và chủ nhà hàng cùng lên tiếng (16/06/26 22:09)
- Tuyển Iran bức xúc vì phải rời Mỹ ngay sau trận đấu tại World Cup 2026 (16/06/26 21:55)
- Nữ ca sĩ Việt 15 tuổi cầu cứu, tố bị công ty quản lý "ép đi khách" (16/06/26 21:41)
- Kiên trì suốt 7 năm, nhiếp ảnh gia bắt trọn khoảnh khắc sét đánh gần đỉnh Landmark 81 (16/06/26 21:18)
- Cháy lớn tại quán nhậu ở Nha Trang, nhiều tiếng nổ vang lên khiến thực khách hoảng loạn (16/06/26 20:52)
- Neymar thông báo sắp làm bố lần thứ 5 giữa hành trình World Cup 2026 (16/06/26 20:44)
- Cái kết cho 3 bảo vệ đuổi chém tài xế nhập viện vì thắc mắc phí gửi xe, người đang bỏ trốn là ai? (16/06/26 20:05)