-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Pháp luật
03/09/2019 21:49Vụ anh chém cả nhà em: Thêm những thông tin sốc
Xung quanh xôn xao vụ anh chém cả nhà em ruột vì 0,5m đất, sáng ngày 3/9, trao đổi với báo Đất Việt, anh Phạm Văn Tuyến (trú xã Hồng Hà. huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) cho biết, hiện tại gia đình anh đã lo xong việc tang lễ cho bốn người trong gia đình.
Anh Tuyến là chồng của chị Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi), là con rể của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hải (50 tuổi, trú xã Hồng Hà).
"Trước hôm sự việc xảy ra tôi đưa vợ con tôi xuống dưới nhà bố vợ chơi một ngày và cũng định chiều ngày 1/9 sẽ đón vợ con về. Do ngày 2/9 nhà bố vợ đặt móng nhà, người ra người vào ồn ào sợ cháu giật mình nên tôi không muốn vợ con ở đó nhưng chưa kịp làm thì sự việc đau lòng này đã xảy ra.
Theo lời em vợ tôi cho biết, thời điểm đó, con tôi vừa bú mẹ xong, còn mẹ cháu mang bình nước ra ngoài để rửa thì gặp Đông (Nguyễn Văn Đông, 53 tuổi, anh trai ông Hải) nên mới bị chém như vậy. Cũng may, cháu bé vừa bú mẹ xong thì lăn ra ngủ, mẹ cháu chèn gối, chăn bên cạnh nên Đông không nhìn thấy.
Còn Hiệp (anh Nguyễn Văn Hiệp, 26 tuổi, con ông Hải) lúc đó đang thay bỉm cho con nên cũng bị Đông xông vào chém nhưng em tôi tránh được rồi chạy sang nhà bố mẹ vợ gần đó kêu cứu", anh Tuyến chia sẻ.
Chia sẻ thêm về chi tiết anh Hiệp chạy sang nhà bố mẹ vợ kêu cứu, anh Tuyến cho rằng, nếu thời điểm đó, anh Hiệp không tránh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra vì mục đích của Đông là giết em vợ anh.
Cũng theo anh Tuyến, trước hôm sự việc xảy ra, nếu anh biết nhà bố mẹ vợ anh đang có xích mích với Đông về việc đặt móng nhà thì anh sẽ không cho vợ con ở lại nhà ông Hải.
"Mục đích của Đông là giết Hiệp để diệt tận gốc nhà bố mẹ vợ tôi chứ không định chém Bắc hay Nhung (chị Đỗ Thị Hồng Nhung, 24 tuổi, con dâu ông Hải).
Vợ tôi chơi rất thân với con gái Đông vì hai người bằng tuổi lại là họ hàng với nhau. Trước đây, dù có thể không sang nhà bố mẹ vợ tôi chơi nhiều nhưng mỗi lần có đồ gì ăn là Đông thường mang sang cho vợ tôi, không ngờ trong cơn điên loạn, đối tượng không trừ một ai mà gặp ai trong nhà tôi, đối tượng cũng chém hết", anh Tuyến chia sẻ thêm.
Được biết hiện gia đình anh Tuyến đang phải đi xin sữa cho con gái. Một số người còn kêu gọi những người đang nuôi con nhỏ cho gia đình cháu bé xin sữa để cháu không bị khát sữa mẹ trong thời gian này.
Về chi tiết Đông yêu cầu bố con ông Hải nếu xây nhà thì phải bớt lại 0,5 m đất, anh Tuyến cho rằng, trước hôm sự việc xảy ra, ông Hải bị gãy tay nên không tham gia vào việc đo đạc đất để làm móng nhà vào ngày 2/9 mà chính anh Hiệp là người đồng ý chừa ra 0,5 m đất đó.
Tuy nhiên, anh không hiểu vì sao mà Đông vẫn còn bức bối trong người để đến mức cầm dao sang chém cả nhà ông Hải.
"Miếng đất đó không phải là đất tranh chấp mà đất bố vợ tôi đã mua lại nhà bác cả rồi. Bởi vậy, việc làm như nào là quyền của bố mẹ vợ tôi chứ Đông không có quyền can thiệp.
Mặc dù là bác ruột của vợ tôi thật nhưng từ ngày vợ chồng tôi cưới nhau có khi tôi còn chưa rõ mặt bác. Ngày cưới chúng tôi, Đông còn không sang nhà, cứ đi biệt tăm một thời gian rồi lại về, ít giao tiếp với bà con hàng xóm lắm", anh Tuyến nói.
Cũng nói về mâu thuẫn giữa hai anh em ông Hải, theo thông tin trên báo chí, bà Nguyễn Thị Dung, chị họ hai ông này cho biết, trước đó, giữa ông Hải và Đông đã từng xảy ra mâu thuẫn trong một thời gian dài.
Nguyên nhân xuất phát từ việc bà Bỗng (mẹ hai ông này) từng làm giấy chuyển nhượng miếng đất ruộng cho ông Hải.
Tuy nhiên, sau đó, bà Bỗng chuyển xuống nhà Đông sinh sống. Đông sau đó đã bảo mẹ mình đòi lại miếng đất trên. Tuy nhiên, miếng đất vốn đã được bà Bỗng làm giấy chuyển nhượng qua cho ông Hải nên ông này không trả lại và hai gia đình đã xảy ra mâu thuẫn.
Ngoài ra việc bà Bỗng cho ông Hải vay 100 triệu đồng để xây nhà, sau đó, khi bà về ở cùng Đông, người anh trai đã đòi lại số tiền trên, đẩy mâu thuẫn hai gia đình lên đỉnh điểm.
Như đã đưa tin, vào khoảng 7h30 sáng ngày 1/9, Đông cầm một con dao sang nhà ông Hải rồi bất ngờ đâm, chém truy sát nhiều người thân trong gia đình ông Hải.
Hậu quả khiến vợ chồng ông Hải, chị Bắc và cháu Nguyễn Huyền My (1 tuổi, cháu nội ông Hải) tử vong. Còn chị Nhung mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang phải nằm viện điều trị các vết thương.
Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Văn Đông.
Theo Thu Hoài (Báo Đất Việt)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (19:09)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (1 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (2 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (2 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (2 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (2 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (3 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (3 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (4 giờ trước)