-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Pháp luật
29/11/2017 22:49Vụ cháu bé 20 ngày tuổi tử vong nghi liên quan đến bà nội: 'Thầy bói' nói gì?
Cơ quan Công an Thanh Hóa vừa thông tin ban đầu cho biết, nghi phạm sát hại bé gái 20 ngày tuổi con anh Lê Hữu Thuận (SN: 1980) - vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979) ở đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, (Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) là bà Phạm Thị Xuân – bà nội cháu.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Xuân khai, nguyên nhân khiến bà sát hại cháu nội là do nghe lời thầy bói. Thi thể của cháu bé sau đó đã được một người nhặt rác tình cờ phát hiện.
Trước thông tin này, chúng tôi đã tìm về xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình tìm gặp chính quyền địa phương và “thầy bói” được bà Xuân nhắc đến trong lời khai trước cơ quan điều tra.
Ông Lê Duy Trung – Phó chủ tịch UBND xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình cho biết, ngay sau khi nhận thông tin vụ việc con anh Lê Hữu Thuận (SN: 1980) - vợ là Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979) ở đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, (Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) bị bắt cóc, Công an Thanh Hóa đã gọi điện về xác minh về nhân thân bà Phạm Thị Xuân.
Đến trưa ngày 26-11, Công an Thanh Hóa đã trực tiếp về địa phương để làm việc. Đến ngày 27-11, Công an đã mời bà Nguyễn Thị C. trú tại xã Vũ Lăng (người được xác định là “thầy bói” có liên quan trong vụ việc) lên làm việc.
Theo ông Trung, bà Xuân ở địa phương ít đi ra ngoài, công việc làm ruộng. Gia đình chưa có tiền án, nổi cộm. Duy nhất chỉ vụ việc xảy ra tại Thanh Hóa gây xôn xao bức xúc.
Về vấn đề bà Xuân do mê tín mà dẫn tới nghi sát hại cháu nội, ông Trung cho hay, việc mê tín của bà Xuân thì ở đây không công khai xác định thì rất khó.
Còn về thông tin bà C. có hành nghề mê tín dị đoan tại địa phương hay không, vị lãnh đạo xã cho biết, nhà bà C. có điện thờ cúng người dân cũng qua điện hoạt động bình thường. Còn có hoạt động nào không thì không nắm được.
“Khi Công an về mời ra xã củng cố hồ sơ xác định bà Xuân có đến nhà bà C. Không chỉ có bà C. mà địa phương có 2 cơ sở giống thế. Để xác định cơ sở mê tín dị đoan là không có. Người dân đến không đông, dân ở xa gần thì không có”, ông Trung nói.
Để làm rõ thông tin vụ việc, chúng tôi đã đến gặp trực tiếp bà C., người được cho là “thầy bói” có liên quan trong lời khai của bà Xuân.
Bà C. dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn nói tường tận những gì đã trao đổi với bà Xuân trước đó mấy ngày.
Theo bà C., sau khi con dâu sinh cháu, do cháu hay khóc nên bà Xuân đã tìm đến nhà bà C. nhờ “giúp” để cháu không quấy khóc.
“Con có đứa cháu mới đẻ nó hay khóc, bà cho con xin tờ giấy để con lau cho cháu đỡ khóc, bà làm phúc bà cứu cháu. Sau đó, tôi cho bà ấy 3 tờ tranh tiền để bà ấy lau từ trên đầu lau xuống chân tay rồi đốt cho cháu để cháu khỏi”, bà C. kể.
Theo bà C. việc cho bà Xuân tranh tiền để “trị” khóc cho trẻ con là cách chữa “mẹo”. Phương pháp này bà được học từ bà nội truyền lại cho. Có nhiều người đến nhờ thì chữa bằng lá trầu hoặc tranh tiền đem về lau và cho ngửi.
Bà C. phân trần: “Tôi không cúng bái, không liên quan họ hàng gì với chị Xuân, chỉ là người cùng thôn”.
Theo Đoàn Tuấn (Công An TPHCM)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (19:11)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (45 phút trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (2 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (3 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (3 giờ trước)