-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Pháp luật
02/04/2018 15:34Vụ cháu bé nghi bị ‘người tình của mẹ’ đánh tử vong: Mẹ ruột thản nhiên cắn hạt dưa, cười nói trong đám tang con trai?
Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hải (21 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) do liên quan đến cái chết bất thường của cháu Nguyễn Thành Đạt (8 tuổi).
Đoàn Thị Hồng Nga (30 tuổi, mẹ ruột của cháu Đạt) cũng bị triệu tập để lấy lời khai.
Như thông tin đã đưa, sáng 27/3, Hải đánh cháu Đạt và bắt úp mặt vào tường. Sau đó, đối tượng này nhốt cháu Đạt trong phòng trọ, không cho ra ngoài.
Khoảng 14h cùng ngày, khi Hải đi ra ngoài về mở cửa phòng thì phát hiện bé Đạt tím tái, rơi vào trạng thái hôn mê nên hoảng hốt gọi điện cho chị Nga về đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước đi cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong.
Lúc này, Hải bàn với chị Nga đưa thi thể cháu Đạt về nhà mình tại ấp 5, xã Lộc Tấn để tổ chức tang lễ thì bị Công an phát hiện.
“Bố dượng” từng đánh con riêng của vợ rồi livestream
Kể từ khi về sống chung với mẹ và “bố dượng”, cháu Đạt thường xuyên bị Hải đánh, nhốt trong phòng. Vào ngày 16/3, Hải đánh cháu Đạt sưng, bầm tím vùng mông.
Sau đó, hắn bắt cháu Đạt kéo quần xuống, đi lại trong phòng để livestream trên Facebook. Đoạn clip cho thấy cháu Đạt rất đau, đi lại khó khăn, muốn nghỉ nhưng Hải không buông tha.
Hàng xóm chung sống cùng dãy trọ cho biết khoảng 1 tháng nay, cháu Đạt thường xuyên bị Hải chửi bới và đánh đập, nhiều lần nghe tiếng cháu Đạt khóc thét, van xin, hàng xóm qua can ngăn nhưng Hải khóa trái cửa nên không làm gì được.
Trao đổi với Người lao động, chị Đ. (hàng xóm tại dãy trọ) bức xúc kể lại: “Cách đây khoảng 1 tuần, Hải tiếp tục đánh bé Đạt, thừa lúc Hải đi đón Nga và quên đóng cửa, tôi chạy qua phòng trọ Hải kiểm tra, thấy thằng nhỏ đang khóc. Nó quỳ ở góc tường.
Mông bị đau nên không ngồi được. Tay phải nó bị sưng, giống như rạn xương. Tôi hỏi làm sao con khóc, nó bảo ba (ý nói Hải) đánh con”.
Chị Đ. về gọi điện thoại cho chủ khu trọ thông báo tình hình. Chị yêu cầu can thiệp ngay nếu không sẽ báo công an. Sau đó, chủ khu trọ xuống nói chuyện với Hải và Nga. Đến ngày 27/3, chị Đ. bàng hoàng nghe tin cháu Đạt chết!
Mẹ ruột hờ hững trước cái chết của con trai
Theo lời kể của gia đình nạn nhân, chị Đoàn Thị Hồng Nga và anh Nguyễn Ngọc Thành (bố mẹ đẻ của bé Đạt) đã li dị và chị Nga được quyền nuôi bé Đạt.
Tuy nhiên, chị Nga thường xuyên vắng nhà nên mẹ của chị Nga là bà Nguyễn Thị Tùng (68 tuổi) mới là người chăm sóc trực tiếp cho bé Đạt.
Vài lần Nga dẫn người tình về nhưng bà Tùng phản đối. Cách đây khoảng 3 tháng, Nga về nhà mẹ, nói dẫn cháu Đạt đi chơi nhưng dẫn đi luôn. Khi bà Tùng gọi điện yêu cầu đưa cháu Đạt về nhà, chị Nga đã từ mặt bà Tùng và cắt đứt liên lạc.
Theo người dân ở ấp 5 xã Lộc Tấn, Hải từng là một người hiền lành, hiếu thảo với cha mẹ, lại học rất giỏi. Tuy nhiên, sau khi cha Hải mất đi, Hải sa vào rượu chè, ăn chơi với bạn bè rồi nghiện ngập, hư hỏng.
Cách đây 1 năm, Hải quen biết và thuê trọ sống cùng chị Nga, dù biết “người tình” nghiện ngập, không có nghề nghiệp nhưng chị Nga vẫn chấp nhận. Thậm chí, khi biết Hải thường xuyên đánh đập con trai mình, chị Nga vẫn “nhắm mắt làm ngơ”.
Thi thể cháu Đạt sau đó đã được bàn giao cho bố ruột là anh Nguyễn Ngọc Thành để tổ chức mai táng.
Vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của con trai, anh Thành nghẹn lời: “Tôi tới đám tang thì thấy Nga ngồi cắn hạt dưa, cười thản nhiên, không có giọt nước mắt nào cho con. Tôi bước tới định nhìn mặt con lần cuối thì Nga xô ngã.
Mẹ và chị ruột của Nga bước tới thì Nga xô xát luôn. Công an phải can thiệp”.
Theo Yến Nguyễn (Saostar.vn)
- Galaxy Z TriFold cháy hàng, Samsung tạo cơn sốt hiếm thấy (51 phút trước)
- Mâu thuẫn lên đỉnh điểm: Vợ chồng David Beckham chính thức "cạch mặt" con trai cả trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên có ‘lời đáp trả’ thuyết phục sau khi bị lãnh đạo nhắc nhở đến bật khóc (1 giờ trước)
- Hướng dẫn chi tiết cách kiểm soát thông tin đăng ký xe và vi phạm qua ứng dụng VNeID và VneTraffic (1 giờ trước)
- Danh tính VĐV Việt Nam được thưởng lớn nhất SEA Games 33, lộ diện người giành nhiều huy chương nhất (1 giờ trước)
- Nữ du khách Nga "làm xiếc" khi lái mô tô ở Khánh Hòa: Công an chuyển hồ sang cảnh sát hình sự (1 giờ trước)
- Dùng AI soạn báo cáo cẩu thả, Sở Công Thương Cao Bằng bị Chủ tịch tỉnh phê bình (1 giờ trước)
- Bill Clinton bị Nhà Trắng "hiến tế" trong bê bối ảnh chung với Jeffrey Epstein? (1 giờ trước)
- Hành trình kinh hoàng của nam thanh niên ngủ quên trên xe khách, tỉnh dậy thấy mình ở "động lừa đảo" Campuchia (2 giờ trước)
- Cứ đến cuối tháng chị dâu lại sang ngủ nhờ, đến lần thứ ba tôi mới hiểu ra sự thật phía sau (2 giờ trước)