Pháp luật

Vụ bé trai 5 tuổi tử vong sau khi mất tích: 'Sao công an tìm thấy con tôi muộn thế!'

Đó là tiếng kêu của ông Hồ Văn Tụ (SN 1970, trú xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) – bố bé Hồ Văn Đô (5 tuổi) tử vong trong rừng vắng sau khi mất tích vào chiều 7/6.

Người bố nghẹn ngào cho biết, chiều 7/6, bé Đô xin phép đến nhà Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi) cách nhà khoảng 300m chơi và ông đồng ý. 

"Hoàng là hàng xóm chơi rất thân với con tôi nên tôi cũng yên tâm cho bé đến chơi", ông Tụ nói.

Thế nhưng, chiều tối cùng ngày, không thấy bé về thì ông Tụ đi tìm thì Hoàng bảo bé đã về từ lâu. Nghĩ chuyện chẳng lành, gia đình, xóm giềng bỏ cả việc đồng áng để tìm kiếm bé và báo ngay cho chính quyền xã.

Vụ bé trai 5 tuổi tử vong sau khi mất tích: 'Sao công an tìm thấy con tôi muộn thế!'

Ông Tụ - bố cháu bé kể lại sự việc. 

Nhận được thông tin, các cơ quan chức năng tỏa ra nhiều hướng, kể cả đi xa để tìm kiếm. Những ngóc ngách nhỏ nhất được mọi người lục soát kĩ. Hàng chục ao hồ cũng được mọi quăng lưới kiếm tìm nhưng tất cả đều vô vọng.

Một người họ hàng ông Tụ nói: "Hoàng là người cuối cùng chơi với bé nên chúng tôi đã gặp nó để hỏi. Tuy nhiên, nó bảo Đô sang chơi một lúc rồi tự đi về nhà. Sau đó thì Hoàng không cho biết gì nữa. Chiều hôm đó, công an xã đã mời thằng Hoàng lên làm việc rồi cho về nhà".

Vụ bé trai 5 tuổi tử vong sau khi mất tích: 'Sao công an tìm thấy con tôi muộn thế!' - 1

Hàng trăm người dân có mặt tại hiện trường theo dõi sự việc. 

"Chúng tôi nghi ngờ thằng Hoàng nên đã tìm được một nhà có camera gần nhà nó. Mở ra xem thì thấy Hoàng chở bé đi chơi bằng xe đạp điện. Khi hỏi lại thì nó lúng túng thú nhận chở em Đô đi lòng vòng rồi thả em ở gần nhà để tự đi về" – một người thân bé Đô kể.

Nhắc đến chuyện này, ông Tụ bức xúc: "Từ khi xem lại camera gia đình đã nghi vấn thằng Hoàng có liên quan đến việc con tôi mất tích. Không phải gia đình chúng tôi mà người dân ở đây ai cũng có nghi vấn như vậy. Thế nhưng, công an xã mời nó làm việc vào chiều hôm đó rồi lại cho nó về". 

Nghẹn giọng ông nói tiếp: "Nếu truy được nhanh hơn thì con tôi đã không chết oan uổng như vậy. Sao lại thả nó ra? Sao đến tận 2 ngày sau mới tìm được con tôi chết trong rừng. Nó chỉ mới 5 tuổi thôi. Sao chịu được cảnh ở trong rừng như thế…"

Vụ bé trai 5 tuổi tử vong sau khi mất tích: 'Sao công an tìm thấy con tôi muộn thế!' - 2

Hiện trường sự việc. 

Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam thông tin, nhận được tin báo của gia đình phía chính quyền đã huy động lực lượng công an, dân quân khẩn trương tìm kiếm cháu bé ngay: "Cả đêm tối các lực lượng cũng cố gắng hết sức để tìm kiếm cháu nhưng không có kết quả. Khi tìm thấy thì đã quá muộn. Sự việc khiến chúng tôi cũng rất đau xót".

Sau 2 ngày cả người dân và chính quyền địa phương nỗ lực tìm kiếm thì đến 15h 30 ngày 9/6, thi thể bé Đô được phát hiện ở gần mép suối trong khu trong khu rừng thuộc địa phận quản lý của Tổng đội TNXP 6, huyện Yên Thành (Nghệ An). Khu vực này cách nhà bé khoảng 10km, ít người qua lại.

Vụ bé trai 5 tuổi tử vong sau khi mất tích: 'Sao công an tìm thấy con tôi muộn thế!' - 3

Xóm giềng đến chia buồn với gia đình ông Tụ. 

Đến trưa 10/6, cảnh sát đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Thi thể bé Đô cũng đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua báo cáo của các đơn vị có mặt trực tiếp tại hiện trường, cháu bé tử vong nhưng trên người không có vết thương nào, không có dấu hiệu của việc bị đánh đập hay hành hạ. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé cũng như động cơ của nghi phạm đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo V. Đồng (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-be-trai-5-tuoi-tu-vong-sau-khi-mat-tich-sao-cong-an-tim-thay-con-toi-muon-the-20200611150623106.htm