-
Bóng đá Đông Nam Á đứng trước cơ hội lịch sử: U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng dắt tay nhau vào Tứ kết? -
Hơn 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Cơ sở ở Phú Mỹ bị ‘tuýt còi’, mức phạt khiến nhiều người sốc -
Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe -
Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" -
Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước -
Hoàng Hoa Trung – chủ dự án Nuôi Em đồng loạt bị réo tên trên các page lớn, rộ tin đồn gặp biến lớn? -
Đồ hộp Hạ Long bất ngờ đăng thông báo về công nghệ "tiêu diệt virus tả lợn châu Phi" rồi nhanh chóng gỡ bỏ -
Bê bối thịt bẩn Đồ hộp Hạ Long: Ai đứng sau "lỗ hổng" quản lý khiến người tiêu dùng hoang mang? -
Em gái Đặng Văn Lâm "lột xác" ngoạn mục tuổi 18: Visual "lai tây" cực phẩm, chiều cao 1m80 chuẩn siêu mẫu -
Công bố danh sách phạt nguội 24 giờ qua tại Hà Nội, camera AI giao thông ghi nhận hàng loạt vi phạm bất ngờ
Pháp luật
17/12/2021 17:10Vụ Chánh án TAND huyện Ninh Phước tự tử: 'Không hề tư lợi cá nhân'
Theo lãnh đạo TAND tỉnh Ninh Thuận, năm 2017, ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chánh án TAND tỉnh Ninh Thuận, lúc bấy giờ là Chánh án TAND huyện Ninh Phước - đã phân công thẩm phán Hán Văn Nhuận, Phó Chánh án TAND huyện Ninh Phước, thụ lý vụ kiện; bà Quảng Thị Thái Bình làm thư ký.
Trước đó, tòa nhận được đơn kiện của bà Viên Thị Thanh Loan về việc vợ chồng bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh và ông Nguyễn Quốc Hoàng (cùng ngụ khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) mượn 3 tỉ đồng chưa trả. Tòa đã mời hai bên lên hòa giải thành công và bà Bình đã trình cho ông Nhuận ký quyết định công nhận kết quả hòa giải thành công của các đương sự ngày 27-6-2017. Tuy nhiên, sau đó, phía ông Nguyễn Quốc Hoàng làm đơn khiếu nại lên tòa án cấp trên. Trong bản án tái thẩm ngày 16-3-2021, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự ngày 27-6-2017, giao hồ sơ vụ án cho TAND huyện Ninh Phước giải quyết lại.
Theo lãnh đạo TAND tỉnh Ninh Thuận, ông Hán Văn Nhuận là người dân tộc Chăm, gương mẫu trong công tác và lối sống. "Trong vụ việc này, chúng tôi khẳng định cả thẩm phán tòa huyện Ninh Phước Hán Văn Nhuận và thư ký Quảng Thị Thái Bình đều không hề tư lợi cá nhân, mà chỉ là làm sai thao tác nghiệp vụ" - một vị lãnh đạo TAND tỉnh Ninh Thuận khẳng định.
Anh Lộ Quang Thoại, người nhà ông Nhuận, ngày 16-12 cho biết cả gia đình vẫn còn bàng hoàng về sự ra đi của ông Nhuận. Bà Lưu Thị Huyền Trâm, vợ ông Nhuận, rất ân hận vì ngay sau khi uống thuốc diệt cỏ, ông Nhuận nhắn tin nhưng vì bận công việc, bà không biết. Đến lúc hấp hối, ông Nhuận mới điện thoại nói ông uống thuốc vì uất ức do nhiều người nói ông nhận tiền của người khác dù ông không làm việc này.
Sáng 14-12, ông Nhuận đến cơ quan làm việc đến 8 giờ thì xin nghỉ đi khám bệnh, sau đó ông về thăm bố đẻ, rồi đi thăm ruộng rẫy. Khoảng gần 12 giờ, ông Nhuận uống thuốc diệt cỏ và nhắn tin về cho vợ nhưng do vợ ông lúc đó đang bận việc nên không xem tin nhắn. Đến lúc hấp hối, ông mới gọi điện thoại báo cho vợ nên mọi người cùng vào rẫy chở ông đi cấp cứu. Tuy nhiên, mọi việc đã quá muộn.
"Anh Nhuận là người hiền lành, làm việc có trách nhiệm, gần gũi với mọi người, không làm mất lòng ai. Nhiều người ở đây đều cho rằng anh chọn cái chết là vì lòng tự trọng đối với bản thân và dòng tộc. Có lẽ do áp lực tâm lý quá lớn khiến anh chọn con đường này để bảo vệ danh dự của mình" - anh Lộ Quang Thoại nói.
Theo lãnh đạo TAND tỉnh Ninh Thuận, đơn vị đang làm báo cáo gửi TAND Tối cao toàn bộ sự việc. TAND tỉnh Ninh Thuận cũng chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ tranh chấp hợp đồng kể trên về TAND Tối cao.
"Tôi bị oan!"
Liên quan đến vụ việc, bà Quảng Thị Thái Bình (SN 1982), thư ký TAND huyện Ninh Phước, đã bị Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao khởi tố về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Bà Bình là người dân tộc Chăm ở xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, hiện đang cách ly Covid-19 tại nhà. Bà có con nhỏ, mẹ bị bệnh tim và bà nội 91 tuổi bị bệnh liệt giường nhiều năm nay.
Bà Bình cho biết những ngày này bà cảm thấy rất bất an, đau xót khi nghĩ đến cái chết của cấp trên. "Là người được giao trách nhiệm thực thi pháp luật, tôi rất hiểu và làm theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình công tác, tôi luôn phấn đấu tránh sai sót. Nhưng không ngờ trong quá trình xử lý công việc, do còn hạn chế về nghiệp vụ nên có thể tôi đã sai sót về thao tác nghiệp vụ. Tôi cũng đã xác nhận những sai sót của mình nhưng không ngờ bị khởi tố về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Tôi bị oan!" - bà Bình khóc.
Theo Như Thừa (Nld.com.vn)
- Bóng đá Đông Nam Á đứng trước cơ hội lịch sử: U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng dắt tay nhau vào Tứ kết? (16:21)
- Tôi gác việc ở nhà làm "bố bỉm" toàn thời gian: 6 tháng kiệt sức và bài học về nỗi ám ảnh mang tên bát cháo (16:18)
- Hơn 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Cơ sở ở Phú Mỹ bị ‘tuýt còi’, mức phạt khiến nhiều người sốc (16:17)
- Nam ca sĩ nổi tiếng tử nạn máy bay, xót xa lời tiên tri về cái chết được dự báo trước (16:01)
- Hiểm họa khôn lường từ thói quen đi sát nhau của các tài xế xe máy (45 phút trước)
- Bắt giữ thanh niên 10X đột nhập nhà, khống chế cụ bà 87 tuổi để cướp tài sản (59 phút trước)
- Thế giới nín thở chờ quyết định của ông Trump: Những kịch bản can thiệp vào Iran được đặt lên bàn nghị sự (59 phút trước)
- Hài hước rạp Việt công khai "năn nỉ" web lậu gỡ siêu phẩm hoạt hình 6000 tỷ trước giờ ra mắt (1 giờ trước)
- Đây là iPhone Pro Max rẻ nhất Việt Nam có Dynamic Island, đứng cạnh iPhone 17 Pro Max không lép vế (1 giờ trước)
- Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe (1 giờ trước)