-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Pháp luật
25/04/2021 13:42Vụ bé trai 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định: 'Tôi sốc nặng khi nhìn vết tím ở cổ cháu, có thể đã bị bóp cổ rồi dìm vào chậu nước'
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Chiển - Chủ tịch UBND xã Yên Cường cho biết, đích thân ông là người nhận được thông tin và lập tức có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo cho các cơ quan chức năng.
Ông Chiển cho hay, hiện tại vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rất cẩn thận để có kết luận. Tuy nhiên, đánh giá bước đầu thì xác định đây là vụ án mạng.

Theo ông Chiển, khoảng hơn 11h trưa hôm qua (24/4) nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện cháu T. tử vong trong nhà tắm, ông trực tiếp đến gia đình anh Q. để nắm bắt.
"Khi tôi đến thì người dân đã bế cháu ra chiếc giường rồi, trong nhà tắm đã bị xáo trộn. Phải nói đây là vụ án mạng rất đau lòng. Tôi đã phải sốc khi nhìn vết tím ở cổ cháu bé, sau khi tìm hiểu thì trước đó cháu T. bị tử vong trong nhà tắm, có thể nghi phạm đã bóp cổ rồi dìm vào chậu nước", ông Chiển kể lại trong đau xót.
Ngay sau đó, ông Chiển lập tức chỉ đạo lực lượng công an xã xuống hiện trường, đồng thời báo cáo lên cơ quan cấp trên.
"Chỉ sau đó ít phút, lực lượng công an tỉnh đã huy động rất đông nhân sự xuống gia đình anh Q. Cho đến hơn 22h tối hôm qua mới xong việc khám nghiệm hiện trường", chủ tịch xã nói.

Thông tin thêm về vụ việc, ông Chiển cho hay, bố mẹ cháu bé hàng ngày đi làm từ sáng đến trưa về, đầu giờ lại đi đến tối mới về.
"Hôm qua là thứ 7, cháu T, được nghỉ học, còn chị vẫn đi học bình thường, sáng hôm qua khi đi về phát hiện đứa em bất tỉnh trong nhà tắm nên đã hô hoán mọi người".
Cũng theo ông Chiển, quá trình khám nghiệm, cảnh sát phát hiện chiếc két bị mở, chủ nhà sau đó khai báo bên trong có khoảng 17 triệu, phát hiện mất 16 triệu, còn lại toàn tiền lẻ.

Khi được hỏi về nghi phạm là người địa phương, ông Chiển cho hay, hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra, chưa thể công bố chính thức. Từ hôm qua đến hiện tại các lực lượng chức năng từ tỉnh và địa phương vẫn đang túc trực tại địa bàn để phòng tránh những đáng tiếc có thể xảy ra.
"Vì người dân địa phương rất bức xúc, địa phương đang làm mọi việc để đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị", ông Chiển nói.
Theo Anh Đức (Pháp luật & Bạn đọc)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (20:43)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (20:35)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (1 giờ trước)




