-
Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường -
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Pháp luật
18/05/2018 00:18Vụ chồng cũ quay về đâm vợ trước mặt 2 con gái: 'Mẹ vừa nuôi chúng em và người cô bại liệt, vừa còng lưng trả nợ cho bố'
Chứng kiến hiện trường kinh hoàng sau khi bố dùng dao và kéo đâm mẹ nguy kịch khiến H. (20 tuổi) chưa hết bàng hoàng. Sáng nay, cả 2 chị em H. đều xin nghỉ học để vào viện trông nom mẹ.
Kể về hoàn cảnh gia đình, H. dường như đứng hẳn về phía mẹ của mình. Trong lời nói của em luôn chứa đựng một sự uất ức sâu cay đối với người bố vô trách nhiệm. Theo lời H., bố đã không nuôi nấng chị em H. mà còn trở thành một gánh nặng cho gia đình, rồi cuối cùng còn muốn lấy luôn mạng sống của người vợ.
H. kể, từ khi em lớn lên đã thấy bố là một người vũ phu, không yêu vợ con, gia đình.
"Hồi em còn nhỏ, mỗi lần em làm cái gì bố không ưng ý thì lại bị ông ấy lại tát vào mặt hoặc dùng gậy đánh vào đầu như đánh kẻ thù vậy. Người ta đánh con thì chỉ tét đít thôi chứ bố em toàn đánh vào đầu vào mặt.
Trước đây bố em sửa giày dép dạo ngoài vỉa hè, sau khi cưới nhau thì bố mẹ em mở một cửa hàng giày dép. Thế nhưng bố em không hề siêng năng làm ăn, ông ấy chỉ toàn cờ bạc lô đề nên nợ nần càng ngày càng nhiều. Năm 2009, nhiều chủ nợ thuê xã hội đen đến nhà siết nợ, bố em trốn sang Lào, bỏ mặc mẹ con em. Mẹ em còng lưng trả nợ cho chồng. Bà vừa là bố, vừa là mẹ, ban ngày đi chạy taxi, tối về lại đóng giày, sửa giày. Vừa phải nuôi con vừa phải tằn tiện trả nợ cho chồng. Hồi đấy em mới lớp 6 nhưng cũng phải làm quần quật để phụ mẹ có tiền trả nợ.
Hai năm sau thì hết nợ, bố em lại quay về. Mẹ tiếp tục vay cho bố một ít vốn để mở một tiệm giày khác gần Đại học Bách Khoa. Thế nhưng chỉ vài năm sau là bố làm mất sạch vốn, còn nợ thêm tiền người ta rồi tiếp tục bỏ trốn. Mẹ em lại còng lưng trả nợ. Trong quãng thời gian bố em bỏ trốn, mẹ em một mình nuôi 3 đứa con, nuôi thêm chị chồng bại liệt nằm một chỗ. Thế nhưng bên nội không ai đoái hoài gì, chỉ có 1 bác lâu lâu có cho mẹ vay tiền khi túng quẫn. Mẹ con em sống nhờ đùm bọc của bên ngoại.
Suốt một thời gian dài mẹ em lặng im cam chịu, không hề kể lể với nhà ngoại chút nào. Trong mắt các bác nhà ngoại thì bố em vẫn là một người yêu vợ thương con nhưng làm ăn không được may mắn. Sau nhiều lần trả nợ lô đề cho chồng, đến cuối năm ngoái, khi bố em về thì mẹ đã quyết định ly hôn. Ngôi nhà hơn 15m2, có 1 gác xép mà bố mẹ và bác gái cùng sống được chia ba, tuy nhiên vì mẹ em đã trả nợ cho bố quá nhiều nên phần của bố được sang tên cho mẹ. Cả ba chị em chúng em đều do mẹ nuôi. Mặc dù vậy nhưng bốn mẹ con chúng em đã thuê một căn nhà khác để dọn ra ngoài. Ngôi nhà kia hiện bác gái và bố đang sinh sống. Thế nhưng trong lòng bố vẫn ấm ức, cho rằng mẹ chiếm đoạt tài sản và con cái của bố.
Mấy hôm gần đây, ông ấy hay nói "nó chiếm hết tài sản của tôi, tôi hoặc là chết, hoặc là đi tù", em ám ảnh câu nói này lắm. Tối qua, khi ông ấy mua dưa hấu đến cho mẹ con em là em đã nghi rồi, không dưng tự nhiên ông ấy tốt với chúng em như thế, không ngờ em vừa ra ngoài là đã xảy ra chuyện như vậy. Từ hôm qua đến giờ chưa có ai bên nội đến thăm mẹ em. Lúc sáng nay, em gặp một bác gái thì bác ấy bảo "tao đã biết trước thể nào cũng có chuyện như vậy", một bác khác vừa thấy mặt em thì đã quay ngoắt đi như không quen biết. Các bác bên ngoại đang ở đây thay phiên nhau chăm sóc mẹ. Đến giờ mọi người mới biết sự thật về con người bố" - H. tâm sự trong nghẹn ngào.
Anh Nguyễn Quốc Lương (SN 1971, anh trai chị Nguyễn Thu H. - nạn nhân) cho biết, mọi người rất bàng hoàng khi nghe đến sự việc. Trước giờ ai cũng tưởng em rể ngoan hiền, không ngờ lại là người như thế.
Hiện chị H. đang nằm trong phòng hồi sức tích cực, không còn nguy kịch. Gia đình bên ngoại và các con chị H. đều mong hung thủ bị trừng trị thích đáng.
Như tin đã đưa, khoảng 22h30 ngày 16/5, tại một cửa hàng giày dép trên phố Bạch Mai (Hà Nội) xảy ra vụ án một phụ nữ bị chồng cũ đâm trọng thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nạn nhân là chị Nguyễn Thu H. (SN 1974), hung thủ là Phạm Đức H. (SN 1965, cùng trú phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nạn nhân và hung thủ vừa ly hôn 5 tháng, đã có 3 con chung, các con hiện đang ở với mẹ. Vụ việc hiện đang được công an điều tra làm rõ.
Theo Bá Cường (Thời Đại)
- Chạnh lòng: Cô gái mất tứ chi vì bạo bệnh, livestream bán hàng thì bị hiểu lầm là "AI lừa đảo" (30/10/25 22:40)
- Katy Perry say mê cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vì yếu tố tâm linh? (30/10/25 21:38)
- Công ty J97 Promotion thông báo chính thức tạm dừng mọi hoạt động (30/10/25 21:19)
- Tháng hành động Sinh viên 5 tốt Học viện Ngoại giao năm 2025: “Tre vươn chí lớn” lan tỏa tinh thần tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến (30/10/25 21:17)
- Muji thu hồi khẩn cấp 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu (30/10/25 20:53)
- Việt Nam tăng tốc xây dựng hạ tầng AI quốc gia (30/10/25 20:46)
- Hé lộ tình hình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang trong tù, người nhà có hành động gây tranh cãi (30/10/25 20:41)
- Cụ bà 72 tuổi nghi bị hàng xóm gần nhà sát hại dã man (30/10/25 20:32)
- Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường (30/10/25 19:41)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (30/10/25 19:17)