-
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển?
Pháp luật
03/03/2019 05:48Vụ chết lõa thể trong rừng: Nghi phạm từng có án giết người
Ngày 2-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đang truy tìm gắt gao Hoàng Văn Thắng (48 tuổi, quê tỉnh Hà Giang, tạm trú huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), nghi can sát hại tình nhân trong rừng ở Ninh Thuận.
Theo CQĐT, ngày 21-2, người dân xã Phước Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) phát hiện bà Phạm Thị Phúc (53 tuổi) tử vong lõa thể trong rừng thuộc xã Phước Hà bên cạnh là chiếc xe máy và một số đồ dùng cá nhân.
Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định bà Phúc bị hành hung dẫn đến đa chấn thương gây tử vong.
Được biết trước khi phát hiện thi thể bà Phúc, nhiều nhân chứng thấy bà chở một người đàn ông bằng xe máy đi mua đồ ăn ở TP Phan Rang – Tháp Chàm.
Theo gia đình nạn nhân , chồng bà Phúc mất từ lâu nên nhiều năm qua bà Phúc rời Ninh Thuận đến Lâm Đồng làm ăn và sống như vợ chồng với người đàn ông tên Thắng. Bà cũng đã đưa người tình về nhà giới thiệu mấy lần.
Người đàn ông này không biết chạy xe máy nên đi đâu bà Phúc đều phải chở. Ngày 20-2, gia đình gọi điện cho bà Phúc về quê để chăm con trai bị bệnh nặng thì bà Phúc cho biết đang chạy xe trên đường về. Tuy nhiên, gia đình chờ mãi không thấy.
Khoảng 21 giờ cùng ngày, ông Thắng gọi điện đến cho con trai bà Phúc bằng số của bà, thông báo gia đình mua hòm (quan tài) đẹp để chôn bà Phúc rồi tắt máy. Tá hỏa, mọi người gọi lại thì điện thoại không liên lạc được.
Tới sáng 21-2, ông Thắng tiếp tục gọi lại bằng số máy của bà Phúc, thông báo với gia đình bà Phúc bị tai nạn giao thông đang cấp cứu. Người đàn ông này nói gia đình đến Bệnh viện Đà Lạt để đưa thi thể bà Phúc về. Nói xong, số điện thoại lại khóa.
Đến chiều 21-2, con trai bà Phúc nhận ra chiếc xe máy của mẹ qua hình ảnh trên báo chí và hô hoán cùng gia đình đến nhận diện thi thể mẹ.
Qua trích xuất camera , CQĐT cũng phát hiện vào ngày xảy ra vụ án, bà Phúc có chở Thắng bằng xe máy (chiếc xe tại hiện trường) từ chỗ làm thuê ở Lâm Đồng về xã Phước Hà.
Theo hồ sơ, Thắng từng mang mức án 20 năm tù về tội giết người, hơn 5 năm tù về hai tội khác.
Cụ thể, năm 1992, Thắng bị TAND Hà Giang tuyên phạt 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Năm 1995, TAND tỉnh Hà Giang xử Thắng 20 năm tù về tội giết người.
Năm 2007, Thắng bị TAND huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang ) xử 5 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Sau khi thụ án, Thắng vào Lâm Đồng làm thuê và quen biết, sống như vợ chồng với bà Phúc hơn một năm qua.
Theo Phương Nam (Pháp Luật TPHCM)
- ACV đẩy mạnh tuyển dụng đợt 2, quyết tâm giải bài toán nhân sự tại Dự án sân bay Long Thành (10:16)
- Ca sĩ Quang Lập thua kiện, bị cưỡng chế bàn giao nhà sau tranh chấp kéo dài (10:08)
- Chủ tịch Kim Jong Un gửi thông điệp truyền lửa cho thế hệ trẻ giữa bối cảnh thế giới biến động (10:03)
- Arsenal có 79% cơ hội vô địch, nhưng Man City vẫn là ẩn số đáng gờm (38 phút trước)
- Mưa đá, giông lốc hoành hành miền Bắc: 5 người bị thương, 350 nhà tốc mái (47 phút trước)
- Rủi ro từ quy định kiểm định mới: iPhone đối mặt nguy cơ bị “khai tử sớm” tại Mỹ (1 giờ trước)
- Ôtô lao vào vách núi, hai người tử vong (1 giờ trước)
- Mỹ rút 5.000 quân, châu Âu đối diện bài toán tự chủ an ninh (1 giờ trước)
- Ngành phim ngắn Trung Quốc chạm mốc 14,6 tỷ USD, xuất xưởng 470 bộ phim mỗi ngày nhờ AI (1 giờ trước)
- Từ bờ vực bỏ học đến tự chủ tài chính: Hành trình bền bỉ của cô gái 9X vượt nghèo (1 giờ trước)