-
Lội ngược dòng kịch tính, U23 Thái Lan níu giữ hy vọng tại VCK U23 Châu Á -
Tử vi thứ 2 ngày 12/1/2026 của 12 con giáp: Sửu thị phi, Tuất trở thành tâm điểm -
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV
Pháp luật
02/06/2019 15:43Vụ bé gái bị đánh bầm mông vì trộm 50 nghìn đồng: CA viên thừa nhận dùng gậy cao su đánh
Ngày 2/6, Thượng tá Lê Xuân Thủy - Trưởng công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, hiện phía cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc công an viên xã Kỳ Xuân dùng gậy cao su đánh bầm tím người một cháu bé trên địa bàn.
Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Đình Đức - Trưởng Công an xã Kỳ Xuân cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Kỳ Xuân đã yêu cầu ông Nguyễn Song Thao (SN 1989, công an viên) làm bản tường trình. Phía xã sau đó cũng đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo huyện Kỳ Anh để có hướng xử lý.
Trong bản tường trình sự việc, ông Thao nêu rõ, ngày 27/5, ông Thao nhận được thông tin từ một người dân báo mất 50 nghìn đồng và nghi bị cháu N.T.C.G (10 tuổi, hàng xóm) lấy trộm.
Ông Thao sau đó đã đến nhà bé G. tìm hiểu sự việc. Lúc này chỉ có mình bé G. ở nhà. Tiếp đó, ông Thao đã đưa bé G. sang nhà người bị mất tiền để xác minh, làm rõ vụ việc. Quá trình hỏi cháu G., ông Thao dùng gậy cao su đánh 4 cái vào mông cháu bé.
Trước đó bé G. đã 7,8 lần lấy trộm tiền của nhà hàng xóm, lần ít thì vài trăm, lần nhiều thì vài triệu. Cháu bé lấy trộm tiền thì không đưa về nhà mà lại đi cho bạn bè lung tung.
Những lần này, công an có đến làm việc nhưng 2 gia đình thỏa thuận với nhau nên không xử lý gì. Anh Thao cũng đã làm việc mấy lần với cháu bé về việc trộm tiền nhưng không hề đánh đập gì. Không hiểu lần này sao lại hành động như vậy", ông Đức nói và cho biết, anh Thao làm công an viên được 3 năm nay và tính hiền lành, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trưởng Công an xã Kỳ Xuân cho biết thêm, sự việc ông Thao đánh cháu bé là sai trái và hiện đang chờ Công an huyện xác minh làm rõ vụ việc mới có hướng xử lý.
Được biết, hiện cháu G. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TX. Kỳ Anh với nhiều vết bầm tìm 2 bên mông. Hiện sức khoẻ cháu G. đã dần hồi phục nhưng tinh thần vẫn đang sợ hãi.
Theo Ngọc Tú (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Vụ trốn trại tạm giam ở An Giang: 3 đối tượng sa lưới, 1 người vẫn bặt vô âm tín (07:29)
- Lội ngược dòng kịch tính, U23 Thái Lan níu giữ hy vọng tại VCK U23 Châu Á (07:18)
- Nga chỉ trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh về việc bắt giữ Tổng thống Putin là "ảo tưởng" (07:04)
- Dự báo thời tiết 12/1/2026: Cả nước bừng nắng, miền Bắc vẫn đối mặt với rét đậm về đêm (07:01)
- Nguyên nhân vụ ô tô lao vào nhiều xe máy tại giao lộ ở TPHCM (41 phút trước)
- Giá vàng áp sát kỷ lục, thêm động lực nâng đỡ thị trường (49 phút trước)
- Trả giá đắt vì tin "phép màu" chanh muối và nhịn ăn để tiêu diệt ung thư (54 phút trước)
- "Gia đình trái dấu": Khi kịch bản phi lý "nhấn chìm" dàn sao thực lực (1 giờ trước)
- Real Madrid một lần nữa mất danh hiệu vào tay Barcelona (1 giờ trước)
- "Địa chấn" tại Old Trafford: MU chính thức trắng tay ở các giải đấu Cúp (1 giờ trước)