-
Toàn cảnh quy định mới về 22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân -
Hành trình 10 giờ truy bắt tài xế mô tô nhẫn tâm bỏ mặc người phụ nữ bị thương nặng sau tai nạn -
Đại án tại ACV: Chủ tịch Vũ Thế Phiệt cùng 30 cá nhân vướng vòng lao lý -
Bóc gỡ đường dây buôn lậu kim cương "khủng" 280 tỷ đồng: Giám đốc giám định PNJ-LAP sa lưới -
Nữ thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 khối B00: Hoàn thành chương trình sớm, dành nửa năm chỉ để luyện đề -
Vợ NSND Công Lý trải lòng sau doanh số 761,5 triệu đồng: "Áp lực tài chính chính là động lực" -
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 16h hôm nay, E10 RON 95 còn 20.410 đồng/lít -
Diện mạo thay đổi và lời nhắn nhủ gây xúc động của Ngân 98 sau hơn 8 tháng bị tạm giam -
Tháng 7 bùng nổ với 4 bộ phim Hàn Quốc đáng chờ đợi, quy tụ dàn sao đình đám -
Nữ thủ khoa tổ hợp A01: Đạt điểm SAT cao nhất thế giới, trúng tuyển ĐH top Hàn Quốc và mê chơi game
Pháp luật
28/06/2016 22:07Vụ bắt cởi quần áo, quỳ lạy giữa đường: Công an làm rõ uẩn tình
Vừa qua, trên mạng xã hội facebook xuất hiện clip của một facebooker tên Nhật Minh, ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo vàng, bắt một người phụ nữ khác mặc áo xanh quỳ xuống và cắt tóc ngay giữa đường phố đông người. Sự việc đã khiến rất nhiều người dân xung quanh tò mò và tập trung chứng kiến.
| Clip: Người phụ nữ bắt cởi quần áo, quỳ lạy giữa phố |
Thế nhưng, mặc người phụ nữ áo xanh quỳ xuống giữa đường, không hề có người dân nào can thiệp. Nhiều người cho rằng, rất có thể đây là vụ đánh ghen. Được biết, clip được quay lại ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
![]() |
| Ảnh cắt từ clip. |
Liên quan đến clip, phóng viên đã liên hệ với người phụ nữ mặc áo vàng. Người này tên Nguyễn Thị H, trú tại thôn Bảo Sơn, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Kể lại câu chuyện, chị H. cho hay: “Người phụ nữ áo xanh đó tên là Nguyễn Thị L. (SN 1983), trú tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên. Chị này đã mua hoa quả tại một cửa hàng gần nhà tôi nhiều lần trước. Nhưng trong một lần chị ta mua nợ, rồi nói với người bán hoa quả là tôi đi cặp bồ với người khác tại nhà nghỉ, rồi bị nhà chồng bắt được, phải trần truồng bỏ chạy về nhà.
Bởi vì không có chuyện đó nên khi nghe được người bán hoa quả nói lại, tôi thấy rất tức giận. Chờ xem chị L. kia sang bên xã mình để chất vấn. Ngay khi gặp được người này ở ngoài đường, tôi mới chặn xe, bắt người này quỳ xuống và tra hỏi.
Tôi cũng được biết, người phụ nữ này chuyên đẻ con rồi bán con cho người khác để lấy tiền. Và chị ta đang có ý định bán thêm đứa con nhỏ mới sinh được nửa tháng của mình với giá 30 triệu”.
Về mối quan hệ của chị Nguyễn Thị L. và chị H., chị H. cho biết hai người có quen nhau từ trước nhưng không có mối quan hệ thân thiết hay bạn bè. Chỉ là trước kia chị L. có hay mua hoa quả mà chị H. bán, nhiều lần chị H. cho chị L. nợ tiền, rồi quen.
Về căn nguyên sự việc, chị H. cho hay: “Tôi nghĩ người này chỉ bịa đặt câu chuyện làm “quà” với người bán hoa quả, chứ sự thật không hề có chuyện đó. Khi tôi bắt chị L. xin lỗi tôi ngay trước mặt mọi người thì chị ta van xin tôi tha lỗi. Sau đó, mẹ chị L. tên là N. cũng đến nhà tôi xin được bồi thường danh dự và nhân phẩm của tôi với số tiền là 10 triệu đồng.
Thế nhưng vì tôi không đồng ý, nên bà N. đã mang chiếc xe máy của chị L. đến để ở nhà tôi làm tin. Khi tôi bắt chị L. quỳ ngoài đường, trưởng thôn và công an xã cũng đã xác nhận sự việc".
Nghi vấn đẻ con rồi bán với giá hàng chục triệu
Liên quan đến việc chị Nguyễn Thị L. sinh con rồi bán con với số tiền hàng chục triệu đồng, chị H. cho hay: “Việc này làng trên xóm dưới đều biết. Trước đó, vì tôi quá uất ức trước việc L. “vu oan giá họa” cho mình nên tìm mọi cách xin số điện thoại và tìm hiểu nhà chị ta. Được biết, chị ta hiện đang có 3 đứa con nhỏ. Hai đứa sàn tuổi nhau, còn một đứa nữa mới sinh được 6 tháng.
Khi tôi đến làng của L. để hỏi thăm, cũng nghe nhiều người nói về việc L. bán con, nên tôi giả làm người hiếm muộn, có thiện ý muốn tìm một đứa con nuôi. Họ nói với tôi rằng nếu muốn mua con của L. thì phải đặt giá cao một chút, khoảng 30 đến 40 triệu, chứ đứa thứ 3 (mới được 6 tháng) đã có người đặt với giá 20 triệu rồi. Trước đó, mọi người đều nói rằng chị L. này cũng đã bán hai đứa con từ trước".
![]() |
| Rất đông người chứng kiến sự việc. |
Liên quan đến sự việc, đại diện Công an huyện Bình Xuyên xác nhận, ngày 27/6, Công an huyện đã nhận được một lá đơn từ người gửi là chị Nguyễn Thị L., tố cáo chị Nguyễn Thị H. chặn xe, bắt lột đồ, cắt tóc và lặng mạ chị L. ngay giữa đường phố. Tuy nhiên, vì vừa mới nhận được đơn thư, nên cơ quan Công an chưa xác minh cụ thể được sự việc.
Về việc chị Nguyễn Thị L. bán con với số tiền hàng chục triệu đồng cho những người hiếm muộn, vị này cho hay, sự việc này chưa có thông tin cụ thể. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ xác minh, điều tra làm rõ những uẩn khúc.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Minh Thiết, trưởng công an xã Bá Hiến cho biết: “Công an xã Bá Hiến cũng vừa nhận được đơn thư tố cáo của chị L., về việc chị Nguyễn Thị H. làm nhục, lăng mạ và cắt tóc chị L. ngay ngoài đường phố. Thế nhưng, việc này đã được bên Công an xã xác minh ngay khi có sự việc xảy ra.
Tất cả đã làm bản tường trình gửi lên Công an xã Bá Hiến. Chị L. và mẹ là bà N. cũng đã làm bản cam kết và xin lỗi vì cố tình vu khống, làm nhục nhân phẩm của chị H.”.
Nói về việc chị L. đẻ con rồi bán với số tiền hàng chục triệu đồng, ông Thiết cho hay, Công an xã Bá Hiến không nắm được thông tin này.
Được biết, chị H. vốn làm công nhân, có mối quan hệ tốt với những người xung quanh, chưa có bất cứ vấn đề gì xảy ra với hàng xóm, láng giềng.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Theo Phong Lĩnh (Nguoiduatin.vn)
- Hỏa hoạn thiêu rụi hai xe khách trong bãi đỗ, thiệt hại hàng trăm triệu đồng (22:17)
- Thảm kịch tại Thái Lan: Cậu bé 11 tuổi lái xe bán tải đâm tử vong 8 nhà sư (32 phút trước)
- Toàn cảnh quy định mới về 22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân (58 phút trước)
- Hành trình 10 giờ truy bắt tài xế mô tô nhẫn tâm bỏ mặc người phụ nữ bị thương nặng sau tai nạn (1 giờ trước)
- Đại án tại ACV: Chủ tịch Vũ Thế Phiệt cùng 30 cá nhân vướng vòng lao lý (1 giờ trước)
- Bóc gỡ đường dây buôn lậu kim cương "khủng" 280 tỷ đồng: Giám đốc giám định PNJ-LAP sa lưới (1 giờ trước)
- Triệu phú tiền số bị nhóm con nợ lập mưu sát hại, giấu xác trong vali (2 giờ trước)
- Triệt phá đường dây trục lợi nhà ở xã hội: Lật tẩy chiêu trò "suất ngoại giao" để lừa đảo hơn 40 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Vũ điệu cuối cùng của Ronaldo và Modric khiến giá vé World Cup 2026 chạm ngưỡng kỷ lục 21.000 USD (4 giờ trước)
- Thực hư clip người phụ nữ khách sạn ở biển Hải Tiến ăn vạ tài xế sau khi tranh cãi về Wi-Fi (4 giờ trước)

