-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Pháp luật
06/03/2019 17:04Vụ bé gái 8 tuổi bị cha giết rồi vứt xác xuống sông Hàn: Người nhà mỏi mòn chờ thợ lặn tìm thi thể bé
Ngày 5/3, Công an TP Đà Nẵng vừa có lệnh gia hạn tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Hời (SN 1985, ngụ tỉnh Thái Bình) để tiếp tục điều tra về hành vi sát hại con gái rồi phi tang xác xuống sông Hàn.
Đến thời điểm hiện tại, đã 8 ngày trôi qua, người nhà cùng cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm thi thể của cháu Bùi Thị Uyển N. (SN 2011), bị chính cha ruột sát hại rồi phi tang xuống sông Hàn.
Đơn vị chức năng đã thuê thợ lặn chuyên nghiệp tìm kiếm liên tục tại các vị trí dưới chân cầu Thuận Phước, quận Hải Châu, nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã thông báo đến các ngư dân ở khu vực cửa sông Hàn để cùng phối hợp tìm kiếm và trao thưởng nếu ai tìm thấy.
Theo lời khai của Bùi Văn Hời (hung thủ sát hại cháu N.), khi ném thi thể con gái xuống sông đã buộc thêm 2 hòn đá lớn khoảng 10kg, tổng trọng lượng bao tải khoảng 30kg đã chìm xuống đấy sông, vì vậy việc tìm kiếm càng khó khăn hơn.
Trong suốt những ngày qua, bà ngoại và người thân của cháu bé luôn có mặt ở khu vực cầu Thuận Phước với hy vọng sớm tìm thấy thi thể cháu ngoại.
Trước đó, khuya ngày 23/2, bà ngoại của cháu N. nhận được tin thông báo việc Hời đã bóp cổ con gái ruột là cháu Bùi Thị Uyển N. (SN 2011) đến chết tại một khách sạn ở phường Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng) vào ngày 1/2, sau đó phi tang và bỏ vào TP.HCM từ trước Tết Nguyên đán.
Ngay sau đó, khoảng 2h sáng 24/2, bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1972, quê Thái Bình, bà ngoại của cháu N.) đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để tố giác tội ác của Hời. Ngay khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã cho trinh sát vây bắt nghi phạm, đến 4h sáng 25/2, Hời bị bắt tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng.
Tại cơ quan công an Hời khai nhận, sau khi vợ sinh cháu N., anh đã sang Hàn Quốc làm việc và có quan hệ tình cảm với chị Lee Choi W., lớn hơn 5 tuổi. Sau đó Hời trở về Việt Nam và liên tục gây nhiều sức ép để ly dị vợ.
Tháng 3/2018, Hời và vợ là L.T.H (28 tuổi) hoàn thành thủ tục ly dị. Ngay sau đó Hời dẫn con gái vào gửi ở một ngôi chùa tại xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), riêng Hời thì sống một mình để đi làm. Một thời gian sau thì chị W. cũng sang Việt Nam và sống chung với Hời tại khách sạn ở Đà Nẵng.
Theo lời khai man rợ của Hời, do vợ cũ thường xuyên điện thoại ghen tuông và mâu thuẫn sinh hoạt thường ngày với cháu N. khiến chị W. bỏ về Hàn Quốc. Đến 14h ngày 1/2, bực tức vì chuyện con khóc quấy, uống sữa vung vãi trên giường ngủ tại khách sạn, Hời dùng tay bóp cổ khiến cháu N. tử vong.
Giết con xong, ngày 3/2, Hời đến chợ Mai, quận Sơn Trà, mua 1 bao tải loại lớn về bỏ xác con vào trong, sau đó, cho vào ba lô mang đi phi tang. Trưa cùng ngày, Hời thuê xe máy chở ba lô đi về cầu Thuận Phước, nhưng thấy đông người nên không dám ném nên chở thi thể con trở về.
Đến hơn 0h ngày 4/2, Hời cho thêm 2 cục đá khoảng 10kg vào bao tải, chở lên cầu Thuận Phước rồi ném xuống sông Hàn, sau đó khách sạn tiếp tục lưu trú. Đến 8/2, tức mồng 4 Tết, Hời đến Công an TP Đà Nẵng với ý định tự thú.
Nhưng khi gần đến trụ sở công an, Hời nghĩ nếu tự thú thì sẽ bị bắt và phải đền tội vì hành vi của mình nên đã thay đổi ý định, Hời trở về và bỏ trốn vào TP.HCM.
Nghi phạm cho khai nhận, sau khi sát hại con gái đã nhắn tin báo cho người tình. Nhưng không ngờ rằng người phụ nữ này sau đó thông báo với bạn của mẹ cháu N., ngày 24/2, người này đã báo cho mẹ và bà ngoại cháu N., sau đó đã trình báo sự việc với công an.
Cũng trong ngày 24/2, Hời đã liên lạc với gia đình vợ cũ ở Thái Bình, thú nhận tội lỗi. Đồng thời, Hời đề nghị gia đình vợ cũ vào sông Hàn tìm thi thể của con gái.
Theo Hải Long (Báo Dân Sinh)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (44 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (52 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (57 phút trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (1 giờ trước)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (2 giờ trước)