-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Pháp luật
17/11/2016 18:09Vụ cha vợ giết con rể: "Cũng vì thương con mà tù tội"
Nhiều độc giả nhận định giết người là hành vi phạm tội nghiêm trọng nhưng cũng mong muốn người cha đáng thương nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Tỏ ra đau xót khi nghe bị cáo Nam trình bày ở tòa, bạn đọc Thu Huyềnviết: "Ba hy sinh cuộc đời mình để các con sống những ngày yên ổn còn lại. Ba biết việc làm của mình là trái pháp luật. Ba không chịu được khi mỗi ngày đi làm về các con phải chịu sự hành hạ của người con rể. Ba sẽ làm tất cả vì các con".
Trước sự việc cha vợ giết con rể, nhiều bạn đọc cho rằng ông Nam buộc phải hành động như vậy để bảo vệ con gái và gia đình. "Cũng chỉ là giọt nước tràn ly khi người cha không thể nhẫn nhịn sau nhiều lần chứng kiến con rể sử dụng bạo lực, nói những lời khó nghe với gia đình mình", một độc giả chia sẻ.
Nhiều người cho rằng bất kể ai làm cha mẹ đều có tình yêu bao la với con. Khi nhìn thấy cảnh con gái mình thương yêu, nâng niu, chiều chuộng từ lúc lọt lòng đến trưởng thành lập gia đình, bị chồng hành hung, ai cũng sẽ ra tay can thiệp.
"Chưa bàn tới chuyện đúng sai, chỉ nhìn vào hành động đã đủ khiến tôi nhận ra rằng người cha trên thật vĩ đại. Nếu không tức nước, vỡ bờ, biết đâu, nạn nhân lại chính là con gái ông...", độc giả Lan Anh tâm sự.
![]() |
| Ông Nam bị đề nghị mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù. Ảnh: Thăng Long. |
Nhiều bình luận gửi tới Zing.vn chia sẻ chỉ những ai từng làm cha mẹ mới thấu hiểu nỗi lòng ông Nam. Đôi mắt xa xăm trong phiên xử án cùng những nếp hằn trên khuôn mặt của người đàn ông đang bị xử tội giết người chỉ vì thương con đã khiến bao trái tim độc giả rung động.
"Ông Nam đã nhiều lần nhẫn nhịn, thậm chí còn quỳ gối van xin nhưng anh con rể vẫn đánh đập, chửi bới con gái ông. Vì thương con trong lúc nóng giận tột độ mới có cách giải quyết không suy nghĩ như thế", thành viên Thu Hương dẫn chứng.
Theo bạn đọc này, hành động của ông Nam xét về pháp luật và xã hội là sai nhưng đứng dưới góc độ tình cảm, người cha rất đáng thương, bởi ông chỉ muốn để bảo vệ con gái và gia đình mình.
Thậm chí, độc giả Đinh Thắng, Quốc Anh hay Minh An cho rằng hành xử của người đàn ông trong trường hợp này hợp lý bởi một người cha không thể đứng yên nhìn con gái mình bị đánh đập, chửi rủa.
Với mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù mà VKSND đề nghệ dành cho ông Nam trong buổi xét xử ngày 15/11, nhiều độc giả cho rằng cách xử lý vi phạm của HĐXX rất hợp tình, hợp lý.
"Thương chú lắm! Mong chú giữ gìn sức khoẻ, nghiêm túc chấp hành án để sớm đoàn tụ với gia đình". Nhiều bạn đọc nhận định hành động giết người là sai nên cũng cần có những hình thức xử lý thỏa đáng. Bên cạnh đó là hình thức nương nhẹ cho hành động của ông Nam trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.
Thành viên Lê Hoa chia sẻ: "Câu chuyện của người cha này thật sự làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tình yêu thương của bố mẹ dành cho con thật cao cả. Nếu tôi rơi vào trường hợp như vậy, tôi không biết sẽ làm gì để bảo vệ gia đình?".
Song bên cạnh sự thương cảm cho hành động nhất thời của người đàn ông Sài thành, nhiều độc giả cũng bày tỏ mong muốn chính quyền cần sâu sát hơn trong công tác quản lý các hộ dân.
Với nhiều độc giả, dẫu kết cục bi đát nhưng vụ việc này đã để lại bài học lớn cho những người thường xuyên sử dụng bạo lực trong các mối quan hệ của gia đình.
Đây cũng là dấu hỏi lớn cho cơ quan chức năng địa phương ở đâu khi nạn nhân bị bạo hành. "Sự việc này một phần cũng do lỗi của chính quyền địa phương khi biết có tình trạng bạo lực gia đình mà không giải quyết triệt để", bạn đọc Nguyên Anh đưa ra suy nghĩ của mình.
Khoảng 16h ngày 14/5, ông Nguyễn Văn Nam (58 tuổi, ở quận Gò Vấp, TP.HCM) dùng dao chém chết con rể với lý do nạn nhân từng nhiều lần tới nhà ông chửi bới, và đánh vợ (con gái ông Nam), hăm doạ giết cả nhà ông. Sau khi gây án, người đàn ông này chở thi thể nạn nhân tới cơ quan công an đầu thú.
Sáng 15/11, TAND TP.HCM đưa bị cáo Nam ra xét xử tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.
Sau khi đọc bản luận tội, VKSND đề nghị mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù giam với bị cáo Nam. Tuy nhiên, do còn nhiều yếu tố cần xác minh, kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại với lý do “có dấu hiệu phạm tội khác nghiêm trọng hơn”.
Theo Anh Thư (Zing.vn)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (53 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)
