-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Pháp luật
27/03/2025 22:36Vụ bé gái bị uy hiếp ở Bắc Ninh: Ông nội thót tim cứu cháu, gã trai nói 1 câu
Trưa 27/3, nhà ông Trần Đức Đoan ở phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, có rất đông người tới thăm hỏi. Ông Đoan là ông nội của cháu Trần Thị Thảo T. - bé gái bị đối tượng lạ vào nhà cầm dao uy hiếp.
Do sự việc xảy ra bất ngờ nên ông Đoan hiện vẫn chưa hết hoảng sợ: "Gia đình tôi ra đây sinh sống đã hơn 30 năm. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc như thế ở khu vực này, khiến chúng tôi vô cùng lo lắng".

Kể về sự việc, ông Đoan cho biết, vào khoảng 2h sáng cùng ngày, khi ông cùng gia đình đang làm bánh mì để bán thì có một thanh niên khoảng 40 tuổi đến, xin cho ngồi nghỉ ngơi và uống nước.
"Người đó khoảng 40 tuổi, đi xe máy Dream, tay cầm 2 con dao đi vào nhà tôi. Vì thường xuyên bán hàng lúc sáng sớm, nên tôi không sợ lắm. Tôi nhẹ nhàng bảo người ta ra về, để mình làm việc.
Nhưng người này không về và tiếp tục ngồi lại. Đến khoảng 4h, người này lén lẻn vào trong nhà tôi và khoá trái cửa lại. Lúc này tôi mới thấy sự việc nghiêm trọng", ông Đoan kể lại.
Khi vào nhà, đối tượng bật đèn ở các phòng của tầng 1 ngôi nhà nhưng không thấy có ai, nên đi lên tầng 2 tiếp tục mở các cửa phòng. Lúc này, ông và người nhà liên tục gọi điện báo công an.
"Khi lên đến tầng 2, người này mở cửa phòng của cháu nhà con trai lớn, 2 đứa cháu đã học lớp 9 và là nam nên đối tượng không làm gì. Anh ta vào phòng cháu T. bắt cháu bé để uy hiếp", ông Đoan kể.

Khi phát hiện cháu mình bị khống chế, ông Đoan cùng con trai lén lên tầng 2, định cứu cháu bé. Vì đối tượng rất manh động, nên việc giải cứu bất thành.
"Người này cầm 2 con dao trong tay, kề vào cổ cháu tôi. Nếu tôi và con trai tôi cố tình trấn áp đối tượng thì có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng của cháu mình", ông Đoan nói.
Ông cho biết thêm, đối tượng manh động như vậy nhưng khi ông lên gặp, người này vẫn bảo gia đình ông đi xuống và sẽ không làm hại cháu bé.

Theo ông Đoan, khi đối tượng đưa cháu ông lên mái tôn của ngôi nhà 1 tầng bên cạnh, nhân lúc sơ hở, cháu T. đã chạy khỏi tay đối tượng nhưng sau đó lại bị bắt lại.
"Lúc đó, tim tôi tưởng bay ra ngoài nhưng vì cháu tôi đang bị khống chế nên tôi phải bình tĩnh trở lại. Lúc bị đối tượng bắt lại, cháu tôi khóc và van xin nhưng người này không tha, tôi rất đau xót", ông Đoan nói.
Bà Đặng Thị Hường - bà nội cháu T. - cho biết, dù gia đình đã vận động, khuyên nhủ người đàn ông buông cháu bé ra rồi nói chuyện nhưng đối tượng vẫn rất hung hãn.
Rất may lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh cùng chính quyền địa phương đã tới vận động tuyên truyền, dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, dẫn dắt đối tượng ra ngoài, giải cứu được cháu bé.
“Hiện sức khỏe, tinh thần của cháu tôi đã ổn định trở lại nhưng còn chưa hết hoảng loạn vì sự việc diễn ra khá nhanh”, bà Hường kể.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các đoàn thể của địa phương cùng hàng xóm láng giềng đã tới thăm hỏi, động viên cháu sớm ổn định tâm lý.
"Lúc cháu được lực lượng chức năng giải cứu thành công, cả nhà vỡ òa, ai cũng khóc và chạy lại ôm lấy cháu. Lúc này, tôi mới cảm thấy mình được sống lại", bà Hường kể.
Theo bà Hường, bố mẹ cháu T. đã ly hôn, hiện cháu ở với ông bà và bác. Sau sự việc, mẹ cháu T. cũng đã từ Ninh Bình về thăm cháu. "Gia đình đã xin nhà trường cho cháu nghỉ học ít hôm", bà Hường nói.
Thượng tá Phạm Văn Ngư, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 4h cùng ngày, phòng nhận được tin báo của Công an phường Phượng Mao, về việc một nam thanh niên đi xe máy vào nhà cháu Trần Thị T. (SN 2016).
Đối tượng dùng 2 con dao khống chế bé T. trên tầng 2.
"Đối tượng đòi cung cấp tiền và xe máy để bỏ trốn. Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo ban giám đốc, huy động tổng lực lượng, trong đó có Giám đốc Công an tỉnh, đến hiện trường để giải cứu cháu bé", Thượng tá Phạm Văn Ngư thông tin.

Theo Thượng tá Phạm Văn Ngư, đối tượng liên tục đưa ra yêu sách và đe dọa, kề dao vào cổ cháu bé.
"Sau hơn 4 giờ đối thoại, thương lượng, chúng tôi đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đồng ý cung cấp xe máy và tiền để đối tượng di chuyển từ tầng 2 xuống. Trong lúc đi xuống, đối tượng luôn cầm dao kề vào cổ cháu bé với mục đích đưa lên xe để bỏ trốn.
Lực lượng cảnh sát đã đối thoại, làm phân tán tư tưởng của đối tượng. Khi tiếp cận xe, đối tượng đưa con dao ra khỏi cổ cháu bé. Lợi dụng sự sơ hở này, chúng tôi đã ập vào bắt giữ, giải thoát nạn nhân", Thượng tá Phạm Văn Ngư cho hay.
Đối tượng được xác định là Phạm Văn Tuấn (SN 1983, trú tại Hữu Bằng, Kiến Thuỵ, Hải Phòng). Tuấn có 3 tiền án, trong đó có 2 lần phạm tội Bắt giữ người trái pháp luật và 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo Bảo Khánh (VietNamNet)








- 7 điều không còn đúng về Android (1 giờ trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (1 giờ trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (1 giờ trước)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (1 giờ trước)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (1 giờ trước)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (1 giờ trước)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (1 giờ trước)




