-
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Về đúng vị trí vẫn gặp phải tình huống oái oăm -
Phát hiện bất thường trong dự án khác của ‘cha đẻ’ dự án Nuôi em, hiệu trưởng 1 trường tiểu học lên tiếng -
Đề xuất người dân không cần mang giấy tờ xe khi tham gia giao thông -
Thân thế khó tin của người Việt Nam đầu tiên đỗ Đại học Harvard -
Con dâu ở cữ bị mẹ chồng cho ăn đồ thiu, màn xử trí cao tay của thông gia khiến bà lăn đùng ra giả vờ khóc -
Cục CSGT bất ngờ chốt thời điểm siết nồng độ cồn toàn quốc dịp Tết Bính Ngọ, người dân đặc biệt lưu ý! -
Vụ khách cho chó uống bằng cốc của người ở quán cà phê: Thái độ phản ứng của khách gây phẫn nộ -
Thủ tướng ra chỉ đạo nóng về tình trạng ‘suất ngoại giao’ nhà ở xã hội: Thu hồi nếu bán sai đối tượng -
Bất ngờ đến thăm thông gia giàu có, bố vừa khóc vừa kéo con gái về nhà ngay lập tức… -
Vụ tàu hỏa dừng khẩn cấp để tránh ô tô: Vì sao nữ tài xế chưa phải bồi thường?
Pháp luật
09/09/2019 16:44Vụ chi 1 tỷ đồng gài ma túy đẩy bạn trai vào tù: Nguyên thượng uý CA nói 'chỉ cần 2gam, bắt vẫn chết'
"Ở với từng đấy lượng hàng như thế thì bắt là chết"
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Vững (SN 1978, trú tại Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 2 Điều 249 BLHS và tội Vu khống, quy định tại khoản 2 Điều 156 BLHS.
Công an Hà Nội cũng đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án gài ma túy vào ô tô để hãm hại bạn trai.
Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Thị Vững (nguyên thượng úy thuộc Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an) đã có hành vi đồng phạm với bị can Nguyễn Thị Vân (SN 1982, ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) trong vụ án cài ma túy vào xe ô tô, đẩy ông Nguyễn Văn Thiện (SN 1975 ngụ tại quận Tây Hồ) vào tù.
Quá trình điều tra bổ sung, cảnh sát giám định các đoạn ghi âm do Vân cung cấp. Kết quả phân tích cho thấy 2 giọng nói trong đó là của Vân và Vững, ghi âm không có dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa.
Cũng theo kết luận điều tra, trong số các nội dung được giải nghĩa từ băng ghi âm, có đoạn bị can Vững nói với Vân: "Bắt được đã là hoàn thành rồi vì có chị"; "Ở với từng đấy lượng hàng như thế thì bắt là chết"; "Chị nói thật với em, chỉ cần 2gam, bắt vẫn chết".
Sau khi vụ việc được làm sáng tỏ, chia sẻ trên báo Dân Việt, ông Thiện bộc bạch, ông mong Vân sau này cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với xã hội. Bản thân ông không oán hận bất cứ điều gì cả, chuyện gì đã qua hãy cho qua.
Về những mâu thuẫn trong bất động sản của hai người khi còn chung sống với nhau, người đàn ông 44 tuổi này cho biết, hiện còn khối tài sản chung giữa 2 người tạo lập, mọi việc sẽ căn cứ theo thoả thuận và cơ sở pháp lý để xử lý một cách công bằng.
"Bản chất đó là động cơ dẫn đến vụ án rồi, nhưng vụ án đã kết thúc rồi. Sau khi vụ việc xảy ra, tôi khó khăn mất mấy năm. Hiện công việc đã quay lại bình thường, doanh nghiệp của tôi cũng đã trở lại đầu tư với các dự án của mình" – ông Thiện nói với phóng viên.
Theo kết luận điều tra, nội dung vụ án như sau:
Vân và ông Thiện sống với nhau như vợ chồng từ năm 2013. Quá trình sống cùng nhau, do thường xuyên mâu thuẫn tình cảm, tranh chấp tài sản nhà đất, Vân nảy sinh ý định bỏ ma túy vào ô tô của bạn trai để hãm hại.
Cuối tháng 9/2016, qua quan hệ xã hội, Vân và Thiện có quen biết Vững. Sau đó, Vân thường xuyên gặp riêng Vững nói chuyện, chia sẻ về việc hay bị Thiện đánh đập và có tranh chấp tài sản. Sau đó, Vân và Vững đã lên kế hoạch gài bẫy Thiện.
Theo thỏa thuận, Vân trả cho Vững 1 tỷ đồng để cựu thượng úy báo cảnh sát bắt ông Thiện. Hai bên hợp thức bằng cách viết giấy vay tiền với nội dung Vân vay của Vững 1 tỷ và thế chấp căn hộ ở quận Tây Hồ.
'Sáng 28/10/2016, Vững gọi điện bảo Vân gọi điện cho một người đàn ông đưa ma túy đến. Trưa cùng ngày, Vân nhận gói giấy bọc băng dính rồi bỏ lên cốp ghế phụ xe ông Thiện. Trước đó, Vững nói với Vân sẽ cho một người đàn ông gọi điện dụ Thiện ra khỏi nhà mục đích để lực lượng công an bắt giữ.
Chiều cùng ngày, ông Thiện nhận được cuộc gọi từ số lạ xưng tên Giang hẹn tối gặp trên đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau đó Vững nhờ đồng nghiệp báo tới Trung đoàn CSCĐ TP Hà Nội nhằm để tổ tuần tra kiểm tra xe ông Thiện.
Đến tối cùng ngày, ông Thiện lái xe chở Vân đến đường Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm) thì bị cảnh sát phát hiện trong cốp có 4 túi heroin và ma túy đá.
Sau một tuần bị tạm giữ, ông Thiện được thả vì công an không đủ căn cứ chứng minh người này tàng trữ ma túy. Nghi ngờ Vân là người đã hại mình, ông Thiện âm thầm thu thập chứng cứ. Sau 2 tháng theo dõi, người đàn ông gửi nhiều tài liệu, ghi âm cuộc gọi cho Cơ quan CSĐT – Viện KSND Tối cao.
Ngày 10/4/2018, TAND quận Nam Từ Liêm xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Vân nhưng tuyên trả hồ sơ để làm rõ vai trò của một số người liên quan nhằm xác định vụ án có đồng phạm hay không.
Quá trình điều tra bổ sung, cảnh sát xác định Nguyễn Thị Vân là chủ mưu hãm hại ông Thiện. Còn Vững đồng phạm, giúp sức tích cực cho Vân.
Ngày 13/5, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Vững.
Cơ quan công an hiện chưa xác định được lai lịch người đàn ông đưa ma túy cho Vân.
Theo Minh Huyền (Soha/Nhịp Sống Việt)
- Truy nã đặc biệt chủ tịch công ty Công nhệ NhoNho Hoàng Bá Nghị liên quan vụ án nhận hối lộ (28 phút trước)
- TIME vinh danh các "kiến trúc sư" trí tuệ nhân tạo là nhân vật của năm: Những bộ óc đang "định hình lại" thế giới (48 phút trước)
- Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Về đúng vị trí vẫn gặp phải tình huống oái oăm (1 giờ trước)
- Bắt khẩn cấp đối tượng cướp bông tai bé gái 5 tuổi giữa đêm ở TP.HCM (1 giờ trước)
- Căn hộ giá chỉ bằng chiếc ô tô giữa Hà Nội: Dự án đặc biệt gây chấn động (1 giờ trước)
- Phát hiện bất thường trong dự án khác của ‘cha đẻ’ dự án Nuôi em, hiệu trưởng 1 trường tiểu học lên tiếng (1 giờ trước)
- Bé trai 9 tháng tuổi bỏng nặng toàn thân vì một phút bất cẩn của người lớn (2 giờ trước)
- Đề xuất người dân không cần mang giấy tờ xe khi tham gia giao thông (2 giờ trước)
- Phim "Thế Hệ Kỳ Tích" có doanh thu lẹt đẹt, nhận mưa phẫn nộ vì kịch bản phi lý, xem thường khán giả (2 giờ trước)
- Thân thế khó tin của người Việt Nam đầu tiên đỗ Đại học Harvard (2 giờ trước)