-
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? -
Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? -
Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải -
EVN báo lãi "khủng" gần 52.000 tỷ đồng: Liệu người dân có được giảm giá điện? -
Xăng E5 bất ngờ "hút khách", nhiều nơi khó tìm mua sau khi xăng khoáng ngừng lưu hành -
Những sai lầm mà người đi xe máy, ô tô dùng xăng E10 dễ mắc phải: Có thực sự nên đổ đầy bình xăng? -
Miền Bắc đón không khí lạnh, giảm sâu 10°C và cảnh báo lũ quét tại 7 tỉnh -
Sửa Luật Nuôi con nuôi: Chốt khoảng cách 50 tuổi, "khép cửa" mua bán trẻ em -
Ăn trứng ít nhất 5 lần mỗi tuần: Thói quen đơn giản giúp đẩy lùi nguy cơ mắc Alzheimer -
Mưa lớn làm sập tường bao, bùn đất và nước lũ tràn vào nhà dân ở Hà Nội
Pháp luật
07/11/2017 03:55Vụ bà chủ tiệm tóc bị cắt cổ: Gây án xong, nghi phạm bình thản đi nghe ngóng
Ngày 6.11, Công an huyện Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc, Tạ Quang Trường (SN 2001, trú tại xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên) cắt cổ, cướp điện thoại của chị N.T.K.A (SN 1981, trú cùng địa phương). Trường còn bị bị tình nghi cưỡng hiếp chị K.A.
Trao đổi với PV, một lãnh đạo xã Tiên Phong cho biết, khi gây án sáng 2.11, Trường vừa bước qua tuổi 16 được vài ngày. Quá trình sinh sống ở địa phương, nghi phạm 16 tuổi chưa có tiền án, tiền sự nhưng là đối tượng nghiện ma túy. Do ham chơi bời, lại nghiện ngập nên Trường đã bỏ học.
Theo lãnh đạo xã Tiên Phong, nhà chị K.A và nhà Trường ngay gần nhau. Nạn nhân K.A có chồng và 2 con.
Sự việc chị K.A bị Trường cắt cổ, cướp tài sản và có dấu hiệu bị hiếp dâm khiến nhiều người dân xã Tiên Phong bàng hoàng.
Một số người dân địa phương tiết lộ tình tiết khá bất ngờ là sau khi chị K.A được đưa đi cấp cứu, Trường vẫn tới hiện trường nghe ngóng và coi như không biết chuyện gì xảy ra.
“Sau khi gây án, Trường ngồi cạnh mọi người nghe bàn luận về chuyện này. Đến chiều, chắc Trường biết công an phát hiện ra mình gây án nên bỏ chạy… Vụ việc (Trường cắt cổ chị K.A – PV) đúng là một nỗi kinh hoàng cho người dân thôn chúng tôi”, anh D, người trú cùng thôn với nạn nhân và nghi phạm cho biết.
Theo anh D, nghi phạm 16 tuổi từng bán chiếc xe đạp điện của bố mẹ mua cho để lấy tiền tiêu xài. Khi phát hiện Trường sử dụng ma túy đá, gia đình đã xích đối tượng lại để cai nghiện.
Trước đó, lãnh đạo xã Tiền Phong cho biết, khoảng 9h ngày 2.11, người dân trong xã phát hiện chị K.A lết từ quán cắt tóc của mình ra đường kêu cứu với vết cắt ở cổ, chảy nhiều máu, nạn nhân cũng không mặc quần áo. Sau khi được cấp cứu, nữ chủ tiệm cắt tóc này đã qua cơn nguy kịch.
Vào cuộc điều tra, Công an huyện Phổ Yên đã bắt giữ nghi phạm là Tạ Quang Trường, hàng xóm gần nhà nạn nhân.
Theo điều tra ban đầu, sáng 2.11, Trường đi đến cửa hiệu cắt tóc của chị K.A. Lợi dụng cửa hiệu cắt tóc vắng vẻ, Trường đã uy hiếp, cứa cổ chị K.A rồi cướp 1 chiếc điện của nạn nhân. Một cán bộ Công an huyện Phổ Yên cho biết chị K.A có dấu hiệu bị nghi phạm hiếp dâm.
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
- Nhiều mẫu iPhone đứng ngoài cuộc chơi AI mới của Apple (17 phút trước)
- Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? (28 phút trước)
- Sao nữ Vbiz có mẹ là nạn nhân của hợp đồng kỳ nghỉ lên tiếng, là nhà báo sắc sảo vẫn "sập bẫy" (41 phút trước)
- Nam thanh niên thoát cửa tử sau khi bị xe tải cán qua người trước cửa nhà (48 phút trước)
- Video ĐT Senegal bị kiểm tra an ninh khi đặt chân đến Mỹ khiến khán giả bị sốc (48 phút trước)
- Bắt tạm giam nhóm đối tượng rước quan tài có người sống bên trong nhảy múa giữa phố ở Cần Thơ (1 giờ trước)
- 38 chuyến bay bị ảnh hưởng vì drone và diều xuất hiện gần sân bay trong hai ngày liên tiếp (1 giờ trước)
- Kim Soo Hyun chính thức trở lại sau hơn 1 năm đóng băng sự nghiệp vì ồn ào đời tư (1 giờ trước)
- Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? (1 giờ trước)
- Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải (1 giờ trước)