-
Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" -
Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình -
Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? -
Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao -
Vợ đi làm về muộn vì công việc, chồng về sớm vẫn thản nhiên nằm chơi: Câu trả lời lạnh lùng khiến người vợ nghẹn lời -
Drama "chấn động" Hải Phòng: Vợ 8 lần trộm tiền nhà chồng, con 5 tháng tuổi xét nghiệm ADN không cùng huyết thống -
Giá vàng hôm nay tiếp đà tăng: Nên mua vàng hay đợi thêm? 3 nguyên tắc sống còn để chốt lời hiệu quả -
Không có bằng lái vẫn điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế và chủ xe nhận án phạt nặng -
Con dâu "sững sờ" khi thấy cảnh mẹ chồng tử vong trong phòng trọ lúc sáng sớm, hoàn cảnh của nạn nhân? -
Vụ 2 công nhân bị điện giật tử vong trong lúc làm việc: Đại diện công ty 'trốn' triệu tập nhiều lần
Pháp luật
24/10/2024 18:51Vụ cầu hôn rồi sát hại bạn gái: Thêm tình tiết bất hảo của nghi phạm
Sau hơn 1 tuần xảy ra vụ thanh niên cầu hôn rồi sát hại bạn gái trong nhà nghỉ, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng. Nghi phạm đã bị bắt. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định có thể do mâu thuẫn tình cảm...
Trao đổi với VietNamNet, chị Y Thỉu (chị gái của nạn nhân), năm 2020 để có tiền phụ giúp chồng nuôi con, Y.H (SN 2001, thôn Kung Rang, xã Ngọc Linh, huyện Đắk Glei) ra Đà Nẵng kiếm việc mưu sinh. Đến cuối năm 2022, hôn nhân đổ vỡ, Y.H đưa cháu N.D. (4 tuổi) về sống cùng ông bà ngoại.
Tết năm 2024, sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội, Phan Văn Minh (27 tuổi, thôn 2 xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, Kon Tum) đến nhà Y.H. chơi và ở lại nhiều ngày. Do con gái đã ly hôn nên gia đình cũng không cấm cản, tuy nhiên không ai biết việc Minh đã có vợ con và từng bị phạt tù.
Tháng 3/2024, Phan Văn Minh cũng theo ra Đà Nẵng sống cùng Y.H. Thời gian đầu, Minh đi làm tại tiệm giặt ủi quần áo nhưng được vài tuần thì nghỉ việc ở nhà, mọi sinh hoạt hàng ngày do Y.H lo liệu.
Cũng theo chị Y Thỉu, trong thời gian chung sống với nhau, Y.H bị Minh đánh đập nhiều lần, lúc thì bị nhốt trong phòng trọ mấy ngày liền không cho đi làm...
“Sau khi biết tin, nhiều lần hai vợ chồng tôi đến phòng trọ của em gái để nói chuyện nhưng Minh khóa cửa né tránh, ly gián Y.H. với người thân. Những lúc 2 chị em nói chuyện hay nhắn tin với nhau, nếu có Minh bên cạnh, Y.H phải diễn đạt bằng tiếng dân tộc chứ không dám nói tiếng phổ thông”, chị Y thỉu cho biết.
Để có tiền tiêu xài, Minh bán xe máy của bản thân rồi dụ Y.H bán chiếc xe máy Vision và vay thêm 10 triệu đồng để mua xe SH trả góp. Mặc dù Y.H đứng tên nhưng mua xe chưa được bao lâu thì Minh đưa đi bán, thậm chí còn bán luôn điện thoại của bạn gái.
Những dòng tin nhắn của nạn nhân trước khi bị sát hại
“Ngày 28/8, biết bố tôi đang trên đường xuống Đà Nẵng, sợ Y.H gặp bố thì mọi chuyện sẽ bị lộ nên Minh dụ em gái tôi nghỉ việc về Gia Lai mở cửa hàng tạp hóa. Đồng thời gọi xe chở điều hòa, tủ lạnh, bếp ga, quạt điện (do Y.H mua sắm trước đó) chuyển hết về trên đó, vì thế 2 bố con không gặp nhau” chị Y Thỉu kể lại.
Theo chị Y Thỉu, về Gia Lai được 10 ngày nhưng Minh tiếp tục đánh đập Y.H nhiều lần. Vì thế, đêm 7/9, lợi dụng khi Minh đang ngủ, Y.H vơ vội mấy bộ quần áo rồi đi xe máy chạy trốn về Kon Tum.
“Khoảng 7h sáng 8/9, Y.H nhắn tin với nội dung: “Em mới đi khỏi Gia Lai rồi, đang ở Đăk Tô. Mai suôn sẻ em ra Đà Nẵng. Nếu thuận lợi mai mốt em ra ngoài đó kiếm việc làm lại. Nhờ vả bác hai đừng ghét bỏ NyNy (tên gọi ở nhà của con gái - PV) nhé”. “Nếu em có chuyện gì mong bác hai thương NyNy với nhé...”, chị Y Thỉu cho biết.
Cũng theo chị Y Thỉu, sau khi Minh báo công an là Y.H lấy trộm xe, qua làm việc và xác minh, công an xác định đây là tình huống bỏ chạy để bảo vệ bản thân nên không truy cứu trách nhiệm, tuy nhiên phải tạm giữ xe máy do không có giấy tờ.
“Chiều 15/10, sau hơn 1 tháng yên ổn, Y.H gửi quà và nhắn tin là không tham dự sinh nhật của con trai tôi. Khuya hôm đó, tôi thấy bức ảnh hai bàn tay đeo nhẫn nên nghi ngờ là Minh xuất hiện. Tuy nhiên lại nghĩ rằng Minh không dám ra Đà Nẵng, rồi sáng hôm sau em gái tôi đã bị sát hại hết sức đau lòng”, chị Y Thỉu nghẹn ngào.
Ngày 14/10, Phan Văn Minh đến thuê phòng tại nhà nghỉ T.B ở khu vực trước Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng (thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Khuya ngày 15/10, thanh niên này quay lại phòng nghỉ cùng với chị Y.H.
Đến 10h ngày 16/10, tại phòng nhà nghỉ, do mâu thuẫn tình cảm, Minh dùng 2 con dao đâm nhiều nhát vào người chị H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Minh rời khỏi nhà nghỉ, lẩn trốn tại khu vực đồi núi thuộc xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng bất thành.
Một lãnh đạo xã Tân Lập cho hay, năm 2021 Phan Văn Minh ăn trộm gỗ của nhà dân nên bị tòa án tuyên phạt 9 tháng tù giam. Sau khi ra tù, Minh đi làm ăn xa, ít trở về địa phương.
Theo Trần Hoàn (VietNamNet)
- Thêm một cựu bí thư sa lưới: Cú chấn động chưa từng có tiền lệ tại Bộ Chính trị Trung Quốc (20:07)
- Chiếc iPhone đầu tiên định nghĩa thiết kế phẳng đỉnh cao của Apple giờ chỉ còn 8 triệu đồng, màn lớn, pin trâu, 3 camera (29 phút trước)
- Bi kịch tại Thái Lan: Rúng động lời khai của người mẹ nhẫn tâm tước đoạt mạng sống con gái 7 tuổi (40 phút trước)
- Bộ Công an tiếp tục xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án thiện nguyện "Nuôi em" (1 giờ trước)
- Madam Pang khẳng định bản sắc: Tuyển Thái Lan quyết tâm nói "không" với cầu thủ nhập tịch không gốc gác (1 giờ trước)
- Hé lộ thủ đoạn câu kết với Mr Pips và hành vi rửa tiền của Shark Bình (1 giờ trước)
- “Đừng chán nản trước thất bại”: Lời tâm tình đầy bao dung bố Tóc Tiên gửi con gái hậu biến cố (1 giờ trước)
- TP.HCM: Nữ sinh viên năm 3 tử nạn thương tâm dưới bánh xe đầu kéo trên đường đến trường (2 giờ trước)
- Nghi vấn quanh xác máy bay Mỹ tại Iran: Tiêm kích tàng hình F-35 hay "Đại bàng" F-15E bị bắn hạ? (2 giờ trước)
- Tầm nhìn Thủ đô 100 năm: Vì sao Bộ Xây dựng đề nghị khoan "chốt" vị trí sân bay thứ hai? (2 giờ trước)